Tottenham thua ngược Wolves ở phút bù giờ, lỡ ngôi đầu bảng

Tại vòng 12 giải Ngoại hạng Anh, Tottenham có chuyến hành quân tới sân Molineux làm khách của Wolves. 'Gà trống' có khởi đầu như mơ với bàn thắng sớm nhưng lại để thua ngược cay đắng 1-2 ở những phút bù giờ, qua đó lỡ mất cơ hội chiếm ngôi đầu BXH.

Dù vắng nhiều cầu thủ quan trọng, đặc biệt là nhạc trưởng Maddison, nhưng Tottenham vẫn mở màn trận đấu hưng phấn với bàn thắng ngay phút thứ ba với pha lập công của Brennan Johnson.

Bàn thắng mở tỷ số từ rất sớm giúp Tottenham thi đấu càng thoải mái. Họ kiểm soát tốt thế trận, đẩy đội hình chủ nhà lùi sâu. Nhưng càng về sau, Wolves càng tấn công tốt hơn. Đội chủ nhà liên tục tạo ra sóng gió về phía cầu môn Tottenham, khiến thủ thành Vicario phải luôn đề cao cảnh giác.

Tottenham có trận đấu đầy khó khăn trước Wolves trong bối cảnh không có sự phục vụ của hàng loạt trụ cột. Ảnh: Tottenham

Sang tới hiệp hai, Wolves vẫn là đội tấn công nhiều hơn. Phút 54, trong tư thế thoáng, Hwang Hee-chan có cơ hội dứt điểm từ cự ly gần. Đáng tiếc cho cầu thủ người Hàn Quốc khi anh lại đưa bóng đi chệch cột. Sau đó, Cunha cũng có cơ hội song không thành công.

Sức ép được Wolves đẩy cao vào thời gian cuối trận. Chỉ trong vòng 6 phút bù giờ, từ 90+1 đến 90+7, Wolves ghi liền hai bàn nhờ công của Pablo Sarabia và Mario Lemina, qua đó khép lại trận đấu với màn ngược dòng ấn tượng.

Sarabia trở thành người hùng của Wolves. Ảnh: Wolves

Trận đấu kết thúc theo cách đầy kịch tính, Tottenham thua trận thứ hai liên tiếp, trong khi Wolves cho thấy họ thực sự là ác mộng của các ông lớn, bởi CLB này từng hạ Man City 2-1.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/tottenham-thua-nguoc-wolves-o-phut-bu-gio-lo-ngoi-dau-bang-202949.htm