Thư về tòa soạn: Ấm áp trong vòng tay nghĩa tình

Những ngày này, gia đình Thượng úy QNCN Lê Thị Phương, nhân viên hậu cần, Ban CHQS huyện Quảng Ninh, ở xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình rất vui vì được Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình tổ chức khánh thành, bàn giao 'Nhà đồng đội'.

Bà con lối xóm ai cũng mừng cho gia đình chị Phương bởi từ nay được ở trong ngôi nhà mới, không còn nỗi lo mỗi khi mùa mưa bão đến.

Thượng úy QNCN Lê Thị Phương đã công tác trong Quân đội gần 30 năm, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, chồng không có việc làm ổn định, con trai ốm đau phải điều trị dài ngày. Nhiều năm qua, gia đình chị phải sống trong căn nhà cấp 4 xuống cấp. Nhằm thiết thực giúp gia đình chị Phương vơi bớt khó khăn, yên tâm công tác, tháng 9-2023, Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình đã đề nghị cấp trên hỗ trợ 80 triệu đồng xây dựng “Nhà đồng đội”.

Đại diện Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình trao quyết định bàn giao “Nhà đồng đội” tặng gia đình Thượng úy QNCN Lê Thị Phương.

Từ nguồn kinh phí này, cộng với số tiền gia đình dành dụm và cán bộ, nhân viên đơn vị cùng anh em họ hàng giúp ngày công, hỗ trợ vật liệu, ngôi nhà đã được hoàn thành đúng dịp Tết cổ truyền của dân tộc. Tại lễ khánh thành và bàn giao “Nhà đồng đội”, Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình và Ban CHQS huyện Quảng Ninh đã tặng gia đình Thượng úy QNCN Lê Thị Phương nhiều phần quà ý nghĩa. Ngày vào ở trong ngôi nhà mới, Thượng úy QNCN Lê Thị Phương rơm rớm nước mắt, nói: “Tôi biết ơn lãnh đạo, chỉ huy các cấp và anh em đồng đội cùng bà con lối xóm nhiều lắm. Năm nay, gia đình tôi sẽ được đón cái Tết ấm cúng, đầy niềm vui trong vòng tay đồng đội...”.

Bài và ảnh: LAN ANH

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Bạn đọc xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/thu-ve-toa-soan-am-ap-trong-vong-tay-nghia-tinh-764460