Tìm thấy bé trai 2 tuổi sau 3 ngày mất tích

Sau 3 ngày mất tích, bé trai Đoàn Phúc A. đã được tìm thấy tại khu vực đồi cách nhà khoảng 200m. Người thân, hàng xóm vỡ òa vui mừng bởi họ đã nỗ lực phối hợp với lực lượng chức năng tìm kiếm suốt những ngày qua.

Hiện sức khỏe bé A. đã ổn định và được gia đình chăm sóc.

Như Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng đã thông tin, chiều 29-11-2023, do bố mẹ đi làm nên cháu Đoàn Phúc A. (2021)- con trai anh Đoàn Văn Lực (1991) và chị Lê Thị Huyền (1994, cùng trú P. Quỳnh Xuân, TX Hoàng Mai, Nghệ An), ở nhà cùng bà nội. Thời điểm này, anh trai 8 tuổi của cháu A. đi ra cổng chơi nên cháu cũng theo sau nhưng sau đó gia đình không tìm thấy.

Nhận tin báo, chính quyền địa phương, Công an phường Quỳnh Xuân, Công an Thị xã Hoàng Mai phối hợp Phòng Cảnh sát cơ động- Công an tỉnh Nghệ An sử dụng cả chó nghiệp vụ để tìm kiếm. Đến 8 giờ 25 ngày 2-12, một số người thân đã tìm thấy bé A. tại khu vực khe cạn sát ngọn đồi cách nhà chừng 200m, cách đường chừng 100m. Khu vực phát hiện cháu bé là con khe rộng chừng 2m, sâu 2m nhưng không có nước nằm tiếp giáp giữa ngọn đồi trồng keo và vườn nhà dân. Cháu bé được phát hiện trong tình trạng xây xước nhẹ, chỉ mặc áo mỏng, không mặc quần đang khóc gọi mẹ và khá hoảng loạn. Sau khi tìm thấy, cháu A. được đưa về nhà ủ ấm, cho uống sữa rồi đưa lên Trạm y tế phường kiểm tra sức khỏe. Qua thăm khám, cháu A. có biểu hiện bị lạnh, chân cháu bé có vết xây xát.

Là một trong những người phát hiện ra cháu A. đầu tiên, chị Nguyễn Thị Thủy (1980, bà con với bé A.) cho hay, dù đã 3 ngày nỗ lực tìm kiếm khắp nơi không có tin tức nhưng gia đình vẫn không thôi hi vọng. Sáng ngày 2-12, chị Thủy cùng 2 người cô ruột của bé A. lại đi dọc ngọn đồi gần nhà để tìm kiếm lại thì vui mừng khi phát hiện ra cháu bé. Theo chị Thủy, thời điểm phát hiện cháu A. khoảng 8 giờ 25. Lúc này, chị Thủy cùng 2 chị gái của Lực đi quanh ngọn đồi gần nhà để tìm lại lần nữa thì nghe tiếng khóc nhỏ của trẻ con. Tiến lại gần khu vực phát ra tiếng khóc, chị Thủy và 2 người đi cùng gọi: "gấu ơi, gấu ơi" (tên ở nhà của A.) thì tiếng trẻ con khóc to hơn và gọi: "Mẹ Huyền, mẹ Huyền”. Lúc đó, những người này chạy lại thì nhìn thấy bé A. dưới một cái hố sâu khoảng hơn 2m, không có nước. Chị Thủy nhảy xuống bồng cháu nhưng không thể lên được nên 2 người đi cùng phải nắm lấy tay kéo lên. Cũng theo chị Thủy, khu vực tìm thấy bé A. trước đó gia đình, cơ quan chức năng đã tìm đi tìm lại nhưng không có tin tức.

Liên quan đến vụ việc này, đại diện Công an TX Hoàng Mai cho hay, việc tìm thấy cháu bé còn khỏe mạnh vào sáng 2-12 là rất đáng mừng. Hiện, Công an TX Hoàng Mai đang tiếp tục điều tra để làm rõ nguyên nhân vì sao cháu bé mất tích bí ẩn 3 ngày qua và bất ngờ được tìm thấy ở trên núi gần nhà. Do đó, người dân không thông tin, bình luận những nội dung chưa có căn cứ, gây hoang mang dư luận.

DƯƠNG HÓA

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/tim-thay-be-trai-2-tuoi-sau-3-ngay-mat-tich-post287402.html