Tóm tắt 2016 của bạn bằng một câu đi nào bạn hiền!

Mất một năm theo đuổi, cuối cùng người ấy cũng đổ gục trước tôi. Tạm biệt năm cũ, tạm biệt đời độc thân!

TIN LIÊN QUAN

Có ai giật mình nhận ra chỉ còn vài chục ngày nữa là ...

Facebook ra tính năng tổng kết 2016

2 tháng cuối năm ngắn lắm mà cung đường dài và đẹp bất ...

Trào lưu 'né ba lô' mới nhất của giới trẻ thế giới

1. Năm này cũng giống năm xưa, vẫn đi xe số, vẫn chưa có bồ!

2. Thi đỗ trường Đại học mà mình mong muốn!

3. Lại một năm, lại một năm nữa đã qua, mà vẫn chưa có ai chịu nắm lấy đôi tay này, thôi thì hãy chăm sóc mình thật tốt vậy.

4. Cả thế giới đang thể hiện tình yêu đương mặn nồng, mỗi mình tôi vẫn 'pho re vờ ơ lon'.

5. Thu hoạch được rất nhiều, ít nhất thì số cân nặng chỉ có tăng, chưa bao giờ có giảm.

6. Thi Đại học không tốt, giờ đang học ôn quyết tâm sang năm thi lại, cảm giác rất hối hận, vì đã khiến bố mẹ thất vọng, cũng khiến chính bản thân mình thất vọng nữa.

7. Một nửa cấp 3, một nửa là đại học.

8. Tốt nghiệp đại học, có việc làm yêu thích, kết hôn.

9. Có người yêu, vượt được qua rào cản gia đình, tốt nghiệp đại học, đi du học.

10. Tốt nghiệp đại học, có việc làm ổn định, nhưng lại quay về cuộc sống độc thân.

11. Cuối cùng năm rồi cũng mua được nhà, đổi được xe, mở được shop cho riêng mình, tài khoản tiết kiệm cũng lên tới 9 số 0 xinh yêu, có người yêu đẹp trai body 6 múi... Năm mới nhất định phải bỏ tật nói khoác này đi mới được.

12. Mất một năm theo đuổi, cuối cùng người ấy cũng đổ gục trước tôi. Tạm biệt năm cũ, tạm biệt đời độc thân!

13. Có cảm giác như mình sẽ FA cả đời ý.

14. Cái này ngon quá, cái này cũng ngon quá. Ôi mẹ ơi, sao cái quái gì cũng ngon thế này!

15. Tôi uống loại rượu nặng nhất, cũng buông tay được người không muốn buông. Đã định không quay đầu nhìn lại, thì sau này nhất định cũng sẽ không tạm bợ.

16. FA, béo, nghèo!

17. Tôi không thể chờ được tới lúc nói lời tạm biệt với 2016 đáng ghét này, tạm biệt con người ấy, tạm biệt những đêm cô đơn ấy, tạm biệt những câu hứa hẹn đã vỡ tan tành ấy và tạm biệt cả những hỗn loạn, phiền lòng ấy nữa. Đừng nhớ nữa, không quay về được đâu. Nhất định phải tiến về phía trước.

18. Tận mắt thấy mối tình đầu kéo dài 7 năm của mình vào lễ đường cùng một người khác.

19. Đã định là tốt nghiệp đại học xong sẽ đi du học, nhưng cuối cùng vẫn không đi được, hi vọng năm tới dự định có thể hoàn thành.

20. Cảm giác như đang mộng du, đi một quãng đường thật xa, mở choàng mắt phát hiện ra bạn vẫn còn đứng nguyên tại chỗ.

21. Cuối cùng cũng dám cắt tóc ngắn, hơn nữa còn chọn màu sặc sỡ nhất để nhuộm, quyết định thay đổi bản thân lấy một lần.

22. Từ hỏi chuyện học hành yêu đương giờ bị hỏi thành thu nhập hàng tháng và dự định kết hôn.

23. Người mà tôi yêu giờ đã không còn là của tôi nữa.

24. Nhóm nhạc mà tôi yêu thích nhất tan rã rồi, nhưng tôi tin chúng tôi mãi mãi là một. Cố lên các cô gái của tôi!

25. Tốt nghiệp đại học, đi làm, chia tay người yêu, tiền lương chỉ dành để đi đám cưới và bố mẹ vẫn khỏe mạnh.

26. Bắt đầu cuộc sống du học sinh. mọi thứ chỉ xoay quanh: xuân, hạ, thu, đông, thư viện, phòng học, kí túc xá, nhà ăn.

27. Cuối cùng cũng có thể lội ngược dòng thành công từ vị trí gần bét lớp lên vị trí đứng đầu lớp.

28. Tốt nghiệp đại học, đi làm, tự kiếm tiền đi du lịch, tự mua được những gì mình thích, độc thân vui tính, và vẫn thả thính diện rộng.

29. Ơ, đã tháng cuối năm rồi sao? Tôi còn chưa kịp chuẩn bị gì cho 2016 mà đã hết năm rồi sao?

30. Qua rồi thì cứ để qua đi, nói một câu tạm biệt là được rồi. Tạm biệt nhé 2016!

Theo Khả Lạc/Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/song/tom-tat-2016-cua-ban-bang-mot-cau-di-nao-ban-hien.html