Tình cảm và sự hi sinh của phụ nữ chỉ nên dành cho người xứng đáng

Phụ nữ vốn rất thiệt thòi, lấy chồng như đánh một canh bạc lớn của cuộc đời vậy, sai một lần cả cuộc đời vì thế mà đau khổ bất hạnh, ấy vậy mà nhiều người đàn ông lại không hiểu để mà đối xử thật tốt.

Tôi có đọc câu chuyện có nội dung như sau "cô rất xinh đẹp nhưng từ đầu đến cuối chỉ là người thứ 3.

Vì muốn thành nữ chính cô được anh cô xuyên không về 20 năm trước, nhìn thấy nơi góc đường 2 người họ sắp chạm mặt nhau lần đầu tiên, cô tìm mộ cách để xen vào thuận lợi được anh để mắt đến đầu tiên sau đó trở thành vợ annh.

20 năm sau trên đường cô nhìn thấy anh ôm một cô nàng trẻ tuổi, cô tức giận liền xông đến. Lúc này cô gái ấy liền quay lại cười lạnh với cô. Cô rất kinh ngạc đây chẳng phải cô gái 20 năm trước sao".

Rõ ràng chỉ là một câu chuyện hư cấu nhưng lại để lại cho tôi suy nghĩ sâu sắc. Cuộc đời mỗi con người giống như một sân khấu vậy, muốn diễn sao, chọn vai nào ấy lại do mỗi người lựa chọn. Rõ ràng một giây trước có thể là nữ chính nhưng một giây sau đó đã trở thành nữ phụ. Cuộc đời luôn có những bất ngờ như thế.

Dám đeo đuổi hạnh phúc của mình thật sự đáng khâm phục chỉ là nếu như thứ hạnh phúc ấy lại là thứ hạnh phúc đi giành giật từ người phụ nữ khác mà có liệu có bền vững không.

Tôi đọc nhiều câu chuyện cũng từng chứng kiến nhiều cuộc tình tan vỡ, người đàn ông luôn lấy lí do bao biện cho sự thay đổi của mình là không hợp còn theo tôi có thể ở bên nhau lâu đến vậy lấy cái lí do không hợp để rời bỏ đối phương liệu có hợp lí không, có chăng đàn ông thay đổi vì đối tượng khác để chinh phục mà thôi.

Tôi biết những người đàn ông ngoại tình và tình nhân của họ cho rằng tình yêu vốn không có lỗi, tôi không phủ nhận yêu thích một người là sai nhưng tình yêu của bản thân lại gây ra đau đớn cho bao nhiêu người khác thì thật sự tình yêu ấy có đúng đắn không.

Phụ nữ vốn rất thiệt thòi, lấy chồng như đánh một canh bạc lớn của cuộc đời vậy, sai một lần cả cuộc đời vì thế mà đau khổ bất hạnh, ấy vậy mà nhiều người đàn ông lại không hiểu để mà đối xử thật tốt với họ.

Thiệt thòi của phụ nữ ư để tôi kể các anh nghe nhé: từ bé tới lớn cô ấy được bố mẹ chăm sóc, từ từng bữa ăn đến cuộc sống hàng ngày chẳng phải lo lắng điều gì, đến mắng chửi làm việc nặng bố mẹ đều không nỡ.

Trước khi trở thành vợ của các anh, người phụ nữ của các anh, các cô ấy tự do làm điều mình thích thoải mái vui vẻ với bạn bè, được bao nhiêu người theo đuổi ấy vậy mà để trở thành vợ của các anh cô ấy đã từ bỏ cuộc sống tự do của mình, rời bỏ sự chăm lo của bố mẹ để chăm lo cuộc sống gia đình, chăm lo cho các anh, chăm lo cho bố mẹ các anh.

Không còn tự do thoải mái làm việc gì cũng phải đặt gia đình lên trên hết, chưa kể đến việc khi có con cô ấy lại bận rộn đến nỗi chẳng còn thời gian ngó ngàng đến bản thân nữa. Đầu tóc không còn được chăm chút phấn son trang điểm cũng chỉ gọi là qua loa...

Phụ nữ thay đổi theo chiều hướng hi sinh vì cuộc sống gia đình còn đàn ông lại theo chiều hướng khao khát tự do,cố gắng thoát khỏi ràng buộc và trách nhiệm...từ đó đâm ra căn bệnh chán cơm thèm phở...

Rõ ràng về vấn đề ngoại tình của đàn ông phổ biến hơn phụ nữ... Và người đàn ông có tư tưởng ngoại tình bao giờ cũng sai. Họ chà đạp lên sự hi sinh của người phụ nữ yêu họ. Chà đạp lên hạnh phúc gia đình bao năm xây dựng.

Nhiều người phụ nữ khi phát hiện chồng ngoại tình thì nhất định phải tìm ra tình nhân của chồng rồi đánh ghen tơi bời tưng bừng. Nhiều người cho hành động ấy là thiếu suy nghĩ là vạch áo cho người xem lưng tôi không cổ súy cũng không phán xét tôi chỉ thấy tất cả họ đều đáng thương mà thôi.

Tất cả họ đều vì nỗi đau phản bội làm tổn thương đến không còn giữ nổi lí trí. Về nhà đóng cửa bảo nhau, thẳng thắn nói chuyện với chồng và nhân tình ư, thật xin lỗi là có mấy ai giữ nổi bình tĩnh và có mấy cô nhân tình nào không kiêu ngạo thách thức người vợ vì cướp được chồng người ta đâu.

Tôi không biết các cô gái lựa chọn làm người thứ ba, làm vợ bé xen vào cuộc sống gia đình của người khác xui chồng người ta bỏ vợ bỏ con cảm thấy tự hào cảm thấy mừng vui đến thế nào chỉ là các chị có biết không: người đàn ông đã từng ngoại tình với các chị, các chị có đảm bảo không ngoại tình với người khác. Người đàn ông đã từng phản bội đã từng vì chị mà vứt bỏ vợ vứt bỏ con cái chị có dám chắc hay không là chị sẽ không ở trong trường hợp đó.

Đàn ông đã thay lòng đã có lần đầu thì hẳn sẽ có lần sau tôi hi vọng tất cả chị em phụ nữ hãy tỉnh táo trước hạnh phúc của mình. Nếu gặp phải người đang ông tệ bạc và lăng nhăng yêu được hãy buông bỏ xuống được, tình cảm và hi sinh của chúng ta nên dành cho người xứng đáng, còn người thứ 3 ư hãy cảm ơn họ vì cho chúng ta biết bộ mặt của những người đàn ông ấy thế nào, tôi tin rằng người thứ 3 rồi hẳn cũng sẽ có một cái kết xứng đáng với những gì gây ra. Chỉ là sớm hay muộn vậy thôi...

Theo Guu

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/tinh-cam-va-su-hi-sinh-cua-phu-nu-chi-nen-danh-cho-nguoi-xung-dang-a305973.html