Thủ hòa Bồ Đào Nha, Brazil vững ngôi đầu bảng

(HNMO)- Trận đấu được kì vọng nhất tại bảng G giữa Brazil và Bồ Đào Nha đã diễn ra không được hấp dẫn như những gì người hâm mộ mong đợi. Để bảo toàn ngôi đầu bảng, các vũ công Samba đã chủ động chơi phòng ngự và cầm hòa Bồ Đào Nha không bàn thắng.

Với nhiều pha đi bóng xuất thần, Ronaldo được đánh giá là cầu thủ hay nhất trận đấu Trước trận đấu này, cả Brazil và Bồ Đào Nha đều đã chắc suất đi tiếp. Mặc dù về lý thuyết, Bờ Biển Ngà vẫn còn cơ hội nếu họ thắng Bắc Triều Tiên trên 7 bàn và Bồ Đào Nha để thua Brazil. Đây hiển nhiên là một khả năng không tưởng. Vì thế, trận đối đầu giữa Brazil và Bồ Đào Nha chỉ có ý nghĩa quyết định đến ngôi đầu bảng G. Dù trước trận đấu này, Brazil đang nắm trong tay 2 trận toàn thắng nhưng khách quan mà nói thì đoàn quân của HLV Dunga ở vào thế "chiếu dưới" so với Bồ Đào Nha. Chấn thương của Robinho và Elano đã khiến Brazil mất đi "bộ cánh" quan trọng. Thêm vào đó, Kaka' cũng phải lãnh án treo giò và đành ngồi trên hàng ghế khán giả. Vì vậy, không có gì lạ khi HLV Dunga chỉ đạo các học trò từ bỏ lối chơi phối hợp một chạm đẹp mắt. Thay vào đó là một lối đá chậm rãi mà chắc chắn hơn. Phút thứ 5, Brazil đưa ra lời cảnh cáo đầu tiên cho người Bồ. Hậu vệ đang khoác áo Barca Daniel Alves tung ra pha nã đại bác khá mạnh, đưa bóng đi chệch cột dọc. Ít phút sau, Bồ Đào Nha có pha dàn xếp tấn công biên khá hiệu quả, buộc Julio Cesar phải lao lên đấm bóng. Khoảng thời gian sau đó của hiệp 1, Brazil nắm phần lớn quyền kiểm soát bóng. Phút 29, Nilmar bứt tốc độ bên cánh trái rồi tung ra sút hiểm hóc. Tiếc cho tiền đạo của Liverpool, bóng đã đập cột dọc bật ra. Trong lúc đó, Bờ Biển Ngà vẫn đang nỗ lực nuôi hi vọng. Lần lượt Yaya Toure và Romaric đã lập công cho "bầy voi", giúp đội bóng Châu Phi dẫn Bắc Triều Tiên 2-0. Trận đấu được làm nóng bằng các pha tranh chấp không khoan nhượng của cầu thủ hai bên. Đến nỗi, cuối trận HLV Dunga đã phải thốt lên: "Trận đấu này quả là một màn phô diễn bạo lực của các cầu thủ Bồ Đào Nha." Trên thực tế, các vũ công Samba cũng không kém cạnh về khoản "chặt chém". Lần lượt Melo, Juan, Fabiano đã phải lĩnh thẻ vàng. Trận đấu đã chứng kiến nhiều pha "chặt chém" thô bạo Bước sang hiệp 2, Felipe Melo đã được rút ra khỏi sân, vào thay anh là Josue. Thiếu đi Melo, tuyến giữa của Brazil mất hẳn sức sáng tạo và khả năng tranh cướp bóng. Josue là mẫu cầu thủ thi đấu thiên về kĩ thuật nên không thể đảm nhiệm tốt trách nhiệm của một tiền vệ trụ. Brazil dần để mất thế trận vào tay Bồ Đào Nha. Phút 60, Bồ Đào Nha có cơ hội nguy hiểm nhất từ đầu trận đấu. Từ một pha phản công, nhạc trưởng Ronaldo đi bóng dũng mãnh vào cấm địa rồi chuyền ngang cho Meirales. Trong một tư thế vô cùng thuận lợi cách cầu môn khoảng 5m, Meirales lại chỉ có thể đưa bóng đập vào mép lưới. Ít phút sau, vẫn là Ronaldo có pha sút bóng tầm xa rất nguy hiểm, đưa bóng đi chệch cột dọc. Những phút cuối trận, Brazil mới đẩy cao đội hình tấn công. Phút 91, Grafite mới vào sân đã có pha nã đại bác làm thót tim thủ môn Eduardo. Tuy nhiên, trung vệ Bruno Alves đã kịp thời dùng thân cản bóng. Trận đấu kết thúc với một kết quả không làm hài lòng người hâm mộ: 0-0. Trong khi đó, Bờ Biển Ngà dù rất nỗ lực cũng chỉ có thể ghi được 3 bàn vào lưới Bắc Triều Tiên. Thủ hòa trong trận này, Brazil đã tránh được nguy cơ phải đụng Tây Ban Nha ở vòng 16 đội. Đội hình thi đấu: Bồ Đào Nha: 1-Eduardo; 2-Bruno Alves, 6-Ricardo Carvalho, 15-Pepe (Pedro Mendes 64'), 23-Fabio Coentrao, 21-Ricardo Costa, 16-Raul Meireles (Veloso 84'), 19-Tiago, 7-Cristiano Ronaldo, 5-Duda (Simao 54'), 10-Danny. Brazil: 1-Julio Cesar; 2-Maicon, 3-Lucio, 4-Juan, 6-Michel Bastos, 5-Felipe Melo (Josue 44'), 8-Gilberto Silva, 13-Dani Alves, 21-Nilmar, 19-Julio Baptista (Ramires 81'), 9-Luis Fabiano (Grafite 85').

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/newsdetail/world_cup/343610/thu-hoa-bo-%c4%91ao-nha-brazil-vung-ngoi-dau-bang.htm/