Tin tức 24h qua: Phó chủ tịch huyện không biết việc em trai đi đấu giá hàng chục lô đất

Phó chủ tịch huyện không biết việc em trai đi đấu giá hàng chục lô đất; Bắt đầu xét xử vụ 'chuyến bay giải cứu'.. là những tin đáng chú ý trong 24h qua.

Phó chủ tịch huyện không biết việc em trai đi đấu giá hàng chục lô đất

Ông Trọng trúng đấu giá 23/56 lô đất ở khu vực Đồng Quan, xã Quỳnh Hưng

Liên quan đến vụ đấu giá ất thuộc khu vực Đồng Quan (xã Quỳnh Hưng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An), ông Trần Bình Trọng, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Hưng cho biết, việc đấu giá 56 lô đất diễn ra công khai, minh bạch.

Tuy nhiên, đối tượng mua không đúng dẫn đến sai luật. Trong đó, ông Nguyễn Văn Trọng là em trai của ông Nguyễn Văn Quý - Phó Chủ tịch huyện Quỳnh Lưu, người trực tiếp phê duyệt giá đất, giám định, định giá khởi điểm của các lô đất được đưa ra đấu giá.

Ngoài việc ông Trọng đấu trúng 23 lô, thì người đấu trúng 20 lô là anh Nguyễn Văn Từ, con trai ông Trọng. “Con trai của ông Trọng không vi phạm nên kết quả vẫn được công nhận bình thường. Việc đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín, diễn ra công khai, dưới sự giám sát của rất nhiều người dân”, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Hưng nói.

Ông Nguyễn Văn Trọng cho biết, một người thân của ông muốn mua 4.000m2 đất ở khu vực này để kinh doanh. Nhưng vì lý do sức khỏe nên người này không trực tiếp về để tham gia đấu giá đất được. Vì thế, người này đã nhờ ông Trọng hỗ trợ tham gia mua đất.

“Khi làm hồ sơ đấu giá đất, tôi không nói với anh Quý nên anh không biết”, ông Trọng giải thích.

Tương tự, ông Nguyễn Văn Quý, Phó Chủ tịch huyện Quỳnh Lưu khẳng định, quá trình tham gia đấu giá, mặc dù là anh em, nhưng ông Trọng không nói hay hỏi ý kiến nên ông không biết để có những hướng dẫn, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Bắt đầu xét xử vụ “chuyến bay giải cứu

Clip: Cảnh sát dẫn giải các bị cáo đến tòa

Sáng 11/7, Tòa án nhân dân TP Hà Nội xét xử sơ thẩm đối với 54 bị cáo trong vụ "chuyến bay giải cứu".

Trong đó, nhóm 21 người bị cáo buộc nhận hối lộ đều là các cựu cán bộ cao cấp thuộc Văn phòng Chính phủ, Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Công an, UBND TP Hà Nội và UBND tỉnh Quảng Nam.

Phiên tòa dự kiến xét xử trong 1 tháng. Hôm nay có 105 luật sư tham gia bào chữa cho 54 bị cáo.

Từ 7h sáng, an ninh trước phiên tòa được thắt chặt. Tất cả người tham dự phiên tòa phải qua cửa kiểm tra an ninh. Hàng chục xe đặc chủng đã đưa các bị cáo đến phiên xử. Sau đó, cảnh sát dẫn giải các bị cáo vào phòng xét xử.

Theo cáo trạng, khi dịch COVID-19 bùng phát và diễn biến phức tạp, Chính phủ đã giao cho Văn phòng Chính phủ, Tổ công tác của một số bộ, ngành và địa phương thực hiện quy trình cấp phép các chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước và cho chủ trương cách ly.

Trong quá trình đó, 25 cá nhân đã nhận hối lộ gần 165 tỉ đồng và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, gây thiệt hại hơn 10 tỷ đồng. Cáo trạng cũng xác định 23 cá nhân là đại diện doanh nghiệp đưa hối lộ gần 227 tỷ đồng; 4 cá nhân môi giới hối lộ hơn hơn 74 tỷ đồng và lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 24 tỷ đồng.

Nữ du khách tử vong trong hồ bơi khách sạn 4 sao ở Hạ Long

Sáng 11-7, lãnh đạo phường Bãi Cháy, TP Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) cho biết cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân một nữ du khách đuối nước, tử vong tại một khách sạn trên địa bàn.

Khách sạn nơi nữ du khách chết đuối tại hồ bơi

Thông tin ban đầu, vào 19h10 tối 10-7, chị Q.A. và chị N. (Nam Định) đi tắm tại hồ bơi tầng 5 của một khách sạn 4 sao tại phường Bãi Cháy.

Khi thấy chị N. giãy giụa ở giữa hồ bơi, chị Q.A. phải chạy xuống tầng trệt gọi nhân viên bảo vệ lên cứu. Ngay sau đó, bảo vệ chạy từ tầng 1 lên tầng 5, nhưng khi vớt được chị N. lên, nữ du khách này đã tử vong.

Được biết, hồ bơi khách sạn này mở cửa từ 6 giờ sáng đến 19 giờ hằng ngày. Tại thời điểm xảy ra vụ việc, hồ bơi không còn khách, đã đóng cửa.

Vụ “suất cơm bình dân 160 nghìn đồng”: Tạm đóng cửa quán cơm

Quán cơm của bà H.

Ngày 11/7, bà Bùi Thị Hằng Nga - Chủ tịch UBND phường Phương Mai (Đống Đa, Hà Nội) cho biết, phường đã có văn bản đề nghị đóng cửa quán cơm bình dân bị tố "chặt chém" suất cơm 160.000 đồng ở gần cổng Bệnh viện Bạch Mai.

Thời gian kể từ ngày 8/7 để chủ quán là vợ chồng bà V.T.H. hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục, thiếu gì phải bổ sung hoàn thiện. Cuối tháng 6 vừa qua, quán cơm này chưa trình được giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm do bị “thất lạc”.

“Chúng tôi đã quyết định tạm đóng cửa, khi nào quán cơm hoàn thiện đầy đủ giấy tờ mới được phép hoạt động trở lại", bà Nga nói.

Trước đó, mạng xã hội xôn xao trước thông tin quán cơm này "chặt chém" khách suất cơm (gồm: cơm, sườn, chả cuốn và một ít rau) với giá 160 nghìn đồng. Nhiều người cho rằng, suất cơm 160 nghìn đồng như ảnh là quá đắt.

Kết quả xác minh cho thấy người đăng thông tin trên lên mạng không phải là khách đến quán ăn. Đồng thời giá của suất cơm trên là 100 nghìn đồng, có sự thỏa thuận giữa người mua và người bán.

Phương Hà (tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/tin-tuc-24h-qua-pho-chu-tich-huyen-khong-biet-viec-em-trai-i-au-gia-hang-chuc-lo-at-a616722.html