Thuận vợ thuận chồng...

'Thuận vợ thuận chồng tát Biển Đông cũng cạn'-câu thành ngữ như gắn vào chuyện tình đẹp của chàng sĩ quan trẻ, Thượng úy Hoàng Đăng Lợi (sinh năm 1993), Trợ lý công tác quần chúng, Ban Chính trị, Trung đoàn 2, Sư đoàn 3 (Quân khu 1) và vợ là Nguyễn Thị Thuận (sinh năm 1995), giáo viên Trường Tiểu học Quảng Minh, huyện Việt Yên (Bắc Giang). Hai người đến với nhau bằng tình cảm chân thành, để rồi họ luôn đồng hành vượt qua những trở ngại, khó khăn trong cuộc sống, cùng nhau vun đắp hạnh phúc.

Tiếp nối truyền thống gia đình, tháng 3-2018, Hoàng Đăng Lợi tình nguyện nhập ngũ về Đại đội 9, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 2, Sư đoàn 3 khi vừa tốt nghiệp chuyên ngành báo chí, Khoa Khoa học xã hội và nhân văn (Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội). Sống ở môi trường kỷ luật đã hun đúc ước mơ của Lợi được cống hiến lâu dài trong Quân đội. Vừa rèn luyện, vừa tiếp tục ôn luyện, tháng 9-2018, Hoàng Đăng Lợi thi đỗ vào Trường Sĩ quan Chính trị (hệ văn bằng 2). Tháng 8-2020, Lợi ra trường về nhận công tác tại Trung đoàn 2, lần lượt trải qua các chức vụ: Chính trị viên phó Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, rồi Chính trị viên Đại đội 11, Tiểu đoàn 3.

Nói về buổi ban đầu đi tìm “một nửa” cuộc đời mình, Lợi kể: "Trước khi nhập ngũ, tôi được một người bạn giới thiệu và cho số điện thoại của Thuận. Ban đầu, tôi chỉ nhắn tin xã giao hỏi thăm sức khỏe, công việc của nhau. Khi biết Thuận là người cùng huyện, cách nhà tôi khoảng 3km, tôi nghĩ ra nhiều lý do để trò chuyện với nàng được nhiều hơn. Càng nói chuyện với Thuận, tôi càng thấy như có sợi dây tương đồng gắn kết...".

Vợ chồng Hoàng Đăng Lợi dịp đầu năm 2023. Ảnh do gia đình cung cấp.

Tình cảm đã chín, dịp Lợi được nghỉ hè năm 2019, họ hẹn gặp nhau ở bến xe Bắc Giang. Hai người “hiệp đồng” trước, lần đầu gặp, Lợi mặc quân phục, còn Thuận mặc áo trắng, thế mà họ mãi mới nhận ra nhau. Buổi gặp đầu tiên, chàng lính trẻ đã “say nắng” bởi ánh mắt đẹp, sáng ngời của cô giáo xinh đẹp. Tay trong tay cùng dạo phố, anh kể em nghe chuyện nắng gió thao trường, em kể anh nghe chuyện ở trường, ở lớp...

Sau 3 năm tìm hiểu và yêu nhau, đầu xuân 2021, đôi bạn trẻ Thuận-Lợi tổ chức đám cưới trong niềm vui, hạnh phúc khôn xiết của hai gia đình, đồng đội và người thân. Ít tháng sau, vợ báo tin vui, anh vô cùng sung sướng nhưng dịp ấy đơn vị đang nhiều việc nên không thể về thăm mà chỉ gọi điện thoại quan tâm, hỏi han vợ. Tháng 4-2022, tổ ấm nhỏ chính thức có sự xuất hiện của thành viên mới khiến hạnh phúc thêm tròn đầy. Chia sẻ về tổ ấm gia đình, chị Thuận giãi bày: “Từ lúc mang thai đến khi sinh, anh ấy bận công tác suốt, ít có mặt ở nhà chăm sóc hai mẹ con. Thú thật, nhiều lúc em cũng cảm thấy buồn và tủi thân, nhưng vì hiểu công việc có tính đặc thù cao của anh ấy nên em không hờn giận, trách cứ gì mà luôn động viên anh ấy yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người lính”.

Tháng 12-2022, Hoàng Đăng Lợi được bổ nhiệm làm Trợ lý công tác quần chúng, Ban Chính trị, Trung đoàn 2. Dịp gần đây, Thuận lên đơn vị thăm chồng, trong bữa cơm quây quần vui vẻ, tôi nói đùa: “Em khéo chọn thế, đã “thuận” rồi còn “lợi” nữa!”. Thuận hóm hỉnh đáp trả: “Em tên Thuận thì phải tìm người tên Lợi để cuộc sống vợ chồng luôn... thuận lợi chứ anh!”.

HOÀNG HANH

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/thuan-vo-thuan-chong-750842