Thương binh Trần Mai - người Khmer nhiệt huyết với công tác hòa giải

Thương binh Trần Mai (58 tuổi) - Phó Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ hòa giải Khóm 1, Phường 1, TX. Vĩnh Châu (Sóc Trăng) luôn nhiệt tình, trách nhiệm với công tác hòa giải ở cơ sở. Qua một thời gian dài tham gia công tác, ông Mai cùng với các thành viên trong tổ đã hòa giải thành nhiều trường hợp mâu thuẫn phức tạp trong khóm, góp phần đem đến bình yên cho bà con trong khu dân cư.

Được sự hướng dẫn của đồng chí Lưu Văn Dũng - cán bộ Tư pháp Hộ tịch Phường 1, TX. Vĩnh Châu, chúng tôi dễ dàng tìm được nhà ông Mai. Ngôi nhà nhỏ mà vợ chồng ông Mai đang sinh sống nằm sâu trong con hẻm, trước nhà trồng nhiều cây xanh nên rất mát mẻ. Cảm nhận đầu tiên của chúng tôi về ông Mai là sự cởi mở, thân thiện và dễ gần. Ông Mai sinh ra và lớn lên nơi đây, khi cuộc chiến bảo vệ biên giới Tây Nam nổ ra, chàng trai Trần Mai đành bỏ lại sau lưng bao ước mơ của tuổi 20 đầy khát vọng, khoác lên mình chiếc áo lính. Năm 1985, ông Mai bị thương mất một chân phải, nên được giải ngũ về quê ở Khóm 1, Phường 1, TX. Vĩnh Châu sinh sống, làm ăn và tham gia công tác ở địa phương.

Ông Trần Mai (bên phải) - Phó Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ hòa giải Khóm 1, Phường 1, TX. Vĩnh Châu (Sóc Trăng) hết lòng với công tác hòa giải của địa phương. Ảnh: K.N

Trò chuyện với chúng tôi, ông Trần Mai chia sẻ: “Để xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ “Thương binh tàn, nhưng không phế”, dù sức khỏe yếu đi rất nhiều, nhưng tôi cố gắng phụ vợ mua bán lo cuộc sống gia đình và hăng hái tham gia hoạt động của hội cựu chiến binh khóm. Thấy tôi năng nổ, nhiệt tình với công việc của hội, năm 2012, tôi được người dân tín nhiệm bầu làm Phó Ban nhân dân Khóm 1. Từ năm 2014 đến nay, tôi chuyển sang đảm nhận vai trò Phó Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ hòa giải Khóm 1. Hiện nay, Khóm 1, Phường 1, TX. Vĩnh Châu có 610 hộ, với trên 3.000 nhân khẩu, trong đó có khá đông hộ dân tộc Khmer. Mỗi năm tổ hòa giải tiếp nhận và đưa ra hòa giải từ 6 - 7 vụ việc, các vụ việc liên quan đến đường thoát nước, hôn nhân gia đình, cho vay... được giải quyết thỏa đáng, không phải chuyển về trên”.

Khi cần hòa giải một vụ việc nào đó, ông Mai cùng với các thành viên trong tổ chủ động nghiên cứu, nắm vững đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, rồi ông cùng với các thành viên đến tận nơi để tìm hiểu, xác minh, xuống gặp người dân nghe họ nhận định để có thêm cơ sở đánh giá, tìm ra hướng giải quyết phù hợp. Ông Mai đã hòa giải thành nhiều vụ cho vay, mâu thuẫn chuyện vợ chồng... có những vụ việc chỉ cần hòa giải một lần là xong, nhưng cũng có trường hợp phải hòa giải nhiều lần mới được.

Trong quá trình trò chuyện với chúng tôi, ông Mai cao hứng kể lại những vụ việc mà ông và các thành viên trong tổ đã hòa giải thành, trong đó có vụ việc của ông S.S và bà K.T.M. Nhà ông S và bà M liền vách nhau, không rượu, ông S hiền như cục đất, nhưng khi có ít rượu trong người, ông lại kêu tên bà M ra chửi, làm mất an ninh trật tự. Vô cớ bị chửi nhiều lần, bà M không thể nhịn được nữa đã làm đơn gửi tổ hòa giải ấp nhờ can thiệp. Qua tìm hiểu tính tình của từng người, nếu mời một lúc ông S và bà M lên đôi bên sẽ tiếp tục cự cãi mà không nghe chính quyền phân tích đúng, sai. Vì thế, các thành viên trong tổ hòa giải thống nhất mời từng người lên để trao đổi, tìm biện pháp tháo gỡ mâu thuẫn này. Đối với ông S, tổ hòa giải phân tích, giải thích cho ông hiểu việc chửi bà M là không đúng, làm mất an ninh trật tự ở địa phương và yêu cầu ông S làm cam kết không được chửi, xúc phạm bà M nữa. Từ đó, mâu thuẫn giữa ông S và bà M không còn, cả hai gia đình đã dần hòa thuận trở lại.

Trưởng Phòng Tư pháp TX. Vĩnh Châu Phan Văn Nghiêm cho biết: “Ông Mai dù bị thương tật, sức khỏe yếu nhưng luôn nhiệt tình, hăng say trong công việc nên được bà con trong khóm yêu quý, kính trọng. Với vai trò tổ trưởng, người có uy tín trong cộng đồng, ông Mai như chiếc "cầu nối" giữa cấp ủy, chính quyền, đoàn thể với người dân, góp phần xây dựng Khóm 1 ngày càng phát triển, tình hình an ninh trật tự luôn được đảm bảo. Những năm qua, công tác hòa giải trên địa bàn TX. Vĩnh Châu đã đạt được nhiều kết quả tích cực, các vụ việc hòa giải thành đạt khá cao là nhờ có những người nhiệt huyết làm công tác hòa giải như ông Mai. Các mâu thuẫn, tranh chấp trong cộng đồng dân cư được giải quyết kịp thời, góp phần giảm thiểu các vụ việc khiếu nại vượt cấp, kéo dài. Đồng thời, ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, an ninh trật tự được bảo đảm, tình làng, nghĩa xóm ngày càng thắt chặt. Trong quý I năm 2022, các tổ hòa giải trên địa bàn TX. Vĩnh Châu đã tiến hành thụ lý hòa giải 15 vụ việc, trong đó hòa giải thành 12 vụ, đạt 80%, hòa giải không thành 3 vụ, chiếm tỷ lệ 20%”.

K.N

Nguồn Sóc Trăng: https://baosoctrang.org.vn/hoa-no-bon-mua/thuong-binh-tran-mai-nguoi-khmer-nhiet-huyet-voi-cong-tac-hoa-giai-55871.html