Tôi muốn con gái mình lấy được chồng giàu hơn là thành công trong sự nghiệp

Tôi nghĩ hầu hết những bà mẹ đều muốn con gái mình có một tương lai như thế, một cách thầm kín. Họ luôn muốn con mình kết hôn với một người đàn ông giàu có nhưng họ không đủ can đảm để thừa nhận điều đó.

Có lẽ một người mẹ luôn kì vọng nhiều vào con gái mình nhưng tôi đang đòi hỏi hơi quá. Điều duy nhất tôi muốn là con gái Megan của tôi hạnh phúc trong hôn nhân và ngay từ lúc này, tôi đã chọn người chồng thích hợp cho con bé.

Thằng bé tên là Edward, nó có một nụ cười rực sáng, tóc đen, mắt xanh và nó luôn ăn mặc rất chỉnh chu. Hơn thế nữa, Edward được sinh ra trong một gia đình giàu có, sở hữu một dinh thự ở vùng ngoại ô thành phố, có rất nhiều tiền và gu thưởng thức hoàn hảo.

Nhà cậu bé còn có trang trại nuôi ngựa, một đôi siêu xe hào nhoáng đỗ trong sân và hồ bơi siêu rộng trên sân thượng.

Cha của Edward , Dan là một nhà môi giới nhà đất thành đạt ở thành phố này và mẹ của cậu nhóc, Sarah, một bà nội trợ có tri thức và cả tiền bạc, luôn rủng rỉnh ra ngoài gặp gỡ bạn bè và tôi là một trong số những người bạn ấy.

Cuộc sống của Sarah là cuộc sống mà tôi muốn con gái tôi được hưởng: những đặc quyền, được nâng niu, và hơn hết, giàu có. Đó là lý do tại sao tôi “nhắm” Edward làm con rể tương lai của mình.

Megan mới chỉ sáu tháng tuổi nhưng mẹ cô bé đã “ngắm” những người chồng đầy tiềm năng cho bé.

Chắc các bạn ngạc nhiên lắm khi tôi thẳng thắn bày tỏ tham vọng của mình đối với cuộc đời của Morgan. Hơn thế nữa, con bé còn quá nhỏ, mới chỉ 6 tháng tuổi và cậu bé Edward cũng chỉ mới đón sinh nhật đầu tiên của mình.

Nhưng, cũng giống như những bậc cha mẹ trong tầng lớp thượng lưu, tôi cũng đã sẵn sàng từ sớm để hướng dẫn con mình trên con đường trở thành một người phụ nữ.

Bé rất xinh đẹp với mái tóc vàng óng ả, má lúm đồng tiền nhỏ dễ thương, đôi mắt to xanh biếc và những nét đẹp nữ tính rất tinh tế. Tôi tin rằng, lớn lên, Morgan sẽ trở thành một thiếu nữ xinh đẹp và tôi hy vọng, cơ thể hấp dẫn sẽ mang lại lợi thế cho bé.

Tất nhiên, tôi không thể chọn chồng cho con bé nhưng tôi có thể cho bé tiếp xúc với những tình huống xã hội mà bé cảm thấy thoải mái nhất, qua đó tạo nền tảng để con bé tìm ra người bạn đời của mình.

Edward, một cậu bé như thế, tôi hy vọng sẽ làm tăng yêu cầu và gu thưởng thức của con bé lên một tầm cao mới.

Megan là một cô bé rất xinh đẹp.

Tôi biết rằng bài viết này có thể làm cho các bạn phẫn nộ nhưng tôi vẫn rất vui vẻ mà nói rằng, nếu tôi phải lựa chọn thì tôi muốn Megan lấy được một người chồng giàu có chứ không phải là đi học ở bất kì trường đại học danh giá nào.

Hai điều trên không hề mang tính loại trừ nhưng con bé nên chọn con đường ngắn nhất. Bằng chứng là mặc dù chiếm 57% thứ hạng cao ở đại học ở Anh nhưng chỉ 10% phụ nữ giữ chức vụ quan trọng trong hơn 100 công ty lớn.

Phụ nữ cũng chiếm một nửa trong giới luật sư ở Vương quốc Anh nhưng chỉ có 1/4 là đối tác cho những công ty hàng đầu.

Người ta trả lương cho phụ nữ và đàn ông ngày một chênh lệch. Megan có thể kiếm tiền cả đời nhưng vẫn ít hơn đến 300.000 đô la so với một người đàn ông cũng làm công việc đó.

