Thế giới Thế giới Hàng nghìn người muốn nhận nuôi bé sơ sinh được cứu sống trong trận động đất ở Syria

Theo tin từ Straitstimes, hàng nghìn người đã đề nghị được nhận nuôi bé gái sơ sinh chào đời dưới đống đổ nát của một ngôi nhà ở tây bắc Syria sau trận động đất kinh hoàng ngày 6/2 vừa qua.

Bé Aya được xem như một điều kỳ diệu khi được tìm thấy sống sót dưới đống đổ nát sau trận động đất kinh hoàng ở Syria ngày 6/2. Ảnh: Getty Image

Các nhân viên cứu hộ ở thị trấn Jinderis đã phát hiện ra một em bé sơ sinh vào chiều ngày 6/2, hơn 10 tiếng sau khi trận động đất mạnh 7,8 độ richter xảy ra tàn phá một vùng rộng lớn của Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, khi họ đang đào bới đống đổ nát của tòa nhà chung cư 5 tầng nơi cha mẹ cô bé sinh sống.

Khi được tìm thấy, bé Aya - nghĩa là phép màu trong tiếng Ả Rập - đang bị chôn dưới lớp bê tông, vẫn còn dây rốn quấn quanh nối với người mẹ - đã chết cùng chồng và 4 đứa con khác. Em bé được đưa đến bệnh viện Cihan ở thị trấn Afrin gần đó.

Tiến sĩ nhi khoa Hani Maarouf cho biết, mẹ cô bé có thể đã sinh ra bé Aya và chết vài giờ sau đó, trước khi họ được phát hiện.

Một đoạn video về cuộc giải cứu bé Aya, cho thấy một người đàn ông chạy ra khỏi đống đổ nát của một tòa nhà bị sập, bế một đứa trẻ phủ đầy bụi. Đoạn video này đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và các phương tiện truyền thông.

“Tôi ước ai đó biết cách tiếp cận đứa trẻ. Tôi sẵn sàng nhận con bé làm con nuôi và chăm sóc nó cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời mình”, cô Paulina Queralt, một ca sĩ người Lebanon sống ở Pháp, viết trên Twitter.

Một người khác nói: “Tôi muốn nhận cô bế làm con nuôi và cho cô bé một cuộc sống đàng hoàng”.

Theo lời bác sĩ Hani Maarouf, bé Aya hiện đang được điều trị tại một bệnh viện ở thành phố Afrin của Syria sau khi bé “lạnh và khó thở”. Sức khỏe đứa trẻ hiện đang trong tình trạng ổn định, được cải thiện từng ngày và không có tổn thương nào ở cột sống như lo ngại ban đầu.

Giám đốc bệnh viện, bác sĩ Khalid Attiah, cho biết ông đã nhận được “hàng tá cuộc gọi” từ nhiều người trên khắp thế giới muốn nhận nuôi cô bé.

“Hiện tôi sẽ không cho phép bất cứ ai nhận nuôi cô bé. Cho đến khi gia đình họ hàng xa của cô bé trở về, tôi sẽ đối xử với cô bé như người thân của mình”, BBC dẫn lời bác sĩ Khalid.

Hiện tại, vợ của bác sĩ Khalid đang nuôi bé Aya bằng sữa mẹ cùng với cô con gái riêng 4 tháng tuổi của họ.

Nhiều đứa trẻ rơi vào cảnh mồ côi

Aya chỉ là một trong số vô số trẻ mồ côi bị bỏ lại sau trận động đất nghiêm trọng và những cơn dư chấn sau đó, giết chết hơn 21.000 người ở miền bắc Syria và đông nam Thổ Nhĩ Kỳ, tính đến hôm nay (10/2). Trận động đất trước lúc bình minh đã khiến hàng nghìn tòa nhà chung cư đổ sập xuống cư dân khi họ đang ngủ, khiến nhiều gia đình thiệt mạng tất cả mọi thành viên.

