Tiếng lòng thân thương với Đảng

Câu lạc bộ thơ Hương Sắc Việt Hưng ở phường Việt Hưng, quận Long Biên (Hà Nội) thành lập ngày 29-11-2009, đã xuất bản 14 tập thơ với gần 1.000 bài; trong đó có những tập khá ấn tượng như 'Hương Sắc Việt Hưng với Đảng quang vinh', 'Long Biên ngày mới' (kỷ niệm 10 năm thành lập quận Long Biên); 'Tình Bác sáng đời ta' thể hiện ký ức 60 năm Bác Hồ về thăm và chúc tết nhân dân Việt Hưng (18-2-1958 / 18-2-2018)…

Các tập thơ góp phần xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần phong phú cho nhân dân địa phương.

Với đề tài trung tâm là Đảng và Bác Hồ kính yêu, suốt 10 năm qua, Hương Sắc Việt Hưng duy trì nền nếp sinh hoạt thơ mừng Đảng, mừng xuân như một mỹ tục: “Ngạt ngào Hương Sắc Việt Hưng/ Vần thơ mừng Đảng vui cùng thơ Xuân”. Tại đó, thi hữu gặp nhau chọn tứ, gieo vần chân quê mộc mạc: “Hãy khắc trong tim một chữ tâm/ Dù cho năm tháng có thăng trầm/ Kiệm, cần, liêm, chính noi gương Bác/ Xin hứa với Người, nguyện quyết tâm” (tác giả Âu Duy Sưởng-Chủ nhiệm câu lạc bộ). “Sinh ra, khôn lớn, đi, về/ Chẳng ai quên được con đê đầu làng/ Nhờ ơn Đảng, Bác sang trang/ Cho ta cuộc sống nắng tràn tình Xuân" (Hoàng Văn Chiến). Cựu giáo chức Âu Xuân Lan với tấm huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, đã bộc lộ cảm xúc chân thành: “Bốn mươi năm một mốc son/ Lời thề trước Đảng mãi còn trong tim”. Tác giả Lê Hòa bày tỏ: “Nắm bàn tay để lên trái tim mình/ Cờ Tổ quốc, máu đồng bào, đồng chí/ Chi bộ ta-một khối ngời chân lý/ Nơi niềm tin, điểm tựa của Nhân dân”…

Các thi hữu của Câu lạc bộ thơ Hương Sắc Việt Hưng hào hứng đăng ký giới thiệu tác phẩm mới nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trong các bài “Ngày mong ước” (Âu Duy Phú), “Một lời di chúc đời đời khắc sâu” (Nguyễn Thanh Thoát), “Đảng cho cuộc sống” (Trần Cao Vang), “Đêm trung thu nhớ Bác” (Âu Duy Tế), “Nhớ ơn Bác Hồ” (Nguyễn Thị Hồng), “Ý Đảng lòng dân” (Đào Thị Vịnh)… chủ đề Đảng và Bác Hồ cũng được đề cập đậm đà, với một niềm tin được thể hiện trong thơ của tác giả Nguyễn Văn Thạc: “Học, làm theo Bác thành nếp sống/ Tham nhũng, quan liêu-diệt tận cùng/ Ý Đảng lòng dân hòa một nhịp/ Chung sức, đồng lòng ắt thành công”…

Ảnh hưởng thẩm mỹ tích cực từ chủ đề Đảng với mùa xuân đã làm tứ thơ Hương Sắc Việt Hưng thêm phong phú. Những cựu giáo chức nguyện làm “Những que diêm nhóm lửa đời”: “Mái đầu tuy bạc, tim còn nóng/ Giữ trọn tấm lòng sáng thủy chung” (Hà Văn Thân). Trung tá, Cựu chiến binh Lý Văn Khiên, một thời “Trường Sơn, tay búa tay choòng/ Tiếng hò át cả tiếng bom quân thù”, nghỉ hưu lĩnh trọng trách Bí thư Đảng ủy xã (nay là phường) Việt Hưng, càng nồng cháy tình Đảng, tình thơ. Ông viết: “Đã vì duyên nợ ba sinh/ Đảng và thơ vẫn chung tình thiết tha/ Góp vào trang sử quê ta”…

Ngày xưa kháng chiến “Giặc lùng giặc quét giặc vây/ Có dân có Đảng đêm ngày vẫn vui”. Nay thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, đất và người Việt Hưng thắm nghĩa Đảng tình dân. Câu thơ Hương Sắc Việt Hưng được chắp cánh qua những giọng điệu giản dị của Đỗ Văn Kỳ, Lý Văn Khiên, Trương Thị Hương, Đào Thị Vịnh, Nguyễn Thị Loan… hay qua cách “hát nói” khá độc đáo của thi huynh Hoàng Ngọc Dậu trên 90 tuổi, thêm bay bổng, lay động lòng người.

10 năm đồng hành bên nhau, Hương Sắc Việt Hưng là một trong những cầu nối tình yêu giữa nhân dân Việt Hưng với Đảng quang vinh, như một câu thơ đã khái quát: “Mười năm hương sắc còn son/ Trăm năm hương sắc mãi còn ngân vang”.

Bài và ảnh: PHẠM XƯỞNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/tieng-long-than-thuong-voi-dang-608763