Thất vọng tràn trề của Manchester United

Bị West Ham cầm hòa 1-1 ngay trên sân nhà Old Trafford trong trận đấu ở vòng 13 Premier League trong khi HLV Jose Mourinho bị truất quyền chỉ đạo, CLB Manchester United đang có những ngày tháng khó khăn nhất kể từ đầu mùa giải tới giờ. Hiện đứng thứ sáu, kém đội đầu bảng Chelsea tới 11 điểm và kém nhóm tham dự đấu trường UEFA Champions League 8 điểm, “quỷ đỏ” đang ngày càng xa dần mục tiêu trở lại tốp đầu.

Hàng tá cơ hội đã bị các tiền đạo của Manchester United bỏ lỡ trong trận đấu ở “nhà hát của những giấc mơ” trước một West Ham thi đấu không có gì nổi bật. Không những thế, họ còn bị dẫn trước ngay từ phút thứ hai. Pha đánh đầu dũng mãnh của Diafra Sakho đã làm tung lưới Manchester United. Bàn thắng của Sakho cũng là bàn thắng Manchester United để thủng lưới sớm thứ hai ở Old Trafford.

Những nỗ lực của Manchester United chỉ được đền đáp bằng pha đánh đầu cận thành của Zlatan Ibrahimovic ở phút 21, gỡ hòa cho đội chủ nhà.

Trong trận đấu này, người chơi hay nhất lại là thủ thành Darren Randolph của West Ham. Chính Darren Randolph đã cản phá thành công hàng chục cú sút của Lingard, Marcus Rashford, Paul Pogba, Henrikh Mkhitaryan và Zlatan Ibrahimovic giúp đội khách có được 1 điểm quý báu.

Không chỉ hòa trên thế áp đảo, Manchester United còn chịu thêm tổn thất: HLV Jose Mourinho bị truất quyền chỉ đạo do phản ứng với quyết định của trọng tài Jon Moss phạt Paul Pogba thẻ vàng khi cho rằng anh này giả vờ ngã. Pha quay chậm cho thấy, Mark Noble của West Ham đã không chạm vào người Paul Pogba để dẫn đến pha ngã rất điệu nghệ của tiền vệ người Pháp. Cách đây một tháng, HLV Jose Mourinho cũng bị trọng tài Mark Clattenburg truất quyền chỉ đạo trong trận hòa Burnley 0-0 trên sân nhà Old Trafford.

Trận hòa 1-1 này đánh dấu bước khởi đầu tồi tệ của Manchester United dưới thời HLV Jose Mourinho. Kể từ tháng 2-1990, Manchester United mới có loạt bốn trận liên tiếp không thắng trên sân Old Trafford. “Quỷ đỏ” cũng đạt mốc mới bốn trận hòa liên tiếp trên sân Old Trafford kể từ tháng 12-1980.

Sau vòng 13, các cầu thủ Manchester United mới có 20 điểm. Đây là kết quả tồi tệ nhất trong ba mùa bóng trở lại đây. Jose Mourinho đang cho thấy, thời cầm quân của ông ở Manchester United còn kém cả người tiền nhiệm Luis Van Gaal.

Với kết quả này, Manchester United vẫn dậm chân tại chỗ ở vị trí thứ sáu trên bảng xếp hạng và dần rời xa nhóm đầu bảng. Tham vọng dự đấu trường UEFA Champions League cứ lụi tắt dần khi đoàn quân của HLV Jose Mourinho thể hiện những màn trình diễn hết sức nghèo nàn.

Dù đã chi rất nhiều tiền để mua cầu thủ, nhưng HLV Jose Mourinho vẫn không thể đưa “bầy quỷ đỏ” tiến lên phía trước. Hiện kém đội đầu bảng Chelsea tới 11 điểm và nhóm dự đấu trường UEFA Champions League tới 8 điểm, ước vọng chiếm lĩnh đỉnh cao ở giải ngoại hạng Anh cứ xa dần.

Giờ đây, Jose Mourinho và các học trò cần một phép mầu giúp họ tăng tốc nhằm bắt kịp tốp đầu bảng cũng như có những bước đi dài hạn để giành thắng lợi ở các trận đấu lượt về. Đây là điều không hề đơn giản khi các đối thủ của họ đang tỏ ra quá mạnh và không hề giấu giếm tham vọng vô địch.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/thethao/binh-luan/item/31408102-that-vong-tran-tre-cua-manchester-united.html