Thực hư nghi án cậu bé 15 tuổi hiếp dâm bà cụ 60 tuổi mắc bệnh tâm thần

Gia đình cụ bà 60 tuổi mắc bệnh tâm thần làm đơn tố cáo cậu bé 15 tuổi hiếp dâm nhưng người dân địa phương lại nghi ngờ cậu học sinh lớp 9 bị bà B. dụ dỗ làm chuyện đồi bại.

Những ngày qua, người dân xã Tam Trà (huyện Núi Thành, Quảng Nam) đang bàn tán xôn xao trước thông tin cụ bà Phan Thị B. (SN 1958), bị bệnh tâm thần tố mình bị cậu bé Trần Xuân H. mới 15 tuổi hiếp dâm.

Câu chuyện này khiến nhiều người bán tín bán nghi, bởi không ít người nghi ngại rằng lời khai của bị hại không chính xác do thần kinh không ổn định.

Để tìm hiểu rõ vụ việc, PV đã tìm về xã Tam Trà để gặp những người trong cuộc. Tiếp xúc với chúng tôi, đa số người dân địa phương đều tỏ ra bất bình trước nghi án bà B. bị cậu bé H. hiếp dâm.

Chị Trần Thị Mai (SN 1970, hàng xóm của bà Ba) cho biết, khoảng 22h ngày 25/2, khi gia đình chị đang chuẩn bị đi ngủ thì bà B. chạy sang kêu cứu và bảo mình vừa bị hiếp dâm.

Sáng 26/2, chị Mai đưa bà B. đến Trạm Y tế xã Tam Trà kiểm tra, đồng thời báo sự việc cho người nhà bà B. biết. Sau khi thăm khám, xác định tình trạng nguy hiểm nên Trạm y tế đã yêu cầu người thân đưa bà B. xuống bệnh viện huyện Núi Thành. Tại đây, qua kiểm tra, các bác sỹ cho biết nạn nhân bị thủng âm đạo gây chảy nhiều máu.

Hàng ngày, cậu bé Trần Xuân H. vẫn vô tư chăn trâu giúp cha mẹ

Khi biết vụ việc, mọi người gặng hỏi nhưng bà B. không chịu nói về người đã hiếp dâm mình. Sau đó, gia đình bà B. đã làm đơn gửi cơ quan chức năng nhờ can thiệp giải quyết. Lúc này bà B. mới nói rằng thủ phạm hiếp dâm mình chính là cậu bé hàng xóm 15 tuổi Trần Xuân H.

Bà Trần Thị Được (em dâu bà B.) cho biết, mình là người giám hộ đã được chứng kiến quá trình lấy lời khai của bà B. với công an. Tại cơ quan điều tra, bà B. khai tối ngày 25/2, khi đang ngủ thì H. qua gõ cửa. Khi bà bật đèn và mở cửa thì H. ập vào nhà, tắt điện và hiếp dâm bà.

Cũng theo bà Được, tại cơ quan công an, bà nghe H. khai rằng hàng ngày thường xem phim sex. Khi hỏi vì sao quan hệ với người bị bệnh tâm thần, H. khai như thế để nạn nhân không khai ra cho người khác biết.

Còn ông Phan Lực (SN 1955, anh ruột bà B.) cho biết, trước đây, bà B. cũng có chồng và 3 người con. Năm 1980, bà phát bệnh tâm thần rồi bị chồng ruồng bỏ. Những năm bệnh nặng, bà B. thường bỏ nhà đi lang thang nên gia đình không quản lý được.

Năm 2006, khi bà đi lạc vào Quảng Ngãi được người dân phát hiện đưa vào điều trị tại bệnh viện tỉnh này. Sau khi được chữa lành, bệnh viện liên hệ gia đình vào đón bà B. về quê. Sau đó, bà B. sống một mình trong một căn nhà tình nghĩa bên cạnh nhà người anh Phan Lực và em trai Phan Văn Cảnh.

Được biết, hiện bà B. đang được điều trị tại Bệnh viện tâm thần Quảng Nam. Theo hồ sơ bệnh án gia đình cung cấp cho PV thì bà B. mắc bệnh tâm thần phân liệt không biệt định, đang được theo dõi tại cộng đồng, hàng tuần nhận thuốc tại Trạm y tế xã về uống.

