Tờ báo chiến sĩ giúp tôi bỏ được thói quen xấu

Hôm 28-6, vợ tôi gửi cho tôi đường link bài báo “Ký ức về bữa cơm gia đình” với lời nhắn “Anh thấy chưa?!”. Đọc hết nội dung bài báo tôi mới hiểu vợ tôi nhắc khéo về việc tôi hay sử dụng điện thoại di động trong bữa ăn.

Tôi cũng không nhớ rõ từ bao giờ mình có thói quen đọc tin tức, lướt facebook trong bữa ăn. Không ít lần thấy tôi mải mê với chiếc điện thoại, vợ tôi nhắc thì tôi nổi cáu “em cứ ăn đi”. Chính vì vậy, bữa cơm gia đình nhiều hôm trở nên tẻ nhạt. Bao công sức vợ tôi đi chợ, nấu nướng “lướt trôi” theo những dòng tin trên chiếc điện thoại.

Hiểu được niềm mong mỏi của vợ, tôi nhắn tin lại chữa ngại “Anh biết rồi, hì!”. Từ hôm ấy, đến bữa ăn cơm, tôi để điện thoại trong phòng làm việc và ngồi ăn một cách “nghiêm túc” đến cuối bữa. Bữa cơm gia đình tôi từ đấy cũng vui vẻ, đầm ấm hơn. Cảm ơn Báo Quân đội nhân dân về lời góp ý nhẹ nhàng mà sâu sắc!

NGUYỄN ĐÌNH THIÊM (Khu đô thị Việt Hưng, quận Long Biên, TP Hà Nội)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/to-bao-chien-si-giup-toi-bo-duoc-thoi-quen-xau-512697