Thủy thủ “đa tài” trên tàu HQ 936

QĐND - Không chỉ dạn dày trước sóng to, gió lớn nơi biển cả bao la, những sĩ quan điều hành, chỉ huy và chiến sĩ tàu HQ 936, thuộc Hải đội 412 Lữ đoàn 162 (Vùng 4 Hải quân) còn là những thủy thủ đa tài.

Đầu tháng 6, tàu HQ 936 nhận mệnh lệnh: “Đón và đưa hơn 100 thân nhân từ đất liền ra viếng mộ liệt sĩ, thăm chồng và con đang công tác, sinh sống trên các đảo, xã đảo phía Bắc huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa”. Với cán bộ, chỉ huy và chiến sĩ tàu HQ 936 đây là nhiệm vụ hết sức đặc biệt. Làm thế nào để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho chuyến công tác đặc biệt này, và để lại dấu ấn, tình cảm tốt đẹp trong lòng những người mẹ, người cha, người vợ đang có con em công tác ngoài đảo xa? Đó là mục tiêu và cũng là khẩu hiệu hành động của cán bộ, chiến sĩ toàn tàu. Vốn là những người lính Hải quân nên cán bộ, chỉ huy, chiến sĩ tàu HQ 936 hiểu hơn ai hết sự cống hiến, hy sinh của những người thân có con em làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo. Nhất là những người vợ cứ phải sống trong cảnh đằng đẵng xa chồng, một mình nuôi dạy con và chăm lo công việc gia đình; Những người mẹ, người cha khi ốm đau, bệnh tật, thậm chí qua đời mà thiếu sự báo hiếu của con trai(!) Đặc biệt, trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, đã có không ít người con anh dũng hy sinh và nằm lại mãi mãi với biển đảo, cách xa đất liền mấy trăm hải lý, để lại nỗi đau, sự mất mát khôn nguôi trong lòng người thân, gia đình và đồng đội. Để có nơi nghỉ, sinh hoạt cho thân nhân, toàn bộ 31 cán bộ, chiến sĩ tàu HQ 936 đã nhường phòng nghỉ cho thân nhân. Suốt 12 ngày đêm trong hành trình, các anh mắc võng ngoài boong để nghỉ, hoặc có ngày phải nghỉ ngay dưới sàn ca-bin, buồng máy khi tàu đi vào tâm áp thấp nhiệt đới, sóng trùm lên bong tàu. Những sĩ quan của ngành hàng hải như: Trung úy Trần Văn Biên, Thiếu úy Nguyễn Sỹ Hà và đồng đội luân phiên 3 ca trong ngày, đêm, khéo léo điều khiển con tàu “vượt qua đầu ngọn sóng” an toàn và cập cảng đúng lịch trình. Những cán bộ, chiến sĩ ngành boong luôn thả neo, nhổ neo chính xác, tổ chức cơ động hàng chục chuyến xuồng đưa đón thân nhân từ tàu vào đảo và từ đảo ra tàu cả khi thời tiết xấu. Còn những thủy thủ ngành máy như Đại úy Nguyễn Công Hiến, Trung úy Nguyễn Hồng Kiên và Thiếu úy Lê Quang Duy cùng 7 đồng đội nữa luôn phải làm việc trong không gian chật hẹp, nóng nực, độ ồn cao, nhưng các anh đã bảo đảm tốt về mặt kỹ thuật, đáp ứng mọi yêu cầu của chỉ huy tàu, cùng toàn tàu điều khiển con tàu đi đúng hướng, đúng vận tốc và cập cảng sớm hơn lịch trình dự kiến. Suốt 3 ngày 2 đêm khi tàu đi vào tâm áp thấp nhiệt đới gặp sóng cấp 5 và trên cấp 5, hầu hết các "vị khách đặc biệt" trên tàu bị say sóng. Ngay cả tổ phục vụ hậu cần của Công ty TNHH-MTV Dịch vụ-Du lịch biển đảo Hải Thành (Bộ tư lệnh Hải quân) cũng say sóng gần hết quân số. Vậy là, những thủy thủ tàu HQ 936 trở thành tiếp viên, thay nhau xắn tay “vào bếp”, bảo đảm bữa ăn cho hơn 100 người trên tàu. Từ Trung tá Vũ Thành Lâm, Hải đội phó Hải đội 412, trên cương vị sĩ quan điều hành, cho đến những chỉ huy tàu như: Đại úy Ngô Đức Dũng, Thuyền trưởng; Đại úy Đào Trọng Hiếu, Chính trị viên; Đại úy Nguyễn Thế Kỷ và Trung úy Trần Văn Biên, Thuyền phó cũng phải luân phiên rửa bát, nấu cơm, chia khẩu phần ăn tới tận phòng cho thân nhân. Cán bộ chiến sĩ tàu còn cắt cử chăm sóc những vị khách bị say sóng nặng. Vào những lúc trời yên biển lặng, thủy thủ tàu HQ 936 tổ chức giao lưu văn nghệ với đoàn thân nhân ngay trên boong tàu. Thời gian rảnh rỗi, các anh còn thả câu bắt cá, mang lại niềm vui và cũng để cải thiện bữa ăn cho bộ đội và thân nhân trong hành trình. Việc làm của cán bộ, chỉ huy, chiến sĩ tàu HQ 936 đã góp phần cụ thể hóa sự quan tâm, chăm lo của Bộ Quốc phòng, của Quân chủng Hải quân đối với thân nhân, gia đình liệt sĩ, gia đình có con em đang công tác, sinh sống trên huyện đảo Trường Sa. Bài và ảnh: Kiều Bình Định

Nguồn QĐND: http://qdnd.vn/QDNDSite/vi-vn/75/68/261/261/261/156733/Default.aspx