Tờ đơn gia đình bà B. nhờ cơ quan chức năng can thiệp

Để có được thông tin nhiều chiều hơn, chúng tôi tiếp tục tìm đến gặp gia đình cậu bé 15 tuổi bị tố đã hiếp dâm cụ B. Tiếp xúc với PV, ông Trần Xuân V. (cha của H.) khẳng định con trai ông không hiếp dâm bà B. vì tối hôm xảy ra vụ việc, H. vẫn ngủ ở nhà cùng với cha mẹ.

Còn em Trần Xuân H. cho biết, nhà bà B. cách nhà H. khoảng 100 mét. Thỉnh thoảng bà B. có phơi lúa giúp hoặc chăm sóc rừng keo thuê cho cha mẹ H. nên giữa H. và bà B. có quen biết. Bà B. thường cho H. kẹo bánh và tiền. Hiện H. đang học lớp 9, sau mỗi buổi đến trường, H. giúp cha mẹ chăn trâu. Hè năm 2015, nhiều lần trong lúc H. đang chăn trâu ở rừng keo thì bà B. ra gặp H. rồi rủ về nhà chơi.

Theo lời H. kể, một buổi tối nọ (H. không nhớ rõ ngày tháng), H. sang nhà bà B. chơi thì bị bà dụ dỗ quan hệ tình dục. Sau đó, trước Tết Nguyên đán, H. còn quan hệ với bà B. 1, 2 lần nữa.

Khi hỏi về việc bà B. tố bị hiếp dâm, H. cho biết đêm đó mình đang ngủ ở nhà chứ không hề đến nhà bà B. Khoảng 19h tối hôm đó, cha mẹ H. đến nhà bà ngoại ở thôn bên cạnh chơi, H. ở nhà học bài đến 21h thì đi ngủ. Sáng hôm sau H. dậy đi học bình thường.

Ngoài ra, trong lúc nói chuyện, H. tỏ vẻ ngây thơ và gần như không có chút kiến thức gì về tình dục. Khi PV hỏi có bao giờ xem phim ảnh đồi trụy không, H. trả lời không. Qua tìm hiểu, PV được biết thêm, năm 9 tuổi, H. bị rắn hổ chúa cắn nên từ đó trí tuệ không được sáng suốt, học hành chỉ đạt mức trung bình yếu. Trong sinh hoạt thường ngày, H. không được thông minh, lanh lợi và cũng chưa bao giờ làm mất lòng ai.

Hồ sơ bệnh tâm thần của bà B. do gia đình cung cấp

Không chỉ vậy, hầu hết những người dân thôn Phú Thành khi được hỏi đều cho rằng H. bị bà B. dụ dỗ làm chuyện người lớn vì cậu bé này rất khờ khạo và nghi ngờ có thể vụ việc này là do một người khác gây ra chứ không phải H.

Những người dân này còn cho biết, bà B. có bị bệnh tâm thần nhưng đã chữa ổn định cách đây gần 10 năm. Hàng ngày, bà B. vẫn đi làm thuê và rất biết cách chi tiêu tiết kiệm. Một số người dân còn chia sẻ, nhiều lần thấy bà B. ra bãi chăn trâu để chuyện trò với H.

Trao đổi với Trưởng công an xã Tam Trà, ông Trần Kim Tuế xác nhận, chính quyền đã nhận được trình báo của gia đình bà B. về vụ việc trên và đã chuyển lên công huyện Núi Thành tiếp tục điều tra, làm rõ. Hiện công an huyện Núi Thành đã tiến hành lấy lời khai và đang tiếp tục điều travụ việc.

"Bà B. bị mắc bệnh tâm thần và hàng tháng vẫn được nhận hỗ trợ cho người tâm thần ở địa phương. Còn cháu H. thì cũng không được lanh lợi như những đứa trẻ khác. Hiện chúng tôi đã chuyển vụ việc lên cấp trên để tiếp tục điều tra, xử lý", ông Tuế nói.

Theo Tam Xuân / Trí Thức Trẻ

Nguồn Kênh 14: http://kenh14.vn/xa-hoi/thuc-hu-nghi-an-cau-be-15-tuoi-hiep-dam-ba-cu-60-tuoi-mac-benh-tam-than-20160329145247639.chn