Thủ khoa Nguyễn Bá Khải: Học đại học là quá trình nỗ lực mới, mở ra tương lai tươi sáng

4 năm học đại học, ngoài thời gian trên lớp, lịch trình của Bá Khải luôn dày đặc từ sáng đến tối muộn với những hoạt động của tổ Đảng sinh viên, công tác Đoàn, tham gia câu lạc bộ, các cuộc thi nghiệp vụ và thực hiện những dự án cộng đồng.

8 giờ tối, đường phố Hà Nội đã thưa xe cộ. Khải vừa rời cơ quan, ăn nhanh bữa tối rồi đến gặp tôi trò chuyện như đã hẹn. Nguyễn Bá Khải tốt nghiệp bằng Xuất sắc ngành Truyền thông đại chúng, là thủ khoa đầu ra khóa 39 của Viện Báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, đã cộng tác tại Cục Chuyển đổi số quốc gia, Bộ Thông tin và Truyền thông được gần một năm.

Nguyễn Bá Khải tốt nghiệp bằng Xuất sắc, là thủ khoa đầu ra khóa 39 của Viện Báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Ảnh: NVCC

Ngành Truyền thông đại chúng – sự lựa chọn được cân nhắc kỹ

Bố mẹ Khải buôn bán nhỏ tại Cẩm Phả, Quảng Ninh, đủ ăn và luôn hướng 2 con học theo học vấn, dù không rõ con đường đó sẽ dẫn đến đâu, chỉ chắc chắn rằng, học sẽ giúp tương lai tươi sáng hơn.

Khải nhận thức tốt, lại chăm chỉ nên kết quả học tập lúc nào cũng nằm trong top đầu của lớp. Tại các cấp học, nam sinh đã tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa của nhà trường. Là chàng trai đa tài, Khải tham gia số lượng lớn các chương trình ở nhiều vai trò, vị trí khác nhau. Trong đó nổi bật với hoạt động đạo diễn sân khấu và diễn xuất tiểu phẩm. Đã có lúc, Khải nghĩ sẽ đăng ký Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh để thỏa sức đam mê.

Làm nghệ sĩ, để thành công cũng phải trải qua nhiều vất vả và chỉ có chỗ cho những người xuất sắc (thật ra, nghề nào cũng thế). Cũng không chắc chắn về năng lực nghệ thuật của bản thân nên Khải tìm sang ngành học khác.

Bá Khải được kết nạp Đảng khi còn là học sinh lớp 12. Ảnh: NVCC

Với những nỗ lực và kết quả học tập, rèn luyện xuất sắc, Bá Khải được kết nạp Đảng khi còn là học sinh lớp 12. Những ngày tháng học cảm tình Đảng đã giúp nam sinh này khi ấy xác định hướng đi cho tương lai của mình. Khải chọn Học viện Báo chí và Tuyên truyền - ngôi trường giàu truyền thống để theo học.

Học viện có hơn 10 ngành và chuyên ngành, tập trung đào tạo lĩnh vực liên quan đến báo chí – truyền thông, lý luận chính trị. Khải lên mạng tìm hiểu kỹ từng ngành, chuyên ngành, định hướng đào tạo, các môn học, chuẩn đầu ra, so sánh giữa các chuyên ngành khác nhau, đối chiếu với lợi thế của mình với từng chuyên ngành... Cùng với tư vấn của thầy cô giáo cấp 3, Khải đã đăng ký ngành Truyền thông đại chúng để theo đuổi trong đời sinh viên của mình.

4 năm nỗ lực để trở thành phiên bản tốt hơn của Thủ khoa Nguyễn Bá Khải

Vừa lên đại học, nam sinh này đã đăng ký ngay vào các câu lạc bộ của khoa, của trường. Học viện Báo chí và Tuyên truyền nổi tiếng nhiều câu lạc bộ, tổ chức cho sinh viên thỏa sức hoạt động. Khải chọn Câu lạc bộ Báo chí - Truyền thông CJC, câu lạc bộ trực thuộc Viện Báo chí để hoạt động. Bên cạnh đó, sinh hoạt Đảng tại chi bộ Viện Báo chí, đảng viên trẻ Nguyễn Bá Khải đã tham gia Tổ Đảng sinh viên và được tín nhiệm bầu làm Tổ phó.

Trong 4 năm học đại học, Khải cùng nhóm bạn của mình tham gia các dự án, cuộc thi liên quan đến truyền thông của các tổ chức phi chính phủ như Trung tâm Nghiên cứu & Ứng dụng khoa học về Giới - Gia đình - Phụ nữ và Vị thành niên (CSAGA), Quỹ Vì Tầm Vóc Việt, Live&Learn, Quỹ Dân số Liên hợp Quốc, Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP)…

Những năm tiếp theo học đại học, bên cạnh việc duy trì những hoạt động trên, Khải tiếp tục ứng cử Ủy viên Ban Chấp hành Liên chi Đoàn Báo chí và trở thành Phó Bí thư Liên chi đoàn vào năm học thứ 2 đại học; trở thành thành viên nòng cốt của nhóm Mắt xanh – dự án Thanh niên vì Môi trường của Quỹ Vì Tầm Vóc Việt; làm chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thông trẻ, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Mạch nguồn, thực hiện các dự án vì cộng đồng liên quan đến các lĩnh vực giới và môi trường. Dù tham gia tổ chức nào, Khải luôn nỗ lực hết mình với tâm niệm: ghi dấu ấn trong trái tim của người khác, có ích, có giá trị.

