Thể dục mùa Covid

Cái con Covid này giờ nó biến thể rồi, nó lây lan nhanh lắm. Hôm trước tôi đọc báo thấy họ bảo đi tập thể dục cũng nguy cơ cao bị lây nhiễm bệnh đấy.

Thấy ông nội đội mũ định ra khỏi nhà, cu Bin năm tuổi liền chạy theo hỏi:

- Ông ơi, ông đi đâu đấy? Cho con đi với!

Ông nội quay nhìn Bin rồi vui vẻ bảo:

- Ông đi thể dục một tí cho khỏi cuồng chân. Bin có đi với ông thì ra đây ông dắt đi!

- Ông đợi con nhé!

Bin lẫm chẫm chạy vào nhà lấy khẩu trang đeo vào, chạy ra bám tay ông rồi ngước mắt lên hỏi:

- Khẩu trang của ông đâu ạ?

Ông nội cười vui:

- Ông chỉ đi quanh ngõ nhà mình thôi, khẩu trang làm gì cho khó thở. Nào, ông cháu mình thể dục cho khỏe người nào!

Vừa lúc này, anh Nam, bố cu Bin đi làm về đến cổng, cất tiếng gàn:

- Đang dịch dã thế này, thành phố đã yêu cầu không ra khỏi nhà khi không có việc thật sự cần thiết mà bố lại định dắt cháu đi đâu thế?

- Tôi đi thể dục cho khỏe người chứ có đi chơi bời gì đâu. Mà tôi chỉ đi bộ quanh ngõ nhà ta thôi, anh không phải nhiều lời.

Thấy bố gắt lên, anh Nam lắc lắc đầu:

- Con chịu thua bố thật đấy! Bố đi trong sân nhà mình cũng đủ thoải mái rồi, ra đường làm gì rồi bị phạt lại kêu oan.

- Này, anh có phải ở nhà cả ngày như tôi đâu mà anh thấu được cái cảnh “chim lồng, cá chậu” tù túng, mệt mỏi thế nào! Tôi đi ra ngoài ngõ một tí cho đỡ cuồng cẳng chứ có gì đâu mà anh lo tôi bị phạt. Ai biết mà phạt tôi? Anh phạt tôi chắc?

Nghe thấy ông to tiếng, bà nội từ trong nhà bước ra, nhẹ nhàng bảo:

- Con nó nói phải thì ông cũng nên nghe. Ra ngoài đường bây giờ nguy hiểm lắm. Cái con Covid này giờ nó biến thể rồi, nó lây lan nhanh lắm. Hôm trước tôi đọc báo thấy họ bảo đi tập thể dục cũng nguy cơ cao bị lây nhiễm bệnh đấy. Chẳng may rồi chuốc họa vào thân, khổ mình lại liên lụy đến mọi người xung quanh.

Ông nội quay sang nhìn bà, cắm cảu:

- Lại được cả bà nữa! Cứ trốn dịch, tránh dịch mãi à? Rồi cũng phải chung sống hòa bình với nó chứ. Mà tôi từng này tuổi rồi, còn sợ gì chết. Ngày xưa đánh Mỹ còn chẳng sợ nữa là.

Anh Nam vừa sát khuẩn tay, vừa cố gắng phân tích:

- Bố ơi! Giặc ta không sợ, nhưng lại phải sợ cái con vi rút này vì nó vô hình, nó có thể biến đổi để giết người hàng loạt một cách nhanh chóng. Bố đã xem thời sự rồi, đã thấy nỗi thống khổ của người dân miền Nam và trên thế giới khi bị mắc dịch. Ở chỗ mình còn một chút bình yên thì phải đồng lòng cùng nhau gìn giữ. Với lại bố có bệnh nền, huyết áp rồi tiểu đường, thuộc diện dễ nhiễm bệnh. Nhà mình sân rộng, bố tập cũng thoải mái rồi mà. Bố chịu khó bó buộc một thời gian nữa rồi dịch bệnh qua đi, ông cháu tha hồ dắt nhau ra ngoài chơi.

- Vâng, tôi hiểu rồi. Anh nói hơi nhiều đấy! - ông nội khẽ gắt nhưng lại quay sang cu Bin bảo - Nào Bin, ông cháu mình đi bộ quanh sân nhà mình nhé! Thi xem ai đi nhanh hơn nào!

TRẦN THÙY LINH

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/xa-hoi/the-duc-mua-covid-177084