Tôi biết bản thân tôi rất thực dụng, và chẳng nghi ngờ gì, các chị em đang nghĩ rằng tôi đang coi thường phụ nữ như những thế kỉ trước đây. Nhưng tại sao chúng ta không chọn con đường ngắn hơn, hạnh phúc hơn?

Con bé sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn khi lấy một người chồng giàu có, con bé sẽ chẳng phải chịu áp lực hay mệt mỏi gì, những thứ có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của nó hay quyết định liệu con bé có được làm mẹ hay không. Nhưng khi tôi chia sẻ thẳng thắn những quan điểm này với bạn bè của tôi, họ la ó và phản đối quyết liệt.

Cô ấy hy vọng rằng con mình sẽ xúng xính váy áo và đồ trang sức đắt tiền.

Trong những ngày tháng mà phụ nữ đang đấu tranh đòi quyền bình đẳng, quả là những điều tôi nói đều rất không đúng. Nhưng tôi nghĩ hầu hết những bà mẹ đều muốn con gái mình có một tương lai như thế, một cách thầm kín. Họ luôn muốn con mình kết hôn với một người đàn ông giàu có, nhưng họ không đủ can đảm để thừa nhận điều đó.

Tôi đã nghĩ rất nhiều cho lối sống sau này cho Megan và tôi nghĩ quyết định này của riêng tôi là lý tưởng.

Tôi đã kết hôn với một người đàn ông mà tôi yêu. Chúng tôi đã ở bên nhau trong 5 năm và chúng tôi có một lối sống khá dư dả với một căn nhà gồm ba phòng ngủ và sân thượng ở vùng Victoria - khu vực sầm uất nhất của Tunbridge Wells. Nhưng chồng tôi đã phải làm việc rất vất vả để hoàn thành được “nhiệm vụ” này.

Cả hai chúng tôi đều 34 tuổi và mức lương của chúng tôi tương đối cao so với mặt bằng chung nhưng so với bạn bè tôi thì vẫn kém xa. Nhưng tôi luôn ước rằng mình phải làm ít hơn, phải chịu ít áp lực tài chính hơn. Ai lại không muốn như vậy cơ chứ?

Tôi đã quay trở lại với công việc của mình khi Megan mới 3 tháng tuổi, vì thế chúng tôi có thể đi nghỉ ở Caribê, nghỉ hè ở Châu Âu và ăn những bữa ăn sang trọng ở những nhà hàng đắt tiền nhất. Vì thế, tôi muốn đưa con gái mình đến với giới thượng lưu.

Tôi sẽ rất sợ hãi nếu con bé ăn mặc lôi thôi và đầu tóc thì rối bù nhưng tôi tin chắc rằng mình sẽ là một tấm gương tốt cho con bé. Tôi mong rằng con bé sẽ ăn mặc hợp mốt, biết cách phối đồ. Tôi cũng muốn nó học được từ tôi thói quen chải chuốt cho tươm tất.

Cô ấy chỉ cho con bé đi đại học để tìm kiếm những người chồng tiềm năng.

Tất nhiên, tôi không mong muốn Megan bị lạc lõng trong những cuộc chủ đề mang tính học thuật, vì thế tôi cũng hy vọng con bé sẽ học hành thật tốt ở trường.

Một người vợ được giáo dục tốt và có thể tự tin trong giao tiếp là một tài sản quý báu. Tất nhiên, rất ít đàn ông quyền lực lại để ý đến những cô gái tuy xinh đẹp mà kì lạ rồi.

Theo tôi thì phụ nữ chúng ta nên ưu tiên việc chọn một người chồng lý tưởng hơn là theo đuổi sự nghiệp học hành một cách mù quáng.

Nếu Megan muốn đi chơi với một người bạn trai giàu có vào đêm trước khi kì thi quan trọng diễn ra, tôi sẽ đồng ý với điều kiện con bé phải về nhà sớm.
Tôi rất sợ Megan sẽ dẫn về nhà những loại bạn trai không ra gì, bạn biết đấy, tuổi vị thành niên luôn nổi loạn và ngoan cố mà.

Và tôi cũng sẽ cấm đoán khi con bé qua lại với những người không phù hợp với nó.

