Theo dòng thể thao: Niềm vui một nửa

Đội tuyển Việt Nam đã có được chiến thắng trong trận mở màn tại AFF Cup 2016.

Thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng đã có lợi thế trong việc tìm kiếm chiếc vé đến bán kết nhưng có vẻ như ông Thắng đã đối diện với “cơn đau tim” không hề nhẹ.

Thi đấu với đội chủ nhà trong ngày khai mạc là điều không hề dễ dàng với bất cứ đội bóng nào. Với Myanmar thì khó khăn càng nhân lên gấp bội. Đội bóng này đặt mục tiêu phải vượt qua vòng đấu bảng và đánh bại đội tuyển Việt Nam được coi là chìa khóa quyết định sự thành bại. Chính vì thế, người Myanmar đã làm tất cả những gì có thể để giành chiến thắng trong trận quyết chiến chiến lược. Áp lực từ hàng chục ngàn khán giả và tinh thần thi đấu quả cảm của các cầu thủ dưới sân đã khiến đội tuyển Việt Nam trải qua những giây phút thót tim.

Rất mừng là các ngôi sao của đội tuyển Việt Nam là Văn Quyết và Công Vinh đã thể hiện được bản lĩnh đúng thời điểm. Ngay cả khi Myanmar ghi bàn gỡ hòa 1 - 1 và tạo ra hàng loạt cơ hội ăn bàn vào lưới đội tuyển Việt Nam thì Công Vinh đã cho thấy đẳng cấp của mình. Bàn thắng nâng tỷ số lên 2 - 1 của anh khiến áp lực với đội tuyển Việt Nam giảm đi và quan trọng hơn, nó giúp đội nhà có được 3 điểm. Với chiến thắng này, về cơ bản, đội tuyển Việt Nam đã có được 50% tấm vé đến bán kết. Con đường phía trước tương đối bằng phẳng với thầy trò HLV Hữu Thắng. Chỉ cần cầm hòa Malaysia , đánh bại Campuchia là họ sẽ hoàn thành mục tiêu đến bán kết. Nhưng chắc chắn, HLV Hữu Thắng sẽ đặt mục tiêu giành cả 2 trận thắng bởi khi đó, ông sẽ dễ bề tính toán hơn trong chặng đường tiếp theo.

Sau trận đấu, phát biểu với giới truyền thông, dù nổi tiếng là không thích nói về hạn chế của học trò nhưng HLV Hữu Thắng vẫn thể hiện sự không hài lòng. Ông nói: “Đúng là có một số thời điểm các cầu thủ của chúng tôi bị mất tập trung dẫn đến lối chơi chưa được như mong muốn, đặc biệt là ở bàn bị gỡ hòa 1 - 1. Những điều này chắc chắn sẽ được điều chỉnh trong các trận đấu tới”.

Sự không tập trung mà ông Thắng nhắc ở đây có lẽ đã được giảm nhẹ mức độ. Bởi lẽ, nếu chứng kiến trận đấu, người ta sẽ thấy lo lắng cho tham vọng của đội tuyển Việt Nam ở giải đấu này. Trước một đối thủ không quá mạnh, lại đang có lợi thế về điểm số khi ghi bàn trước nhưng tuyển Việt Nam không có được phương án phòng ngự hiệu quả. Mỗi lần lên bóng của đối phương là một lần hàng phòng ngự tuyển Việt Nam chao đảo. Không có những giải pháp phòng ngự từ xa làm giảm áp lực cho hàng thủ. Đặc biệt, bộ đôi trung vệ Quế Ngọc Hải và Trương Đình Luật thi đấu không thật sự tốt. Khả năng tranh chấp, phối hợp của họ đang có vấn đề. Điều này khiến đội tuyển Việt Nam luôn ở thế báo động.

Giới chuyên môn cho rằng, muốn tiến xa ở giải, đội tuyển cần phải có được một hệ thống phòng ngự vững chắc. Thậm chí, phòng ngự phải là nền tảng cho sức mạnh đội bóng. Thế nhưng, điều này dường như không diễn ra ở đội tuyển hiện nay. Điểm sáng duy nhất chính là hàng công mạnh với nhiều ngôi sao đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Trong khi đó, hàng phòng ngự lại thiếu những chốt chặn hiệu quả. Nên nhớ rằng, đá với Singapore , Philippines và đặc biệt là Thái Lan sẽ áp lực hơn rất nhiều. Họ không chỉ có tư duy chiến thuật tốt mà còn sở hữu hàng công cực mạnh. Vì thế, trong khoảng thời gian ngắn ngủi tới đây, ông Thắng phải tìm ra những đáp án thật hiệu quả nhằm cải thiện khả năng phòng ngự.

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/theo-dong-the-thao-niem-vui-mot-nua-273561.html