Bên cạnh Bá Khải luôn có những người bạn đồng hành hỗ trợ tích cực trong những bài tập, dự án. Ảnh: NVCC

Tham gia nhiều hoạt động, bản thân Khải nhiều lúc cũng thấy bị "ngợp" bởi hạn chót của những công việc đến dồn dập, cả việc câu lạc bộ, hoạt động xã hội, học tập, các dự án đang theo đuổi.

Căng thẳng nhất là khi làm đề tài khoa học sinh viên. Nhóm của Khải chọn đề tài "Vai trò của sinh viên báo chí – truyền thông trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng hiện nay".

Thời gian nộp kết quả đề tài cũng là khi Khải trong giai đoạn căng thẳng tham gia thực hiện sự kiện Chương trình Ngày Chuyển đổi số quốc gia do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức với tư cách trợ lý đạo diễn chương trình. Và liên tiếp là các hạn nộp bài tập kết thúc học phần, báo cáo kết quả tham gia hoạt động của Tổ Đảng sinh viên, Liên chi đoàn, câu lạc bộ…

"Thời gian này, chúng tôi như "bế quan", cùng nhau tập trung lại tại một phòng để làm đề tài. Mọi người dán các tờ A0 quanh 4 bức tường. Là chủ nhiệm đề tài, tôi vạch bố cục trình bày, liệt kê các nội dung cần triển khai, các ý trong từng phần ra sao để mọi người cùng làm.

Khi viết xong mới thấy khối lượng công việc cần làm quá nhiều, nội dung từng phần lại rất khó mà thời hạn nộp bài đã đến gần nên cả nhóm phải tập trung hết sức, cố gắng làm việc hết công suất để hoàn thành nghiên cứu.

Chúng tôi thức rất nhiều đêm, có đêm mệt quá, mắt chỉ chực nhắm lại để ngủ, chúng tôi lại đùa nhau, dùng băng dính dán một cái lá lên cửa sổ, bảo rằng khi nào chiếc lá rơi xuống thì mình sẽ được đi ngủ, giống chuyện "Chiếc lá cuối cùng" của O. Henry vậy. Nhưng vì dán chắc quá nên lá mãi chẳng rơi. Chúng tôi lại quyết tâm chưa ngủ để làm đề tài, tinh thần của nhóm lại được tái tạo nhiều hơn", Khải vui vẻ, kể lại.

Bá Khải tự nhận bản thân vẫn đang cố gắng rèn luyện kỹ năng quản lý thời gian cho hiệu quả và tối ưu nhất. Ảnh:

Với đề tài đặc biệt, chuẩn bị công phu, hôm bảo vệ đề tài khoa học, nhóm đã có cách làm sáng tạo để tạo ấn tượng và làm rõ hơn thông điệp sản phẩm.

Đó là mỗi người sẽ mặc một trang phục của dân tộc mình để nhấn mạnh rằng: mỗi người trẻ ở các dân tộc khác nhau trong đại gia đình Việt Nam đều đang đoàn kết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Qua đó thể hiện vai trò của sinh viên báo chí – truyền thông trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trài, thù địch.

Đề tài đã đạt loại Xuất sắc, là một trong hai đề tài được Ban Giám đốc Học viện lựa chọn đại diện 90 đề tài khoa học sinh viên năm 2022 của Học viện Báo chí và Tuyên truyền xét tặng Giải thưởng Khoa học và Công nghệ trong cơ sở giáo dục Đại học năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bá Khải và nhóm nghiên cứu khoa học trong buổi bảo vệ đề tài chụp hình lưu niệm với cán bộ nhà trường. Ảnh:

Nguyễn Bá Khải tại lễ tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác Đoàn Khối các cơ quan Trung ương năm 2023. Ảnh: NVCC

Đặc biệt, tháng 5 vừa qua, với những nỗ lực trong suốt 4 năm học đại học của mình, Khải được tuyên dương danh hiệu Thanh niên Tiên tiến làm theo lời Bác Đoàn Khối các cơ quan Trung ương năm 2023.

Khải là sinh viên duy nhất được đại diện trao đổi tại diễn đàn "Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - Những giá trị đối với việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trẻ trong giai đoạn hiện nay" trong khuôn khổ Liên hoan thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2023 của Đoàn Khối các cơ quan Trung ương. Bên cạnh đó, chàng thanh niên tiên tiến vinh dự được tiếp kiến Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tại Phủ Chủ tịch trong dịp này.

