Tổng Giám đốc vô cớ đánh người lao động trọng thương

Ngày 25.5, gia đình ông Nguyễn Văn Sáng (gồm 3 người, cùng từng làm việc tại Cty TNHH Song Long Xuất Hải, do ông Bùi Xuân Khải làm Tổng Giám đốc) đã tới Báo Lao Động tố cáo ông Khải đã hành hung cả gia đình ông Sáng phải đi cấp cứu.

Trước đó vào ngày 28.4, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ TPHCM Trần Thanh Nghĩa cũng đã có văn bản yêu cầu cơ quan công an xử lý vụ này. Chẳng hiểu tại sao? Ông Sáng trình bày tại Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ TPHCM: Từ thông tin quảng cáo, vào đầu tháng 2.2010, ông Sáng và vợ là bà Nguyễn Thị Tươi cùng con trai Nguyễn Vũ Linh (quê Mỏ Cày, Bến Tre) đã tới số 382 Lê Trọng Tấn, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, TPHCM đăng ký làm việc cho Cty TNHH Song Long Xuất Hải của võ sư, trọng tài quốc gia Bùi Xuân Khải. Nơi đây vừa là lò dạy võ Thiếu Lâm Tây Sơn, vừa kinh doanh dịch vụ bảo vệ, vừa dạy may công nghiệp. Ông Sáng và anh Linh thỏa thuận làm nhân viên bảo vệ cho các mục tiêu của Cty với mức lương 3 triệu đồng/người/tháng (đóng trước 600.000 đồng/người để được nhận một áo đồng phục bảo vệ và một cà vạt). Còn bà Tươi thỏa thuận làm CN may 8 giờ/ngày, với mức lương 1,6 triệu đồng/tháng. Sau khi giao kết HĐLĐ, phía Cty không giao lại một bản cho NLĐ theo quy định của pháp luật. Làm việc được nửa tháng, TGĐ Bùi Xuân Khải yêu cầu ông Sáng và anh Linh ký lại HĐLĐ với mức lương tụt xuống còn 2,2 triệu đồng/người/tháng; còn bà Tươi thực tế phải làm việc 12 giờ/ngày. Nhận thấy Cty này không thực hiện đúng giao kết nên cuối tháng 3.2010, cả gia đình ông Sáng xin nghỉ việc. Ngỡ chia tay như vậy là xong, nhưng không! Khoảng 23 giờ ngày 6.4, ông Khải dẫn một số nhân viên kéo tới khu nhà gia đình ông Sáng ở trọ (số 380/1 Lê Trọng Tấn), dùng cây và côn nhị khúc đánh tới tấp lên đầu, mặt và toàn thân, khiến hai cha con ông Sáng ngất xỉu. Bà Tươi ra ngăn cản cũng bị nhóm ông Khải dùng gậy đánh bất tỉnh tại chỗ. Được tin báo, CA P.Tây Thạnh đã xuống hiện trường đưa cả gia đình ông Sáng đi cấp cứu tại Phòng khám Đa khoa KCN Tân Bình, nhưng do vết thương quá nặng, cả gia đình ông Sáng được chuyển đi cấp cứu tại BV Nhân dân 115. Tại hiện trường, CA P.Tây Thạnh đã thu giữ một số hung khí gồm gậy dài và côn nhị khúc. Tiếp xúc với PV Báo Lao Động, cả gia đình ông Sáng vẫn chưa hết bàng hoàng, họ chẳng hiểu tại sao mình lại bị đánh(?). Phạm pháp quả tang Chúng tôi đã tận mắt chứng kiến các vết thương của ông Sáng phải may 8 mũi trên gò má, 15 mũi trên đỉnh đầu; bà Tươi thì ngoài những vết thương đã được xử lý hiện vẫn còn tụ máu thành cục sau đầu, nhưng vì chưa có tiền nên chưa được phẫu thuật; còn anh Linh bị thương trên trán mới vừa lên da non. Trong đơn gửi LĐLĐ TPHCM, gia đình ông Sáng cho biết: Sau khi điều trị vết thương tạm thời ổn định, gia đình ông có đến CA P.Tây Thạnh đề nghị giải quyết vụ việc theo quy định pháp luật, thì một anh CA tên V.T.C nói: “Để khỏi ảnh hưởng phong trào thi đua của CA phường, gia đình cứ về khi nào chết người thì giải quyết luôn”(?!). Khi gia đình ông Sáng ra về thì tiếp tục bị ông Khải đe dọa “tối sẽ cho người đánh chết luôn”. Quá hoảng sợ, cả nhà ông Sáng phải trở về quê và chỉ còn biết nhờ tổ chức CĐ bảo vệ. Ngày 25.5, PV Báo Lao Động đã tới CA P.Tây Thạnh để nghe hai phía, được trung tá Đặng Văn Hùng - Trưởng CA - cho biết: CA phường đã mời hai bên lên... hòa giải 2 lần (ngày 14.4 và 10.5), nhưng ông Khải lại đòi gia đình ông Sáng bồi thường! Do hòa giải không thành nên ngày 21.5 mới đây, CA P.Tây Thạnh đã chuyển toàn bộ hồ sơ lên CA Q.Tân Phú, cần gì lên đó mà hỏi. Ông Hùng cho biết thêm: “Cty Song Long Xuất Hải có dấu hiệu làm ăn không đàng hoàng, biểu hiện rao tuyển nhân viên làm bảo vệ với mức lương cao, sau đó bán đồng phục cho các nhân viên với giá cao, làm một thời gian ngắn Cty bắt buộc NLĐ ký lại HĐLĐ với mức lương thấp hơn, nhiều NLĐ mất tiền không có tiền về quê. Địa phương đã nhiều lần xử lý nhưng không ăn thua và rất mệt mỏi với Cty này”. Khi chúng tôi bày tỏ ý định đến Cty tìm hiểu vụ việc thì ông Hùng can ngăn “không nên” vì... “rất phức tạp”! Đến Cty, chúng tôi được một nhân viên cho biết ông Khải đi công tác cả tuần; đến CA Q.Tân Phú, Phó CA quận chỉ qua Trưởng CA quận; tìm Trưởng CA quận thì được biết ông có lịch họp cả ngày! Trao đổi với chúng tôi, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ TPHCM Trần Thanh Nghĩa phân tích: Vụ việc này phạm pháp quả tang đã rõ, chưa nói đến việc cố ý gây thương tích, chỉ cần gây rối trật tự công cộng đã đủ khởi tố. Đây không phải giao dịch dân sự, nên CA P.Tây Thạnh gọi hai bên lên hòa giải là không đúng.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/home/tong-giam-doc-vo-co-danh-nguoi-lao-dong-trong-thuong/20105/186157.laodong