Thí sinh cả nước bước vào môn thi đầu tiên

Để chuẩn bị cho môn thi đầu tiên trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, nhiều phụ huynh, học sinh lo lắng, dậy từ rất sớm, thậm chí có cha mẹ thức trắng đêm vì hồi hộp.

5h15 sáng 7/7, Nguyễn Đàm Thúy Hạnh (học sinh trường THPT Mỹ Đức B, Hà Nội) cùng mẹ xuất phát đến điểm thi THPT Hợp Thanh cách nhà đến gần 20 km. Nữ sinh tỏ ra lo lắng, hồi hộp trước môn thi đầu tiên.

Thúy Hạnh chia sẻ tối qua, em đã gấp sách và đi ngủ từ 21h nhưng trằn trọc đến 0h mới ngủ được.

Hạnh đăng ký xét tuyển đại học theo khối D nên kỳ vọng mình đạt 8 điểm môn Ngữ văn để tăng cơ hội trúng tuyển theo nguyện vọng 1.

“Hôm qua, em cũng cùng mẹ đi lễ cầu may. Gia đình, thầy cô động viên em rất nhiều nhưng em vẫn thấy rất lo lắng”, Hạnh chia sẻ.

Nhiều thí sinh đến điểm thi sớm, kiểm tra lại giấy tờ trước khi vào trường thi. Ảnh: Nguyễn Hằng - Lan Anh.

Thí sinh có mặt tại điểm thi từ rất sớm

Không chỉ Thúy Hạnh, nhiều thí sinh cũng hồi hộp, đến rất sớm để chuẩn bị cho môn thi đầu tiên. Theo ghi nhận của Zing, từ 6h, điểm thi THCS Việt Nam - Angieri (Hà Nội) đã mở cổng đón học sinh.

Là một trong những thí sinh đến sớm, em Lương Linh Chi , học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo (Hà Nội), có mặt tại điểm thi từ 6h10. Em chỉ đặt mục tiêu đạt 5 điểm môn Ngữ văn nhưng vẫn rất lo lắng.

Trong khi đó, dù nhà chỉ cách điểm thi khoảng 3 km, bố con anh Tô Quang Hiệu bắt đầu di chuyển từ 6h để đảm bảo con không muộn giờ thi.

Nhà ở xa hơn, em Trịnh Ngọc Diệp (THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Hà Nội) dậy từ 5h để kịp chuẩn bị nhằm xuất phát sớm vì sợ tắc đường. Mặc dù xét tuyển đại học khối A, hôm qua, Diệp vẫn thức đến hơn 23h để ôn môn Ngữ văn.

Ghi nhận tại TP.HCM, ở điểm thi THCS Nguyễn Hữu Thọ (quận 7), số lượng thí sinh đến thi sớm đông. Từ 6h20, đoạn đường ở trước cổng trường đã kẹt xe.

Cũng tại điểm thi này, nhiều xe buýt cỡ lớn chở các nhóm học sinh trường THPT Đinh Thiện Lý tới tham dự kỳ thi. Trước đó, các em tập trung ở trường của mình từ 6h. Lần lượt các xe đều di chuyển đến điểm thi trước 6h30 để tránh kẹt xe.

Em Lê Quốc Huy, thí sinh tại điểm thi THCS Nguyễn Hữu Thọ, cho biết em đến điểm thi sớm để chuẩn bị tinh thần tốt nhất cho kỳ thi.

Mục tiêu của Huy là đậu tốt nghiệp. Nam sinh mong muốn sau năm học nhiều biến động vì dịch, đề thi sẽ tạo điều kiện thuận lợi để thí sinh có thể đạt được trên 5 điểm các môn.

Kỳ Duyên (ở giữa) cùng bạn tranh thủ ôn bài trước khi vào thi. Ảnh: Đào Phương.

Tại điểm thi trường THCS Võ Trường Toản (đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1, TP.HCM), từ 6h, rất đông phụ huynh đã đưa con đến. Trước giờ vào thi, Nguyễn Ngọc Kỳ Duyên (ngụ TP Thủ Đức) cùng hai người bạn của mình tranh thủ xem lại kiến thức. Nhà cách điểm thi hơn 15 km, Duyên thức dậy từ 5h để chuẩn bị và được mẹ đưa đi thi.

“Em không quá áp lực trong buổi thi hôm nay. Trước hôm thi, nhóm bạn của em thường xem các trend trên mạng để đoán vui xem hôm nay môn Văn sẽ thi vào tác phẩm nào. Em tập trung ôn vào truyện ngắn nhiều hơn và dự đoán sẽ thi vào Vợ chồng A Phủ”, nữ sinh chia sẻ.

Phụ huynh lo lắng hơn thí sinh

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, nhiều phụ huynh cũng tạm gác lại công việc để đưa đón, thậm chí đứng ở cổng trường chờ con thi xong.

Chị Đàm Ngân, phụ huynh em Thúy Hạnh, cho biết mặc dù nhà có anh chị lớn, hôm nay, cô vẫn nghỉ làm để đưa con gái đi thi nhằm động viên con. Nhà xa, hai mẹ con phải dậy từ sớm để kịp di chuyển.

“Mấy ngày con chuẩn bị thi, tôi cũng mất ăn mất ngủ, không dám tạo áp lực nhiều lên con”, chị Ngân chia sẻ.

Anh Giáp Khánh Dư (quê Bắc Giang) lo lắng, mất ngủ trước hôm con thi môn đầu tiên. Ảnh: Lan Anh.

