Tôi với… 5 phút thể thao

Ngoài những bản tin liên quan đến chính sự phải có sự chọn lọc kỹ lưỡng, chính xác thì bản tin thể thao cũng không ngoại lệ. Với kinh nghiệm đúc kết qua những lần làm thể thao, tôi đã biết cách chọn lọc tin phù hợp với khán giả xem đài, cập nhật và biên tập những tin 'nóng' sao cho thật mới lạ, hấp dẫn.

Đầu tháng 10-2022, tôi được quản lý phòng Văn nghệ - Giải trí - Quốc tế của BPTV phân công thực hiện biên biên dịch bản tin thể thao 5 phút phát sóng hằng ngày thay cho cộng tác viên chuyên trách Ngọc Thủy đi học nâng cao. Nhận việc, tôi vừa mừng vừa lo. Mừng vì mình có cơ hội tìm hiểu thêm về một lĩnh vực mới, lo vì trước giờ tôi không phải người mê thể thao, nên không có nhiều kiến thức về lĩnh vực này.

Tác giả (bên phải) dựng bản tin thể thao cùng kỹ thuật viên Quang Bằng

Quả thực, việc dịch và biên tập một bản tin thể thao không hề dễ. Trách nhiệm của một biên dịch viên không chỉ dịch đúng nội dung mà còn phải truyền tải sao cho thật xúc tích, ngắn gọn và hấp dẫn để thu hút khán giả. Đồng thời phải luôn nắm bắt thông tin kịp thời và cập nhật kết quả mới nhất.

Những ngày đầu thực hiện bản tin, tôi đã gặp rất nhiều khó khăn, bởi tôi không có nhiều kinh nghiệm dịch thuật trong lĩnh vực này và cũng không đam mê thể thao. Có nhiều lúc, tôi cảm thấy thấy rất áp lực. Áp lực vì không thể chuyển tải câu từ sao cho dễ hiểu và đúng văn phong, áp lực vì thời gian nộp bài cho kịp giờ phát sóng. Bên cạnh đó, vì giọng đọc vùng miền nên cách thể hiện bản tin của tôi cũng chưa được tốt. Tôi biết mình phải học nhiều hơn nữa để hoàn thiện một bản tin tốt nhất.

Tác giả kiểm tra lại bản tin thể thao trước khi phát sóng

Tôi còn nhớ ngày đầu làm bản tin thể thao, do chưa quen việc nên tôi đã xuống muộn 20 phút so với quy định. Sợ các anh kỹ thuật viên mắng vì xuống dựng chương trình muộn, nên tôi đã vội vàng chạy vào phòng dựng chương trình, vừa thở hổn hển vừa xin lỗi các anh. Thấy tôi như vậy, các anh liền ghẹo để tôi bớt căng thẳng, rằng em hãy thả lỏng, vẫn còn sớm, không phải lo trễ giờ phát sóng... Tôi biết các anh kỹ thuật viên cũng đang rất áp lực để tập trung vào dựng chương trình thời sự trưa, nhưng được các anh động viên, thông cảm và giúp đỡ, tôi cũng thấy bớt áp lực, lo lắng và hoàn thành bản tin sớm trước giờ phát sóng.

Qua một thời gian làm việc, tôi nhận ra điểm yếu của mình và cố gắng khắc phục. Được sự động viên và góp ý của đồng nghiệp, không nản chí, tôi gác lại những việc không cần thiết và chuyên tâm tìm hiểu kiến thức về các môn thể thao. Tôi thường xuyên theo dõi và xem đi xem lại các bản tin thể thao của đài để có thêm kinh nghiệm; chịu khó đọc thêm các tin, bài thể thao từ các trang mạng chính thống. Ngoài ra, tôi còn thường xuyên tìm hiểu về cách chơi, cách tính điểm các môn thể thao như bóng đá, tennis, bóng rổ, đua xe, golf...

Trong quá trình vừa học vừa làm, tôi đã tích lũy được cho mình kha khá kiến thức về thể thao và cái nhìn của tôi về lĩnh vực này cũng khác. Cảm xúc của tôi giờ đây cũng hòa theo cảm xúc các vận động viên. Đơn cử như trong đợt World Cup 2022 diễn ra vào tháng 11-2022 vừa qua, tôi đã buồn và khóc theo Ronaldo khi thấy anh bật khóc sau khi tuyển Bồ Đào Nha thất bại 0-1 trước Morocco ở tứ kết. Hay khi tuyển Argentina lên ngôi vô địch sau khi đánh bại tuyển Pháp trong trận chung kết World Cup 2022 siêu kịch tính trên sân Lusail, tôi như vỡ òa trong niềm vui chiến thắng cùng với các cổ động viên và cả đội bóng.

Giờ đây, tôi thực hiện bản tin không chỉ là vì nhiệm vụ mà còn vì tình yêu của tôi với thể thao. Nhà triết học người Mỹ - Elbert Hubbard từng nói: "Thêm một chút bền bỉ, một chút nỗ lực và điều tưởng chừng như là thất bại vô vọng có thể biến thành thành công rực rỡ". Và hôm nay, tôi đã hái được “quả ngọt” từ chính sự nỗ lực, kiên trì và chăm chỉ của mình.

Huyền Trang

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/9/145601/toi-voi-5-phut-the-thao