Tổng thống Philippines hứa với Chúa thôi chửi tục

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hứa với Chúa sẽ không chửi tục nữa, sau khi đã gọi Giáo hoàng là "đồ khốn" và Tổng thống Obama là "con của gái điếm".

Ông Duterte đưa ra lời hứa khi vừa trở về thành phố Davao tối 27.10 sau chuyến công du Nhật Bản. Ông cho biết, khi đang bay đến Nhật, ông nhìn lên bầu trời lúc mọi người đang ngủ say và nghe thấy một tiếng nói: "Nếu ngươi không thôi chửi tục, ta sẽ cho chiếc máy bay này rơi ngay bây giờ".

"Tôi tự hỏi: Ai nói đó? Tất nhiên là Chúa trời rồi. Vì vậy, tôi hứa với Chúa sẽ không nói tiếng lóng, chửi thề và những từ ngữ bẩn thỉu nữa. Vì vậy, các bạn hay tin tôi, bởi lời hứa với Chúa là lời hứa với người dân Philippines" - AP trích lời ông Duterte.

Lời hứa của Tổng thống Philippines đã nhận được sự hoan nghênh, nhưng ông cảnh báo: "Đừng vỗ tay nhiều quá, nếu không lời hứa có thể bị chệch hướng".

V.A

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-gioi/tong-thong-philippines-hua-voi-chua-thoi-chui-tuc-605407.bld