Cùng chung tâm trạng lo lắng, anh Giáp Khánh Dư trải qua một đêm thức trắng vì hồi hộp, lo cho con. Để cùng con vượt qua kỳ thi quan trọng, anh Dư từ Bắc Giang di chuyển đến Hà Nội hôm 6/7. Dù bản thân khó giữ bình tĩnh, phụ huynh này vẫn luôn động viên con giữ tinh thần thoải mái, sức khỏe tốt cho kỳ thi.

Tương tự, chị Nguyễn Thị Minh Phượng cũng từ Bắc Giang, di chuyển 60 km xuống Hà Nội để đồng hành cùng con trong kỳ thi này. Có mặt ở thành phố hôm 6/7, chị Minh Phượng sẽ nghỉ làm 3 ngày. Nữ phụ huynh thừa nhận công việc chịu ảnh hưởng nhiều song ở thời điểm này, cô ưu tiên việc bên cạnh con hơn.

"Thời gian ôn thi, con gái tôi ở một mình tại Hà Nội nên tôi rất lo lắng. Tôi nghĩ trong thâm tâm, con muốn mẹ xuống nhưng lo mẹ đi xa nên dặn mẹ không cần nghỉ việc, con tự đi thi được", chị Phượng tâm sự.

Nhiều phụ huynh ở lại chờ con bên ngoài điểm thi trường THCS Việt Nam - Angieri. Ảnh: Ngọc Bích.

Trước kỳ thi quan trọng, anh Tô Quang Diệu thừa nhận bản thân còn lo lắng hơn cả con - người trực tiếp dự thi. Anh dự định ở lại trước cổng trường, chờ con thi xong mới yên tâm. Anh mong muốn sau 12 năm học, con có kỳ thi suôn sẻ và đạt nguyện vọng.

Đây cũng là mong muốn của rất nhiều phụ huynh, trong đó có anh Dương Hải Đường (Phúc Xá, Hà Nội). Anh Đường cho biết sáng nay, anh dậy từ 6h để bắt đầu cùng con vượt qua kỳ thi quan trọng.

Nam phụ huynh chia sẻ thời gian gần đây, con anh ôn thi cật lực với mong muốn đỗ vào ĐH Nội vụ. Anh sẽ dành 2 ngày để đưa đón con đi thi. Với tâm trạng hồi hộp, lo lắng, anh Đường cho hay trước khi xuất phát, gia đình đã thắp hương, cầu con đạt kết quả tốt nhất.

Cũng dậy từ rất sớm, ông Nguyễn Thanh Thuận (54 tuổi, TP.HCM) cho biết đã đặt báo thức lúc 5h. Ông gần như thức trắng đêm vì hồi hộp. Con gái ông, Nguyễn Đoàn Phương Khuyên, đang theo học khoa Thanh nhạc của Nhạc viện TP.HCM.

“Tôi hồi hộp nhiều nhưng chắc chắn không bằng con được. Nhạc viện không quá chuyên sâu về các môn văn hóa, nhưng cũng bởi vậy, con gái tôi phải cố gắng nhiều hơn để bằng các bạn. Tôi chỉ mong các con thi đạt kết quả tốt nhất”, ông bố 54 tuổi chia sẻ.

Vì con không được mang theo điện thoại, ông Thuận đứng chờ đến lúc con chính thức vào thi lúc 7h30, phòng sự cố phát sinh có thể giúp con xử lý.

Trong khi đó, chị Nguyễn Thị Phương Loan, phụ huynh của thí sinh dự thi tại trường THCS Nguyễn Hữu Thọ (quận 7, TP.HCM), cho biết để chuẩn bị cho ngày thi đầu tiên, con trai đã dậy từ 4h30 sáng để ôn lại kiến thức. Nữ phụ huynh đã chuẩn bị đồ ăn sáng tại nhà để con ăn uống trước khi đến điểm thi.

Chị Loan quyết định ở lại điểm thi đợi con hoàn thành xong bài thi rồi về. Trải qua thời gian học tập bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nữ phụ huynh mong đề thi sẽ tạo điều kiện để các thí sinh có cơ hội trúng tuyển vào trường bản thân mong muốn.

"Con đi tới đâu mẹ đi tới đó, con ôn tập ra sao, tôi cũng luôn bên cạnh. Tôi mong con sẽ hoàn thành tốt kỳ thi này", chị Loan nói.

Trong sáng 7/7, khoảng một triệu thí sinh chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 với môn thi Ngữ văn. Các em làm bài thi tự luận với hai phần đọc hiểu, làm văn trong 120 phút.

Ngay sau khi thí sinh hoàn thành môn thi đầu tiên, Zing sẽ cập nhật gợi ý đáp án môn Ngữ văn do thạc sĩ Lê Thị Bích Hòa và thạc sĩ Nguyễn Phú Hải, giáo viên THCS & THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội) thực hiện.

Trước đó, trong chiều 6/7, 989.863 thí sinh đã làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT, đạt tỷ lệ 98,75% so với số đăng ký dự thi. Trong đó, 38 em thuộc diện F0.

Các thí sinh diện F0 dự thi được các điểm thi bố trí thi tại phòng riêng biệt. Công tác coi thi tại các phòng này cũng sẽ được triển khai theo đúng quy chế cùng với các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 cho cán bộ coi thi và thí sinh.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 có hơn 1 triệu thí sinh đăng ký dự thi. Thí sinh sẽ làm bài thi Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ, tổ hợp môn Khoa học Tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học) hoặc tổ hợp môn Khoa học Xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục Công dân). Lịch thi cụ thể từng môn như sau:

Lịch thi tốt nghiệp THPT 2022. Ảnh: Thái An.

Nhóm PV

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/thi-sinh-ca-nuoc-buoc-vao-mon-thi-dau-tien-post1333155.html