Trong 4 năm học đại học, Nguyễn Bá Khải đã tham gia 3 câu lạc bộ: Câu lạc bộ Báo chí – Truyền thông CJC (Phó chủ nhiệm); Câu lạc bộ Truyền thông Trẻ (Chủ nhiệm); Câu lạc bộ Mạch Nguồn (Chủ nhiệm). Thực hiện 11 dự án cộng đồng mình được tham gia với nhiều vị trí khác nhau: từ trưởng ban điều phối, thành viên nòng cốt, tình nguyện viên, cộng tác viên.

Đạt 9 giấy khen từ Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Đảng ủy, Ban Giám đốc và Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Đạt 9 giải thưởng từ các cuộc thi toàn quốc: 1 giải Triển vọng toàn quốc tại Cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ 2; 1 Giải Ba cuộc thi "Sinh con gái – Hái niềm vui" năm 2020 và 1 Giải thưởng "Video được yêu thích nhất" tại cuộc thi "Tôi lên tiếng – Tôi hành động, phòng chống xâm hại tình dục đối với phụ nữ và trẻ em gái" năm 2020 do Trung tâm Nghiên cứu & Ứng dụng khoa học về Giới - Gia đình - Phụ nữ và Vị thành niên (CSAGA) phối hợp với Quỹ dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam tổ chức; 6 Giải tại Giải Báo chí – Truyền thông Thắp sáng: 1 giải Đặc biệt; 2 giải A; 1 giải B, 1 giải C và 1 giải Ấn tượng. 1 đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên đạt loại Xuất sắc năm 2022.

12 bài tham luận tại các Hội thảo, Tọa đàm khoa học của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Mới đây, Khải nhận giải Nhì và giải Triển vọng tại Cuộc thi sáng tác các tác phẩm truyền thông với chủ đề "Thanh niên Khối các cơ quan Trung ương với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng", trao giải ngày 29/8/2023.

Mạng xã hội là công cụ nối dài cuộc sống cá nhân

Khải sử dụng mạng xã hội là nơi chia sẻ hành trình cố gắng của bản thân. Nhiều bạn bè đồng trang lứa thường nói đùa rằng đừng nhìn vào tài khoản Facebook cá nhân của Khải bởi sẽ áp lực, nhiều thành tích quá.

Thực ra Khải hiểu điều đó, nhưng quan điểm của nam sinh này lại khác: "Các tài khoản mạng xã hội cá nhân cũng là một khía cạnh của con người mình. Tôi muốn xây dựng hình ảnh bản thân là người vui vẻ, tích cực tham gia các hoạt động chuyên môn và ngoài đời tôi cũng luôn hướng đến những điều ấy".

Gặp Khải, mọi người thường thấy những nụ cười, đôi lúc là sự vội vã vì phải chuẩn bị cho hoạt động tiếp theo trong ngày. Ngay cả khi đang căng thẳng làm việc cho kịp hạn nộp, nam sinh cũng thường tạo tâm thế thoải mái cho mình và những người đồng hành bằng câu đùa vui hay hát hò.

Để có được các thành tích đã có, Khải cho rằng, phải có sự đánh đổi. Nhiều nhất là thời gian nghỉ cho riêng mình và cho những mối quan hệ.

"Tất nhiên rồi, khi dành thời gian cho học tập, các dự án, hoạt động cộng đồng thì thời gian dành cho nghỉ ngơi, giải trí cá nhân ít đi. Những cuộc đi chơi, đi du lịch với bạn bè hạn chế lại, cũng ít gặp mặt những bạn bè, người thân. Nhưng tôi biết mình cần làm gì và đã lựa chọn", Khải quả quyết.

Ăn uống thất thường, thức khuya thường xuyên và dường như đã trở thành thói quen. Song, may mắn là Khải luôn có nguồn năng lượng dồi dào, đủ sức khỏe để theo đuổi những mục tiêu mà mình đặt ra với một tinh thần tích cực nhất.

4 năm học trôi qua, Nguyễn Bá Khải dường như chưa khi nào tham gia ít hoạt động, lịch trình luôn dày đặc từ sáng đến tối muộn. Và giờ vẫn vậy. Rẽ sang bước ngoặt mới, Khải biết mình phải tiếp tục cố gắng như đã từng, lên kế hoạch sẵn sàng cho những mục tiêu mới của sự nghiệp và cuộc sống.

Vào đại học là một hành trình nỗ lực mới. Nếu ở cấp 3, học sinh thường có mục tiêu sẵn là sẽ vào đại học. Thì sau đại học lại là cuộc sống. Để có hành trang vững chãi nhất về tri thức, kỹ năng và thái độ trước khi bước ra ngoài cuộc sống, đòi hỏi quá trình học đại học của cá nhân phải nỗ lực và phấn đấu hết mình.

Nguyễn Bá Khải

Đắc Quang

Nguồn Công dân & Khuyến học: https://congdankhuyenhoc.vn/thu-khoa-nguyen-ba-khai-hoc-dai-hoc-la-qua-trinh-no-luc-moi-mo-ra-tuong-lai-tuoi-sang-179230905100253273.htm