Thanh xuân qua đi, ta còn lại gì?

Người Việt có quan niệm thật sâu sắc về thời gian: 'Thời gian là vàng ngọc' nên phải biết quý trọng nó, kẻo: 'Đời người có một gang tay/ Ai hay ngủ ngày còn có nửa gang'. 'Ngủ ngày' ở đây chỉ sự lười biếng, không chịu lao động, học tập. Nếu như thế sẽ tự 'rút ngắn' đời mình lại. Một bài học quý, quý nhất với các bạn trẻ, nhắc nhở họ càng phải biết tận dụng thời gian sao cho có ích nhất.

Bác Hồ là tấm gương sáng nhất cho việc tận dụng thời gian từng giây, từng phút để học tập, lao động. Khi còn là một thanh niên làm phụ bếp trên chiếc tàu biển, tranh thủ lúc giải lao, Bác đọc sách, học ngoại ngữ... Sau này là Chủ tịch nước, ngoài công việc chính bộn bề, Bác làm vườn, cuốc đất, trồng rau... Với tuổi trẻ Việt Nam, không ai quên câu nói nổi tiếng mang tính chân lý của Người: “Một năm khởi đầu từ mùa Xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”(1). Bác từng mượn câu nói của nhà thơ Xô viết Mayakovsky để khẳng định vai trò quyết định của tuổi trẻ trong công việc xây dựng tương lai: “Chủ nghĩa cộng sản là tuổi trẻ của thế giới do những người trẻ tuổi xây dựng nên”(2). Đó vừa là nguyên lý vừa là chân lý thời đại!

Các kỹ sư trẻ của Nhà máy Z113, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng nghiên cứu, thiết kế, chế tạo máy bay không người lái. Ảnh: MẠNH CHIẾN

Là quãng thời gian đẹp nhất của đời người, có niềm tin, lẽ sống đẹp nhất, có khát vọng cống hiến cao nhất, có trí tuệ, sức khỏe tốt nhất... thế hệ trẻ là điểm tựa để mỗi dân tộc cất cánh bay vào bầu trời tự do, văn minh, hạnh phúc. Từ thời cổ xưa, truyền thuyết đã gửi vào hình tượng chàng thanh niên làng Gióng vươn vai lớn bổng khác thường với niềm tin thật đẹp: Dân tộc mình mạnh mẽ, bình yên, phát triển là nhờ bao thế hệ những chàng Gióng ấy. Sau này, lãnh đạo cách mạng Việt Nam thành công, hầu hết đảng viên của Đảng ta cũng là những người trẻ tuổi. Việt Nam thắng các đế quốc lớn xâm lược cũng phần lớn là nhờ lớp lớp các thanh niên xả thân quên mình vì Tổ quốc. Chúng ta càng thấy lời Bác Hồ thấm thía, sâu sắc, đúng đắn vô cùng: “Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. Thật vậy nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên”(3).

Bước vào thời đại 4.0, vấn đề tri thức luôn được đề cao, nhấn mạnh. Là cánh cửa mở ra các cuộc đối thoại, nhờ tri thức mà các bên hiểu biết lẫn nhau, cùng nhau làm giàu có thêm gia tài văn hóa riêng. Mà tri thức thời nay thật bao la, rộng lớn, cách chiếm lĩnh tốt nhất là học tập, trong đó tự học là quan trọng nhất. Do vậy, phải có thời gian để nghiên cứu, tìm hiểu, nghiền ngẫm... Ngày nay, thế giới quan niệm thời gian là một trong những thứ tài sản quý giá nhất là vì vậy.

Thanh niên chúng ta lại nhớ về lời Bác: “Nhiệm vụ của thanh niên không phải là hỏi nước nhà đã cho mình những gì. Mà phải tự hỏi mình đã làm gì cho nước nhà? Mình phải làm thế nào cho ích lợi nước nhà nhiều hơn? Mình đã vì lợi ích nước nhà mà hy sinh phấn đấu chừng nào?”(4). Mỗi người trẻ hôm nay cần tận dụng thời gian quý báu nhất để học tập, lao động, cống hiến phấn đấu. Thời gian đi qua, tuổi trẻ để lại gì? Đó chẳng phải là những gì làm cho “ích lợi nước nhà nhiều hơn” sao!

----------------

(1), (2), (3), (4): Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, 2011, tập 4, tr.194; tập 13, tr.89; tập 5, tr.216; tập 9, tr.265

NGUYỄN THANH TÚ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/thanh-xuan-qua-di-ta-con-lai-gi-769852