Tiền có thể mua được mọi thứ

* Hôm vừa tròn 18 tuổi, một cô gái đến ngân hàng để mở tài khoản. Người ta đưa cô tờ mẫu khai in sẵn để cô điền vào. Đến mục “Tên ngân hàng trước đây của quý vị”, cô lưỡng lự một chút rồi viết: Con lợn đất.

* Thấy anh phục vụ bàn vừa nhảy cẫng lên chạy biến đi vừa kêu to: “Trời!”, một phụ nữ bảo chồng:

- Sự vui mừng quá đáng của anh ta khiến em càng khẳng định là anh phải thay kính cận ngay. Em tin chắc anh vừa “boa” cho anh ta tờ 100 euro trong khi lẽ ra chỉ cần đưa tờ 5 euro.

* Vợ tâm sự với chồng:

Lúc bé cứ nghĩ rằng tiền có thể mua được mọi thứ. Kể cả tình bạn, tình yêu, hạnh phúc, niềm vui. Lớn lên mới biết mình nhầm to.

- Em nói đúng. Đời người sao có thể gói gọn trong một chữ Tiền được.

- Không. Ý em là lớn lên mới biết em chẳng bao giờ có được nhiều tiền như thế.

K.T (sưu tầm)

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/nu-cuoi/tien-co-the-mua-duoc-moi-thu-n20161111093048236.htm