Nếu, một điều kinh hoàng xảy ra, rằng Megan vẫn kiên trì với lựa chọn sai lầm của mình, tôi sẽ ngồi xuống và khuyên nhủ con bé, nói về tương lai khi con bé quyết định ở bên người đàn ông ấy: nhà thì phải thuê, đông con, nếu may mắn thì sẽ được đi trại hè chán ngắt, không có hôn lễ hoành tráng hay kì trăng mật ở bờ biển vì tôi sẽ chẳng thể chi trả cho con bé được.

Vâng, quả thật tôi độc đoán nhưng có bà mẹ nào không đồng ý với tôi hay không.

Một số bạn sẽ nghĩ rằng “Nếu chúng yêu nhau thì sao?” thì tôi sẽ đáp trả ngay rằng “tình yêu sẽ sớm lụi tàn khi con người ta nay lo bữa mai mà thôi”.

Tôi biết chồng tôi nghĩ đơn giản hơn tôi về chuyện này. Anh ấy muốn Megan hạnh phúc bên người đàn ông mà mình yêu, tôi cũng muốn nhưng người đàn ông ấy phải có nền tảng kinh tế vững chắc.

Tôi cũng nghĩ rất nhiều về việc đầu tư cho con gái mình khi vào đại học.

Vâng, đúng là quá sớm. Tôi thừa nhận rằng chúng tôi còn chẳng biết con bé sẽ có những khả năng gì.

Đi học đại học rất tốn kém nếu nhìn dưới góc độ kinh tế. Vậy chúng ta được lợi gì và liệu tiền chúng ta bỏ ra có đáng giá hay không ?

Tôi đã đi học đại học ở Brighton và lấy bằng về thể thao, sau đó một khóa học sau đại học về truyền thông.

Nhưng tôi sẽ áp đặt lựa chọn này cho Megan? Tuyệt đối không, bởi vì con bé sẽ không gặp một người chồng lý tưởng khi đi trên con đường này.

Ngày nay, đầu tư chỉ sinh lời khi nó dẫn đến một kết quả tốt.

Vậy thì đại học là gì, chẳng phải thiên đường hẹn hò, yêu đương ư ? Chưa bao giờ trong cuộc đời Megan lại được vây quanh bởi nhiều tên đàn ông độc thân đến thế. Nhưng mấy người này phải có nền tảng kinh tế tốt cơ.

Bolton? Sunderland? Salford? Lạy Chúa, không! Nhưng Oxford, Cambridge, Bath hoặc St Andrews? Cũng chẳng là gì, vì Megan phải được ở bên cạnh những anh chàng xuất thân từ gia đình giàu có.

Mẹ của Megan mong cô bé lấy được người chồng giàu có để cô bé có thể theo đuổi bất kì thứ gì mình muốn.

Và sự thật là, ngay cả khi Megan là kinh doanh và thành lập doanh nghiệp của riêng mình, tôi cũng không muốn con bé phải chịu đựng tất cả sự lo lắng và những nhu cầu đầy mâu thuẫn trong suốt quãng thời gian của mình.

Tương tự như thế, tôi cũng sẽ phát hoảng nếu con bé kết hôn với một người yêu gia đình quá mức hay một người đàn ông coi trọng việc chăm sóc trẻ em và làm việc nhà.

Tốt hơn hết là con bé lấy một doanh nhân trẻ đầy tham vọng hoặc chủ ngân hàng, người có nguồn lực tài chính để trả cho giúp việc và vú em. Sau đó, con bé sẽ được tự do theo đuổi bất cứ thứ gì con bé yêu thích mà không cần phải lo lắng về việc tiền nong.

Tôi bằng lòng với cuộc sống của tôi và chồng tôi rất yêu thương tôi, nhưng tất cả chúng ta đều ước mơ những điều tốt đẹp hơn cho con em chúng ta. Tại sao chúng ta lại theo đuổi những điều tầm thường và xếp những điều tốt nhất ở vị trí thứ hai? Đó là lý do tại sao tôi đã “nhắm” cậu bé Edward.

Sang tháng Tư, khi Megan đón sinh nhật đầu tiên của mình - không phải ở một công viên hay ở McDonald - mà là tại một quán cà phê nhỏ hào nhoáng mà tôi đã đặt trước cho bữa tiệc - nhiệm vụ đầu tiên của tôi sẽ là mang một tấm thiếp mời mạ vàng đến trước cửa nhà cậu bé Edward.

Thu Phương

Nguồn Phụ Nữ TP.HCM: http://phunuonline.com.vn/me-va-be/toi-muon-con-gai-minh-lay-duoc-chong-giau-hon-la-thanh-cong-trong-su-nghiep-86925/