Thị trấn Kẻ Sặt tưng bừng đón Giáng sinh

Những ngày này, bà con giáo dân các giáo xứ ở thị trấn Kẻ Sặt (Bình Giang) đang rộn ràng chào đón Giáng sinh. Các nhà thờ được trang hoàng lộng lẫy, đêm đến, các con đường, tuyến phố đều rực rỡ ánh đèn.

Nhiều người đến nhà thờ Kẻ Sặt vui chơi và đón Giáng sinh

Thị trấn Kẻ Sặt có hơn 13.000 dân, trong đó trên 60% là đồng bào Công giáo ở 3 Giáo xứ: Kẻ Sặt, Thánh An Tôn, Thánh Phêrô. Về Kẻ Sặt những ngày này, không khí Giáng sinh rộn ràng khắp nơi. Trên các tuyến đường, người dân trang trí đèn rực rỡ màu sắc với tạo hình hoa, lá, ngôi sao, quả cầu… Những cửa hàng bên đường lộng lẫy với dòng chữ “Merry Christmas” óng ánh ở ngoài cửa, cây thông với đèn nhấp nháy, ông già Noel bằng bông, những ngôi sao và nhiều hộp quà màu đỏ. Tiếng nhạc Giáng sinh sôi động phát ra từ các cửa hàng rộn ràng trên khắp các con phố.

Có mặt tại các nhà thờ Kẻ Sặt, Thánh An Tôn, thị trấn Kẻ Sặt càng cảm nhận rõ không khí tưng bừng của mùa Giáng sinh. Từ phía trước cổng, sân và bên trong nhà thờ, cây thông, hang đá, máng cỏ… đã được bà con giáo dân trang trí lộng lẫy. Sau giờ học, các cháu thiếu nhi lại mặc những trang phục màu đỏ của ông già Noel, công chúa tuyết cùng nhau đến nhà thờ vui chơi và nhận quà của cha xứ.

Các cháu thiếu nhi đến nhà thờ Thánh An Tôn chơi Noel

Ông Nguyễn Văn Sơn, người Công giáo Kẻ Sặt cho biết năm nào cũng vậy, gần đến Giáng sinh là bà con Công giáo lại tập trung ở nhà thờ, cùng nhau trang trí hang đá, cây thông. Noel với người Công giáo là một đại lễ. Không chỉ các chương trình lớn được tổ chức ở nhà thờ, các hoạt động đón mừng Giáng sinh còn được tổ chức ở các xóm phố, liên gia, các khu dân cư, rồi từng gia đình. Con cháu đi xa cũng về sum họp đón chào Giáng sinh trong niềm hân hoan.

Trùm cả Giáo xứ Thánh An Tôn Nguyễn Văn Hùng (Trưởng ban Hành giáo) cho biết việc chuẩn bị cho Giáng sinh được Giáo xứ, cha xứ, Ban Hành giáo lên kế hoạch từ tháng 8. Giáng sinh năm nay với người Công giáo đặc biệt hơn vì 2 năm trước bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, các hoạt động đón mừng Giáng sinh hạn chế tổ chức. Năm nay, cuộc sống trở lại bình thường, ai cũng háo hức, mong chờ một mùa Giáng sinh được tổ chức thật hoành tráng. Bộ phận khánh tiết, trang trí nhà thờ đã bắt đầu triển khai từ tháng 9. Do đặc thù công việc nên mọi người trong ban khánh tiết tranh thủ làm buổi tối từ 8-11 giờ để kịp hoàn thành. Giáo xứ dựng mô hình cây thông mới trước nhà thờ, quây thêm lưới, trang trí hai bên sảnh và bên trong nhà thờ. Đến ngày 21.12, các hoạt động trang trí đã hoàn tất, sân khấu cho đêm dạ hội tối 24.12 cũng gấp rút hoàn thành. Các ban trống hội, ca đoàn, đội nghi thức cũng khẩn trương tập luyện, chạy thử chương trình để tổ chức thành công đêm hội. Với tinh thần kính Chúa-yêu nước-thương người, dịp này Giáo xứ tặng 50 suất quà, mỗi suất trị giá 300.000 đồng cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở thị trấn Kẻ Sặt.

Hang đá được người Công giáo trang trí sống động

Cùng tham gia các hoạt động ở nhà thờ, ông Phạm Văn Ngọc ở khu Thượng, thị trấn Kẻ Sặt cũng tất bật dọn dẹp vệ sinh, trang trí nhà cửa. Ông Ngọc cho biết từ cuối tháng 11, bà con trong khu dân cư không phân biệt bên lương, bên giáo đã bảo nhau trang trí, chăng đèn trên các con phố. Mọi người sử dụng các vật liệu có sẵn, tự tay trang trí. Với những công đoạn khó, phải thuê thợ, mọi người cùng bảo nhau đóng góp kinh phí. Kinh tế phát triển, bà con giáo dân có điều kiện chuẩn bị cho ngày lễ của mình đẹp hơn, vui hơn, chu đáo hơn.

Đêm xuống, nhà thờ Kẻ Sặt rực rỡ ánh đèn. Sau hai năm ảnh hưởng dịch Covid-19, mùa Giáng sinh năm nay các hoạt động trở lại bình thường. Từ trước đêm Giáng sinh, mọi người ở thị trấn Kẻ Sặt, các xã lân cận, thậm chí người ở các huyện, tỉnh khác cũng về nhà thờ Kẻ Sặt tham quan, vui chơi. Ông Nguyễn Đình Dũng, Trùm cả Giáo xứ Kẻ Sặt cho biết việc trang trí ở nhà thờ đã trở thành một điểm nhấn, những tiểu cảnh về hang đá, máng cỏ vừa gợi về nguồn gốc và ý nghĩa của lễ Giáng sinh, vừa mang tính nghệ thuật và thẩm mỹ. Đây cũng là những điểm tham quan, check-in của mọi người khi đến nhà thờ chơi dịp Noel.

Ông Phạm Đỗ Lâm, Chủ tịch UBND thị trấn Kẻ Sặt cho biết để bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau lễ Noel, UBND thị trấn đã thành lập Ban Chỉ đạo bảo vệ an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thị trấn Kẻ Sặt. Thành lập các tiểu ban và các tổ phụ trách trực 24/24 giờ tại các địa điểm vào các ngày 23, 24, 25.12 để bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự và kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, để mọi người dân đón mùa Giáng sinh an lành và an toàn.

HÀ NGA

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/xa-hoi/thi-tran-ke-sat-tung-bung-don-giang-sinh-222737