Tin khó tin: Bệnh nhân tưởng tượng bác sĩ... hiếp dâm mình? Một sở 8 phó giám đốc vẫn còn ít

Ai đó có trí tưởng tượng phong phú, chắc cũng không nghĩ ra kịch bản một nữ bệnh nhân vào bệnh viện khám xong tưởng tượng ra cảnh bác sĩ đang... hiếp dâm mình, sau đó về mách chồng rồi kiện cáo um cả lên. Vậy mà điều này lại có thể xảy ra nếu kết luận của Công an thị xã Thuận An là chính xác. Như thường lệ, Tin khó tin hôm nay toàn chuyện hài hước và đặc biệt hoan hô tầm nhìn xa về công tác cán bộ của một ông giám đốc Sở ở Thanh Hóa khi cho rằng sở ông có 8 phó giám đốc là để chuẩn bị cho sự chia tách sau này.

1. Sống thì phải có ước mơ...

Kết luận của Công an TX Thuận An liên quan đến nghi án bác sĩ bị tố hiếp dâm bệnh nhân.

Hôm qua, nhiều tờ báo cùng dùng chữ “bất ngờ” khi đưa tin về kết luận của công an thị xã Thuận An (Bình Dương) về nghi án một bác sĩ của Bệnh viên Đa khoa Hoàn Hảo bị một nữ bệnh nhân tố cáo hiếp dâm trong khi kiểm tra đặt vòng tránh thai.

Trước đó, ngày 9.5, chị Huỳnh Thị Ái Nghĩa (29 tuổi, tạm trú phường Bình Hòa, TX Thuận An, tỉnh Bình Dương) đến phòng khám Chi nhánh 4 của Công ty TNHH BVĐK Hoàn Hảo (số 305, Đại lộ Bình Dương, phường Thuận Giao, TX Thuận An) để kiểm tra sau khi đặt vòng tránh thai.

Theo đơn tố cáo chị Nghĩa gửi đến Công an TX Thuận An thì, tại khoa sản của Chi nhánh, trong lúc các nhân viên y tế ra ngoài ăn cơm chiều, chỉ còn lại chị Nghĩa và bác sĩ Mlô thì bất ngờ vị bác sĩ này giở trò đồi bại với mình bằng một “quy trình” không tiện dẫn ra đây.

Sau đó chị Nghĩa đã đạp mạnh vào người bác sĩ rồi ôm quần áo bỏ chạy ra ngoài kêu cứu. Khi về đến nhà, nghe vợ kể lại vụ việc, chồng của chị Nghĩa cùng một số người thân đã quay lại phòng khám và lao vào hành hung bác sĩ Mlô khiến khu vực một phen hỗn loạn.

Tuy nhiên sau hơn 2 tháng điều tra, Công an TX Thuận An kết luận “không có căn cứ xác định bác sĩ Y Thuyên Mlô thực hiện hành vi xâm hại tình dục bà Huỳnh Thị Ái Nghĩa như nội dung đơn tố cáo”.

Ơ hay, nói thế hóa ra bà Nghĩa tưởng tượng ra mình bị hiếp dâm à?

Đến đây chợt nhớ chuyện cười về một bà già 60 tuổi, trưa nắng 38 độ ra đứng giữa ngã tư thành phố kêu “bớ làng tui bị hiếp dâm”.

Nghe thế mọi người chạy đến hỏi “ đâu đâu, ai hiếp hiếp dâm bà đâu?” thì bà cười trệu trạo rằng “sống trên đời thì phải có ước mơ mấy chú ạ”!

Xem tại đây

Và tại đây

2. Bao giờ thì chúng ta mới hết bị bác sĩ Trung Quốc lừa?

Phòng khám đa khoa Hoàng Kim đã từng bị phạt vì sử dụng bác sỹ Trung Quốc không có chứng chỉ hành nghề

Nghe bác sĩ Trung Quốc cam kết mổ trĩ không đau, về ngay trong ngày, một chị tên Yến tìm đến Phòng khám Đa khoa Hoàng Kim (Cần Thơ) để mổ.

