Thương vợ chồng nghèo giành giựt từng phút với tử thần để làm lễ cưới

Mùa cưới, mùa của những cặp đôi náo nức cho ngày trọng đại của mình. Có người may hẳn váy cưới sang trọng để lưu giữ kỉ niệm, có cặp đôi đầu tư bộ ảnh cưới kì công để nhớ về những tháng ngày thanh xuân.

Nhưng chuyện về những người lao động nghèo, đám cưới chỉ đơn giản là niềm vui về chung một nhà, là cùng nhau khấn vái bàn thờ gia tiên, là được xum vầy hai họ. Và cũng có những đám cưới đặc biệt, khi mà cô dâu, chú rể đã luống tuổi xuân xanh, và thời khắc chạm ngõ tử thần chỉ còn được tính bằng giờ, bằng phút.

Cũng như nhiều cặp đôi khác, chú Bảy- cô Loan (quê ở Trà Vình) chung sống với nhau như vợ chồng đã 13 năm nay nhưng chưa có lấy cho mình một hôn lễ trọn vẹn. Ngày quen biết nhau, cô Loan đang bấp bênh với công việc làm thuê, chú Bảy phải tảo tần bán từng tờ vé số. Rồi duyên phận đưa họ đến với nhau dù chẳng cần mâm cao, cỗ đầy.

Cô Loan thất thần bên giường bệnh của chồng.

“Cô quen biết chú Bảy khi cô 24, 25 tuổi. Chú hay lui vào nhà người bạn trong xóm cô, rồi dần dần gặp nhau và nảy sinh tình cảm lúc nào không biết. Nghĩ lại cũng thấy lạ, chú ngỏ lời yêu hơn một tháng thì cô chú đã dắt nhau xin phép gia đình về chung nhà. Chú thì bán vé số, cô làm thuê lặt vặt nên nào dám nghĩ tới đám cưới. Chỉ sắm cho mình cái áo mới rồi nấu mâm cơm cúng bàn thờ gia tiên, vậy là sống với nhau cho đến bây giờ”- cô Loan nhớ lại.

Những tưởng đâu hạnh phúc đã mỉm cười, niềm vui giản dị bữa cháo bữa rau sẽ được trọn vẹn nhưng bất ngờ tai họa ập xuống: chú Bảy mắc phải căn bệnh hiểm nghèo. Ban đầu chú chỉ bị thối móng, cứ nghĩ là do bán vé số đi nhỡ vào vùng nước bẩn, để vài hôm thì tự khỏi. Ngờ đâu vết thương ngày càng nghiêm trọng, lở loét khắp đầu ngón chân rồi ăn sâu từ từ lên đùi. Đỉnh điểm là hôm chú Bảy quằn quại vì cơn đau ở bụng, gia đình tức tốc đưa chú đến bệnh viện tỉnh Trà Vinh, rồi chuyển qua bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM). Tai đây, chú được chẩn đoán là có khối u ung thư, nhiễm trùng đường ruột và chân đang hoại tử dần dần.

Tai họa bỗng chốc ập xuống, bao tài sản tích góp của vợ chồng đều được cô Loan dồn vào tiền viện phí, tiền xe chuyển viện nhưng vẫn thiếu trước hụt sau. Được vài ngày, các bác sĩ đề nghị chuyển chú qua bệnh viện Phạm Ngọc Thạch (TP.HCM), và cũng tại đây, bác sĩ đã báo với cô rằng: cô nên mang chú về, vì bệnh tình của chú đã vào giai đoạn cuối.

Chú bị bác sĩ trả về, cô Loan không còn tin vào tai mình.

Bao năm chung sống, bỗng chốc biết được người đầu ấp tay gối của mình sắp sửa ra đi là điều quá đỗi xót xa. Không con cái để đội khăn tang, mong muốn cuối đời của chú là có được hôn lễ trọn vẹn với côLoan, người đã cùng chú trải qua những khó khăn nhưng chưa một lần được khoác áo cô dâu, được đeo nhẫn cưới.

“Cô chẳng dám nghĩ đến ngày mình được mặc áo cưới, được làm hôn lễ với chồng. Vì tiền không có, chú lại lâm bệnh thế này, chẳng biết lúc nào rồi sẽ ra đi. Có lúc cô từng nghĩ hay xin khoản tiền này để lo hậu sựcho chú được đủ đầy, vì thú thật, gia đình cô đã kiệt quệ rồi. Nhưng được mạnh thường quân, người quen hỗ trợ, lại nghĩ đến tâm nguyện của chú, cô cùng mọi người bắt tay chuẩn bị đám cưới cho trưa ngày 19/10”- cô Loan chia sẻ.

Mọi khâu chuẩn bị cho đám cưới đều đã được hoàn tất.

Nghe đến hoàn cảnh đặc biệt của cô chú, ai cũng thương. Người tặng cặp nhẫn cưới, người hỗ trợ căn rạp, cổng hoa; người tài trợ áo cưới, bàn tiệc; người làm bánh cưới… Thậm chí, dù ai cũng nghèo, nhưng nghe đến ngày đặc biệt này, hàng xóm láng giềng cũng rộn ràng góp người chút tiền để nấu cỗ, người bê dàn nhạc đến chuẩn bị cho ngày trọng đại.

Khi ước mơ ngày trẻ và cũng là di nguyện cuối đời dần trở thành hiện thực, chú Bảy đã có thể mỉm cười mãn nguyện vì tận đáy lòng chú vẫn mong được danh chính ngôn thuận cùng cô Loan nên nghĩa vợ chồng. 52 tuổi, chú chưa có cho mình cơ ngơi vững chắc, không có con cái vui vầy, thì người vợ hiền chính là “gia tài” lớn nhất của chú. Chẳng ai biết gọi tên buổi lễ đặc biệt này là gì, khi niềm vui chẳng được trọn vẹn, mà giọt nước mắt lại phải giấu nhẹm đi. Hôn lễ chuẩn bị vỏn vẹn chỉ trong 2 ngày, mọi chi phí đều do cộng đồng chung tay, nhưng chú rể đã bắt đầu hôn mê sâu và cô dâu phải nuốt ngược giọt nước mắt. Đời người chỉ có một ngày đẹp nhất và cũng là ngày bẽ bàng nhất với vợ chồng chúBảy- cô Loan.

13 năm chung sống, vợ chồng cô chú mới có với nhau một "ngày vui" đầy nước mắt.

*** Khi bạn đọc bài viết này, chúng tôi cũng vừa nhận được hung tin: chú Bảy vừa qua đời vào tối hôm qua, ngày 18/10, khi mà chỉ còn nửa ngày nữa thôi, hôn lễ sẽ được diễn ra, ước nguyện cuối đời của chú sắp được thực hiện... Nhưng đến hơi thở cuối cùng, chú vẫn chưa thể chiêm ngưỡng vợ mình trong ngày cưới. Tuy nhiên, theo thông tin chúng tôi nhận được, đám cưới vẫn được diễn ra theo tâm nguyện của chú, và chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về đám cưới đẫm nước mắt này trong bài tiếp theo.

Ảnh: Quyên Trần cung cấp.

Theo Thethaovanhoa

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/doi-song/thuong-vo-chong-ngheo-gianh-giut-tung-phut-voi-tu-than-de-lam-le-cuoi-82732/