Tình quân dân trong lũ dữ

Bảo Hà

(Cadn.com.vn) - Sau một đêm trắng tìm nạn nhân Hoàng Hữu Th. (1977, trú thôn Vĩnh An, xã Cam Hiếu, H.Cam Lộ), lực lượng cứu hộ đã phát hiện được thi thể nạn nhân vắn số cách khu vực gặp nạn 1km, dọc bờ sông Hiếu vào rạng sáng 2–11. Nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn, vợ chuẩn bị sinh con thứ 3. Ngay sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND H. Cam Lộ Trần Anh Tuấn đã kịp thời đến thăm hỏi, chia sẻ và hỗ trợ cho gia đình nạn nhân. Chủ tịch UBND xã Cam Hiếu Hoàng Quang Thắng cho biết Sư đoàn 968 (QK4) cũng đã điều động 150 CBCS về giúp bà con dọn dẹp, giải phóng đường làng ngõ xóm bị bùn đất, cây cối ùn ứ. Ngược lên thôn Bắc Bình, xã Cam Tuyền, chúng tôi ghi nhận không khí khẩn trương khắc phục sau lũ tại đây. Bà con cho biết sau hơn 50 năm kể từ đợt lũ lớn năm 1961 mới có 1 trận lũ kinh hoàng như trên. “Nó tựa lũ quét, không kịp trở tay”, cụ Lê Vĩnh Hà nhớ lại. Đã có 3 ngàn gia cầm và gần 200 gia súc tại địa bàn H. Cam Lộ bị lũ cuốn trôi. Ngoài ra, lũ đã xoáy hỏng, sạt lở hơn 50km đường giao thông, 30ha hồ nuôi cá đang vào vụ thu hoạch.

Có mặt sớm giúp bà con Cam Tuyền khắc phục sau lũ chính là lực lượng CAH Cam Lộ. Thượng úy Nguyễn Khánh Hoài, Bí thư đoàn CAH Cam Lộ cho hay sáng 2-11 CAH tăng cường thêm 20 CBCS về Cam Tuyền giúp đỡ trường tiểu học và người già neo đơn dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa, phòng lớp. Ngoài ra, lực lượng CAH cắm địa bàn các xã Cam Thủy, Cam Hiếu, TT Cam Lộ và Cam Thành tiếp tục bám trụ giúp dân cũng như đảm bảo ANTT, tài sản cho bà con sau những bộn bề khó khăn. Chiều cùng ngày, CA tỉnh Quảng Trị cũng đã đến với bà con vùng lũ H. Cam Lộ kịp thời chia sẻ và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn. Đã có tổng cộng 500 CBCS thuộc CA tỉnh, BĐBP và BCHQS tỉnh đã được tăng cường về vùng ngập lụt nặng của H. Cam Lộ 2 ngày qua, bằng tinh thần và trách nhiệm, lực lượng vũ trang trên địa bàn đang chung sức giúp bà con khắc phục sau lũ.

Bộ đội về giúp dân khắc phục sau lũ tại H. Cam Lộ.

Ông Lê Đa Sơn, Chánh Văn phòng Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Quảng Trị cho biết, lũ cũng khiến nhiều điểm giao thông tại H.Đakrông thiệt hại nặng. Cụ thể, đầu cầu tràn đường vào khu tái định cư Húc Nghì qua sông Đakrông đã bị cuốn. Giao thông tuyến vào Ba Lòng - Hải Phúc vào sáng 2-11 vẫn bị chia cắt. Đường vào xã Pa Nang hay A Vao - Tà Rụt cũng bị hư hại nặng. Công tác cứu trợ cho bà con vùng lũ đang được chính quyền Quảng Trị cũng như H. Cam Lộ thực hiện khẩn trương. Nhiều đoàn tình nguyện, tấm lòng hảo tâm cũng đang hướng về vùng bị ngập lũ nhằm kịp thời chia sẻ động viên bà con vượt qua những khó khăn đang gặp phải.

Chiều 2–11, trao đổi thêm về tàu Đna 0494 do ông Nguyễn Dũng (1964, trú tổ 38, An Hải tây, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) gặp nạn trên vùng biển Quảng Trị, ông Lê Đa Sơn cho biết công tác cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn, sóng lớn, thiếu phương tiện có thể tiếp cận. Trước đó, vào ngày 1–11, tàu ông Dũng (gồm 2 thuyền viên và 1 thuyền trưởng) dắt xà lan từ Nam Định về tới vùng biển Quảng Trị thì chết máy, sự cố không khắc phục được, tàu phải neo cách bờ biển Thâm Khê, xã Hải Khê (H.Hải Lăng) gần 4 hải lý. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Phó Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Quảng Trị đã về địa bàn trực tiếp chỉ huy công tác cứu hộ. Tuy nhiên, tàu của BĐBP tỉnh và của ngư dân tại cảng Cửa Việt và Cửa Tùng không thể xuất phát ra cửa biển được vì sóng to cấp 7, luồng lạch cạn.

Đồn Biên phòng Mỹ Thủy (quản lý địa bàn Hải Khê và Hải An) đã huy động 25 CBCS phối hợp với CA, dân quân xã Hải Khê thường trực tại bờ biển kịp thời ứng cứu. Vào sáng 2-11, tàu Đna 0494 bất ngờ bị đứt neo và tiếp tục trôi dạt, đến trưa cách bờ hơn 2 hải lý. Sóng lớn, khả năng trôi dạt vào bờ sẽ làm lật tàu, uy hiếp tính mạng cho 3 người trên tàu. Thượng tá Nguyễn Huy Thỏ, Phó Tham mưu trưởng, BĐBP Quảng Trị cũng cho biết trước diễn biến này Ban Tác chiến đã điện thoại trực tiếp thông báo tình hình khẩn cấp đến Ủy ban quốc gia TKCN Bộ Quốc phòng, Trung tâm TKCN Khu vực 2 Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 và Văn phòng PCTT và TKCN tỉnh có biện pháp ứng cứu.

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_157058_ti-nh-quan-dan-trong-lu-du-.aspx