Thủ tục của thanh niên thời Facebook

Khi 2 mẹ con đi siêu thị; thủ tục của thanh niên thời Facebook...

Hạnh phúc đơn giản vậy thôi.

Thủ tục của thanh niên thời Facebook.

Gối êm quá cứ thoải mái say giấc thôi.

Cô giáo của năm.

Trời thu mát mẻ ngủ hoài không muốn dậy.

Ăn một cái bánh trung thu bằng 2-3 bát cơm cơ mà.

Tức là không có người nào đâu nhé.

Sao bao nhiêu đứa ngồi đấy mà chúng mày chỉ đốt mình tao.

Một vụ tai nạn thảm khốc vừa xảy ra.

Nhà mất điện nên nấu tạm.

Mẹ con ta hợp nhau quá.

Tui không muốn sống trong cái nhà này nữa. Cá không có mà ăn.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/xa-xi-tret/thu-tuc-cua-thanh-nien-thoi-facebook-2425444-l.html