Tôi sẽ yêu chồng nhiều hơn tôi đã từng yêu anh

Vì anh, tình yêu tuổi trẻ, tôi cố gắng thi đỗ một trường đại học ở Hà Nội. Vì tiếng gọi con tim, tôi nỗ lực để đi theo anh, mong vẽ tiếp những kỷ niệm đẹp thời thanh xuân. Rồi tôi cũng đạt được mục đích

Yêu anh từ ngày còn là con bé con quê mùa, chỉ biết cắm đầu vào học, tôi cứ nghĩ sẽ chỉ yêu một người và lấy người đó làm chồng. Mọi khát khao, cuồng nhiệt tuổi thanh xuân, tôi trao hết vào tình yêu dành cho anh. Gia đình và bạn bè đều không biết rằng, anh chứ không phải một ngôi trường đại học nào đó mới là mục tiêu của cuộc đời tôi.

Chẳng hiểu run rủi thế nào, khi bước chân vào môi trường nhộn nhịp, đầy màu sắc của thành phố, anh và tôi tự rời xa nhau. Không một lời chia tay, không một lời trách móc, anh và tôi tự cắt đứt liên lạc.

Rồi đến ngày, tôi nghe tin anh chuẩn bị đi du học. Cái cảm giác sống trong cùng một thành phố nhưng không gặp nhau khác lắm với việc nghĩ đến chuyện anh sẽ ở một đất nước khác xa xôi, lạnh lẽo. Ở trong cùng một thành phố, thỉnh thoảng tôi có thể vô tình gặp anh, nếu thấy nhớ, tôi có thể gọi cho anh. Anh đi, tôi biết gọi ai lúc lòng mình chống chếnh?

Đối với tôi, anh đã từng là niềm hạnh phúc vô bờ bến (ảnh minh họa)

Tôi khóc ròng một tháng trời từ khi biết tin anh đi. Ra sân bay tiễn anh, miệng cười và chúc anh mạnh khỏe, tôi cố nén lòng để anh không nhận ra thứ tình cảm còn sót lại trong tôi bỗng dưng trào lên mạnh mẽ.

Vậy mà, giờ đây, sắp bước lên xe hoa, trở thành cô dâu của một người đàn ông khác, tôi vẫn nhớ về anh với muôn vàn yêu thương. Gọi cho anh để mời dự đám cưới, tôi mong anh đến biết nhường nào.

Mấy đứa bạn biết chuyện khuyên tôi chẳng nên mời anh làm gì. Nhưng đối với tôi, anh đã từng là niềm hạnh phúc vô bờ bến. Tận sâu trong đáy lòng, tôi muốn nhận lời chúc phúc của anh. Vì tôi tin, tôi sẽ yêu chồng nhiều hơn tôi đã từng yêu anh.

Bảo Linh

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tinh-yeu-hon-nhan/toi-se-yeu-chong-nhieu-hon-toi-da-tung-yeu-anh-230295/