Mất 3 ngày điều trị tại phòng khám với tổng chi phí phẫu thuật và tái khám lên tới 23 triệu đồng nhưng ngày sau đó, chị Yến xuất hiện triệu chứng không đi tiểu được, bụng phình to, đau và không tự chủ được việc đi vệ sinh…

Thấy bệnh tình ngày một nặng, chị Yến gọi điện hỏi thì nhân viên phòng khám gắt gỏng rằng: “Bệnh phải từ từ mới hết, đâu phải thuốc tiên mà hết liền”. Và sau 4 ngày mổ trĩ tại phòng khám đa khoa này, chị Yến phải nhập viện gấp trong tình trạng đau nhức, vùng hậu môn sừng nề, chảy mủ...

Kinh hoàng hơn là làm việc với đoàn Thanh tra Sở Y tế sau đó, phòng khám Hoàng Kim cho biết bác sĩ trực tiếp mổ cho bệnh nhân Yến là Nguyễn Chí Quyết, người Trung Quốc chưa có… chứng chỉ khám hậu môn trực tràng!

Một trường hợp khác, 48 tuổi, muốn phá thai nhưng bệnh viện không dám phá vì thai đã lớn. Sau đó bà tìm đến Phòng khám đa khoa Quốc tế ở Quận 1, TPHCM qua một mẫu quảng cáo trên mạng và và một bác sĩ người Trung Quốc nhận thực hiện ca này nhưng không yêu cầu bất ký một giấy tờ nào.

Kết quả, chị này phải vào Bệnh viện Từ Dũ cấp cứu do tai biến sau khi phá thai. Quá trình phẫu thuật, các bác sĩ phát hiện, trong ổ bụng bênh nhân có 500ml máu đỏ sậm, tử cung thủng mặt sau, thai bị đứt ngang… nếu không được cấp cứu kịp thời, bệnh nhân sẽ tử vong.

Vừa kể chỉ là hai trong hàm trăm ca tai biến y khoa, hậu quả từ việc nghe quảng cáo trên mạng và các bác sĩ Trung Quốc ở nước mình trong thời gian qua.

Bác sĩ người Trung Quốc không có bằng cấp hoặc dùng bằng giả “tung hoành” ở các phòng khám của Việt Nam kiểu sai phạm nối tiếp sai phạm cũng không phải là chuyện mới mà đã có từ hơn 10 năm nay.

Mới nhất, có lẽ là chuyện không có gì mới và câu hỏi: Bao giờ thì chúng ta mới hết cảnh bị bác sĩ Trung Quốc lừa cho tiền mất tật mang như vừa kể?

Xem tại đây

3. Một sở có 8 phó giám đốc vẫn… còn ít

Một trong những chỉ đạo đáng chú ý của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trong tuần vừa rồi là yêu cầu Bộ Nội vụ kiểm tra việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Thanh Hóa, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15.8.2016.

Sở dĩ phải kiểm tra bởi theo quy định hiện hành, số lượng phó giám đốc của một sở không quá 3 người. Trong khi đó, Sở NNPTNT tỉnh Thanh Hóa hiện có đến 8 phó giám đốc sở sau khi vừa hoàn tất thủ tục bổ nhiệm 2 phó giám đốc sở mới, khiến dư luận xôn xao.

Tuy nhiên theo ông Lê Như Tuấn, Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Thanh Hóa thì việc sở này có đến 8 phó giám đốc là có lý do. Ông bảo "với diện tích lớn, Thanh Hóa có thể tách thành 2 tỉnh, thậm chí là 3 tỉnh. Trường hợp, nếu địa phương thay đổi địa giới hành chính, thì tính bình quân, Sở NNPTNT cũng chỉ có nhiều nhất là 3 phó giám đốc".

Ông Tuấn còn bảo "một tỉnh mênh mông rộng lớn như Thanh Hóa mà có từng đó cấp phó là còn vất vả ấy chứ!”.

Mà ở Thanh Hóa, ngoài Sở NNPTNT còn có thêm nhiều sở khác lạm phát cấp phó gồm: Sở KHĐT,Sở GTVT, Sở TNMT, Sở Y tế, Sở LĐTBXH... Mỗi sở đang thừa từ 1-2 phó phòng theo quy định.

