Tổng thống Obama nói về vụ xả súng ở Đức làm các nhà báo bật cười

Theo Sputnik, trong cuộc họp báo bình luận về vụ xả súng ở Munich khiến 10 người thiệt mạng, Tổng thống Mỹ Barack Obama đột ngột đổi chủ đề bằng cách chuyển sang nói về cô con gái lớn của ông, gây ra tiếng cười lớn từ các nhà báo tập trung tại hội trường.

"Chúng tôi không biết chính xác những gì đang xảy ra ở đó, nhưng trái tim của chúng tôi đang cùng với những người có thể đã phải chịu đựng thiệt hại, — ông Obama nói.

Obama nói thêm rằng Mỹ sẵn sàng hỗ trợ về mọi mặt vì Đức là một trong những đồng minh thân cận. Sau đó, ông bắt đầu nói về những đứa trẻ lớn lên và từ giã bố mẹ mình. Ông gián tiếp nói tới con gái lớn của mình là Malia. Sự thay đổi đột ngột chủ đề câu chuyện khiến các nhà báo không thể không nhận thấy và cười lớn trước tuyên bố của Tổng thống Mỹ.

Tổng thống Mỹ Barack Obama trong cuộc họp báo về vụ xả súng ở Munich, Đức.

"Xin lỗi, tôi đang sa đà vào chuyện cá nhân rồi". — Tổng thống Obama nói trong tiếng cười của cả hội trường và trở lại đề tài về vụ xả súng tại Munich.

Nhưng ông ngay lập tức lấy lại sự nghiêm túc, quay về chủ đề chính, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc "thực thi pháp luật ".

Vụ xả súng xảy ra tối qua ở khu vực trung tâm thương mại Olympia, Munich, tới nay làm 10 người chết, 27 người bị thương, trong đó có trẻ em, thiếu niên. Nghi phạm được xác định là một thanh niên 18 tuổi người Đức gốc Iran, dường như hành động một mình và đã tự sát.

Hòa Lộc (theo Sputnik)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/tong-thong-obama-noi-ve-vu-xa-sung-o-duc-lam-cac-nha-bao-bat-cuoi-d75418.html