Tiểu thuyết về tình cha con của Marc Levy lên phim

Kể từ ngày 6.2, khán giả yêu thích các bộ phim lãng mạn từ tiểu thuyết của Marc Levy sẽ được thưởng thức 'Mọi điều ta chưa nói' - series truyền hình chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của ông.

Marc Levy là một trong những tiểu thuyết gia đương đại được yêu thích nhất thế giới. Các tác phẩm của ông luôn tràn ngập hơi thở lãng mạn và những tình tiết ngọt ngào. Các yếu tố hài hước, tâm linh, trinh thám, khoa học giả tưởng, huyền ảo… được khéo léo đan xen trong tác phẩm là điểm nhấn giúp văn học của Marc Levy lôi cuốn nhiều thế hệ độc giả.

Nối gót nhiều tác phẩm nổi tiếng của Marc Levy, tiểu thuyết ăn khách Mọi điều ta chưa nói đã được chuyển thể thành phim và sẽ phát sóng từ đầu tháng 2. Đây là Original Series quốc tế do Canal+ sản xuất và Truyền hình K+ là đơn vị phát hành tại Việt Nam.

Poster phim.

9 tập phim xoay quanh tình cha con, tình yêu đầy hài hước và lãng mạn. Khán giả sẽ được mãn nhãn với bối cảnh châu Âu tuyệt đẹp, cổ kính khi phim ghi hình ở 7 địa điểm nổi tiếng khác nhau.

Khi Julia và cha mình - ông Michel bắt đầu hành trình, người xem cũng sẽ được đồng hành cùng họ qua màn hình. Đó không chỉ là chuyến không gian đi qua các thành phố châu Âu mà còn là hành trình thời gian, khi họ quay ngược về ký ức những năm 1989.

Bộ phim được chính Marc Levy tham gia chấp bút kịch bản, đồng thời kiêm những vai trò khác như sản xuất, diễn xuất để đảm bảo chất lượng.

Đặc biệt là sự kết hợp giữa dàn diễn viên tên tuổi của điện ảnh Pháp gồm Alexandra Maria Lara, Jean Reno. Trong đó, diễn viên gạo cội Jean Reno chuyên trị các vai sát thủ, lính đánh thuê nổi tiếng trong Mission: Impossible, Léon: The Professional... nhưng đóng phim hài cũng rất duyên dáng, hứa hẹn mang đến nhiều điều thú vị cho tác phẩm.

Marc Levy không chỉ tham gia khâu kịch bản mà còn trở thành diễn viên trong phim.

Phim mang hơi thở nhẹ nhàng, ấm áp, phù hợp với nhiều đối tượng khán giả. Nội dung xoay quanh Julia Saurel và người cha Michel có mối quan hệ xa cách suốt nhiều năm trời. Ba ngày trước khi Julia kết hôn, cô nhận được cuộc gọi báo rằng cha đã qua đời. Chỉ một ngày sau tang lễ, Julia nhận được món quà bất ngờ từ cha, một người máy có kích thước, hình dáng và toàn bộ ký ức của Michel. Sau bảy ngày, người máy sẽ tự động ngắt kết nối. Tranh thủ khoảng thời gian ngắn ngủi, “Michel” thuyết phục Julia cùng ông thực hiện một chuyến du lịch giữa cha và con gái. Từ đây hành trình hàn gắn lại tình cha con sau 15 năm chính thức bắt đầu.

Hành trình 6 ngày trong phim là khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng có thể bù đắp cho cả cuộc đời, bởi đó là những gì Michel muốn chuộc lỗi với con gái, còn Julia tìm ra những câu trả lời cho các vấn đề mà cuộc đời cô mắc kẹt. Điều quan trọng nhất là Julia có thể thổ lộ “Mọi Điều Ta Chưa Nói” với người cha mình từng ghét bỏ. Marc Levy đã rất tinh tế khi dùng ý tưởng kết nối thông qua người máy, từ đó hướng đến sự gắn kết giữa những tâm hồn tưởng đã lạc mất nhau.

Phim còn có tình yêu đôi lứa diễn ra trong những bối cảnh lịch sử đặc biệt.

Ngoài tình cha con, phim còn có chất lãng mạn đặc trưng của Marc Levy, mang đến câu chuyện về tình yêu đôi lứa với nhiều cung bậc cảm xúc và những bất ngờ, ẩn ức mà bất cứ ai từng trải qua tuổi đôi mươi cuồng nhiệt cũng đều gặp phải.

9 tập phim sẽ được phát sóng độc quyền trên mọi nền tảng của Truyền hình K+, gồm kênh K+CINE và App K+ vào lúc 20g thứ 2 hàng tuần từ ngày 6.2.2023.

Trâm Anh

Nguồn Người Đô Thị: https://nguoidothi.net.vn/tieu-thuyet-ve-tinh-cha-con-cua-marc-levy-len-phim-38273.html