Chiếu theo lý giải và tầm nhìn rất xa của ông giám đốc Sở NNPTNT thì thừa có một hai người như vậy là quá ít, sẽ rất vất vả trong công việc và chẳng may tách tỉnh thì lấy đâu ra cán bộ mà lãnh đạo nhỉ?

Xem tại đây

Và tại đây

4. Chồng “tìm tiền”, vợ gửi tiết kiệm 1,2 tỷ

Người "tìm tiền" tại tòa

Hôm nay quý vị sẽ được gặp lại Nguyễn Tiến Quân, một nhân vật nổi tiếng vì hành nghề đột nhập văn phòng Bí thư, Chủ tịch, Phó chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh trong thời gian qua để “tìm tiền”.

Tôi rất thích hai chữ “tìm tiền” – chữ dùng của một tờ báo bởi nó diễn tả khá đúng bản chân công việc của nhân vật này. 350 triệu đồng là số tiền mà Quân “tìm” được trong 39 lần đột nhập phòng làm việc của các quan chức Hà Tĩnh – theo cáo trạng trong phiên tòa xử hành động “tìm tiền” của Quân mới đây.

Nhưng ngạc nhiên là trong quá trình điều tra, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khám xét nhà ở của Nguyễn Tiến Quân, phát hiện 4 sổ tiết kiệm mang tên Mai Thị Chuyên (vợ của Quân đang không có việc làm) với tổng số tiền trong sổ là 1,2 tỷ đồng; 15 nhẫn kim loại màu vàng, 1 đôi bông tai màu vàng, 5 dây chuyền màu vàng, 5 miếng kim loại màu vàng; 1 hợp đồng mua bán đất giữa Quân với ông Trần Đình Thắng trị giá 237,2 triệu đồng; 1 xe máy SH…

Tuy nhiên, trong quá trình điều tra đã chứng minh số tang vật này không liên quan đến vụ án nên đã trả lại cho gia đình Nguyễn Tiến Quân.

Sẽ có không ít người rụng tóc vì tiếc tiền…

Xem tại đây

5. Phát ngôn trong ngày: Nước ta là nước nông nghiệp nhưng sao lại nhập khẩu nhiều thế?

90% thuốc bảo vệ thực vật Việt Nam được nhập khẩu từ Trung Quốc

Phát ngôn hôm nay là của ông Lê Bá Lịch- chuyên gia nông nghiệp cao cấp, Chủ tịch Hiệp hội Thức ăn chăn nuôi Việt Nam.

Theo ông Lịch, hiện nhiều tiến bộ kỹ thuật tưởng đơn giản nhưng nghiên cứu trong nước chưa đáp ứng, phải nhập khẩu như khô dầu đậu tương 5 triệu tấn, ngô 6-7 triệu tấn, các phụ gia nhập 100%, kháng sinh và vitamin cũng nhập 100%. Thức ăn chăn nuôi nhập ngoại 60 – 65%.

Cụ thể trong năm 2014, Việt Nam phải nhập khẩu 11,7 triệu tấn nguyên liệu trị giá 4,8 tỷ USD. Trong đó hơn 60% là giá trị nguyên liệu thức ăn giàu đạm (bột cá, khô dầu đậu tương…), khoảng 40% thức ăn giàu năng lượng (ngô, lúa mì…). Ngoài ra nhập hàng vạn tấn cỏ họ đậu alfalfa dùng nuôi bò sữa.

Nước ta là nước nông nghiệp sao chúng ta lại phải nhập nhiều thế?” – ông Lịch bức xúc.

Đến chuyện bé như cây tăm là tăm xỉa răng cũng còn nhập khẩu từ Trung Quốc thì việc nhập ngô, nhập phân bón, nhập thuốc trừ sâu… có gì đáng ngạc nhiên nhỉ?

Xem tại đây

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/tin-kho-tin/tin-kho-tin-benh-nhan-tuong-tuong-bac-si-hiep-dam-minh-mot-so-8-pho-giam-doc-van-con-it-578654.bld