Thảm họa này cùng nhiều bệnh viện bị phá hủy và hàng chục nghìn người bị thương hoặc trở thành vô gia cư trên khắp Syria và Thổ Nhĩ Kỳ. Lực lượng cứu hộ đang chạy đua với thời gian và cái lạnh để tìm kiếm những người bị mắc kẹt dưới các đống đổ nát và mảnh vỡ, tuy nhiên, hi vọng tìm thấy người sống sót đang phai nhạt dần.

Hiện vẫn chưa thể thống kê chính xác số trẻ em rơi vào cảnh mồ côi sau trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ - Syria ngày 6/2. Ảnh: Getty Image

Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) cho biết, họ đã theo dõi những đứa trẻ có cha mẹ mất tích hoặc tử vong, cung cấp thực phẩm, quần áo và thuốc men cho chúng, đồng thời phối hợp với các bệnh viện để tìm kiếm những thành viên trong họ hàng có thể chăm sóc chúng.

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, Bộ Dịch vụ Gia đình và Xã hội đã kêu gọi các gia đình có thể nhận nuôi những đứa trẻ này nộp đơn đăng ký. Họ cho biết những đứa trẻ không thể tìm thấy gia đình hoặc người thân hiện đang được chăm sóc tại các cơ sở nhà nước. Các nhân viên đang xem xét nhu cầu của bọn trẻ và sắp xếp chúng với các gia đình nhận nuôi đã đăng ký.

Gần thị trấn Azaz của Syria do phe đối lập kiểm soát, một tổ chức phi chính phủ đã thành lập một trại trẻ mồ côi tạm thời, hiện là nơi ở của khoảng 40 trẻ em.

Thực tế, người Syria dường như “có kinh nghiệm” đối mặt với thảm kịch mồ côi cha mẹ khi hàng trăm nghìn người đã thiệt mạng trong cuộc nội chiến kéo dài ở nước này, bắt đầu từ năm 2011, đẩy vô số trẻ em rơi vào cảnh mồ côi.

Bé Jana, 7 tuổi, được các nhân viên cứu hộ tìm thấy hôm 11/2 sau 30 giờ dưới đống đổ nát của ngôi nhà cô ở Harem, một thị trấn của Syria gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Cha mẹ và ba anh chị em của Jana đã thiệt mạng trong trận động đất. Cô bé được đưa đến một bệnh viện ở thị trấn Bab al-Hawa gần đó, nơi đã quá tải.

“Khu trẻ em chúng tôi có 24 giường và 5 lồng ấp, nhưng chúng tôi đã tiếp nhận hàng chục cháu bé. Chúng tôi gần như không còn đủ năng lực. Và chúng tôi là bệnh viện duy nhất có khoa phẫu thuật nhi trong khu vực”, bác sĩ Alsfouk nói.

Được một nhà báo nhìn thấy hôm 12/2, Jana đã khóc trong đau đớn và hoảng loạn. Khuôn mặt cô bé đầy những vết xước. May mắn thay sau đó, một người bà con đã đến và Jana được đưa về với bà của cô bé.

Tiến sĩ Muheeb Qaddour, Phó giám đốc Sở y tế ở tỉnh Idlib của Syria, nơi bị ảnh hưởng nặng nề bởi trận động đất, nói rằng hiện quá khó để xác định số lượng trẻ mồ côi. “Nhưng mọi người đã bắt đầu nhận ra rằng có rất nhiều trẻ em không có gia đình. Xã hội đang dang rộng vòng tay với những đứa trẻ này. Nhiều người thân ở xa đã nhận chúng trước khi chúng được đưa đến các trại trẻ mồ côi”, Tiến sĩ Muheeb cho biết.

Tố Quyên (Lược dịch từ Straitstimes & SMH)

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://baothuathienhue.vn/hang-nghin-nguoi-muon-nhan-nuoi-be-so-sinh-duoc-cuu-song-trong-tran-dong-dat-o-syria-a123708.html