Thành phố Đà Nẵng: Bộ đội dốc sức giúp dân vùng lũ

Đêm 13, ngày 14-10, do ảnh hưởng của mưa dông cường độ lớn, nhiều khu vực trên địa bàn quận Thanh Khê, Liên Chiểu, Cẩm Lệ, Hải Châu và huyện Hòa Vang (thành phố Đà Nẵng) đã bị ngập úng, chia cắt cục bộ, khiến cuộc sống, sinh hoạt của hàng vạn người dân bị ảnh hưởng.

Trước tình hình đó, Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng, Tiểu đoàn Đặc công 409, Tiểu đoàn Trinh sát 2 (Bộ Tham mưu Quân khu 5) đã kịp thời điều động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ bộ đội, dân quân, sử dụng xe thiết giáp, xe tải, ca nô, xuồng máy, xuồng khẩn trương cơ động đến hiện trường, phối hợp cùng lực lượng chức năng tuyên truyền, vận động, hỗ trợ người dân đi sơ tán; giúp dân chằng chống nhà cửa, đắp đê ngăn nước, kê đặt tài sản hạn chế thấp nhất những hư hỏng, thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Dân quân phường Thanh Khê Tây sơ tán người dân Tổ 26 Khe Cạn ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Tại rốn lũ Thanh Khê, trong đêm 13-10, các lực lượng quân sự, dân quân, công an cùng cấp ủy, chính quyền địa phương đã vận động, hỗ trợ, đưa hơn 2.000 người dân sinh sống dọc trục đường Dũng Sĩ Thanh Khê và khu vực chân cầu vượt ngã ba Huế đến nơi tránh trú an toàn. Những trường hợp không có người thân, họ hàng để ở nhà đều được bộ đội đưa về Trường Tiểu học Lê Văn Tám (phường Thanh Khê Tây) và Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận Thanh Khê sinh hoạt, nghỉ ngơi, tránh lũ. Sáng 14-10, trời tiếp tục mưa lớn, gây ngập sâu tại khu vực Tổ 26 Khe Cạn (phường Thanh Khê Đông) khiến gần 30 hộ dân sinh sống tại đây không kịp trở tay. Sau gần 2 giờ vật lộn giữa dòng nước xiết đục ngầu, lực lượng cứu hộ, cứu nạn do Thiếu tá Nguyễn Nhật Linh - Phó chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Ban CHQS quận Thanh Khê trực tiếp chỉ huy đã đưa được 142 người dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Bộ đội Ban CHQS quận Thanh Khê, Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng trò chuyện, động viên bà con trong khu sơ tán tránh lũ.

Trong khu sơ tán, nhìn đứa cháu ngoại mới tròn 3 tuổi đang ngủ say sưa trong vòng tay anh Trương Minh Tuấn, Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Thanh Khê Tây, bác Nguyễn Văn Hòa (68 tuổi, trú tại Hẻm 23 đường Nguyễn Văn Huề) xúc động: “Đêm qua, do lạ nhà, thằng bé cứ lăn qua, lăn lại mã mà không chịu ngủ. Sáng nay tỉnh dậy, nó lại dở chiêu “không được về nhà thì không ăn cháo, không uống sữa”, rồi cứ ôm cổ bà khóc mếu. Chẳng hiểu chú Tuấn dỗ kiểu gì, mà chỉ một loáng sau nó đã ăn xong cả lưng bát cháo, rồi cứ thế lăn ra ngủ ngon lành. Các chú bộ đội, dân quân, công an ở đây nhiệt tình, chu đáo với bà con lắm. Trước khi chúng tôi đi sơ tán, các chú đã chuẩn bị đầy đủ chăn màn, quần áo, xô thùng gầu chậu, nước nóng, mỳ tôm, cháo gói ở đây rồi. Giữa đêm mưa gió, các chú vẫn đi từng phòng ân cần hỏi han, xem bà con có ai nóng sốt, hắt hơi, xổ mũi cần hỗ trợ, thăm khám gì không”.

Bác Võ Lam (76 tuổi, trú tại tổ 26 Khe Cạn) tiếp lời: “Đêm qua, trời mưa, gió rít ào ào, nằm trong chăn ấm nệm êm, nhìn ra cửa, thấy các chú bộ đội, công an, dân quân vừa canh gác, nấu cơm, vừa nhắc nhau đi nhẹ, nói khẽ để không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của bà con, chúng tôi thương quý vô cùng. Lúc khó khăn hoạn nạn, tình cảm quân dân thật sâu sắc, mặn nồng”.

Dân quân phường Thanh Khê Tây kịp thời đưa cháu bé ở Tổ 26 Khe Cạn ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Thiếu tá Nguyễn Nhật Linh cho biết: “Để chủ động ứng phó với mưa lũ diện rộng, từ sáng 10-10, Ban CHQS quận đã huy động gần 300 cán bộ, chiến sĩ bộ đội, dân quân tỏa về các hướng, phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền, lực lượng chức năng các phường tiến hành khảo sát, đánh giá tình hình, dự báo các khu vực có thể xảy ra ngập úng, chia cắt, từng bước đưa ra phương án ứng phó. Phát huy 4 tại chỗ, bên cạnh việc chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, hậu cần, Ban CHQS các phường còn tích cực giúp dân khơi thông cống rãnh, chằng chống nhà cửa, kê dọn tài sản, đắp bao cát làm đê chắn sóng, ngăn không cho nước tràn vào nhà”.

Sau một đêm căng mình cứu hộ, sơ tán nhân dân, sáng 14-10, khi mưa vừa ngớt, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 971, Tiểu đoàn Tăng thiết giáp 699 (Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng), Tiểu đoàn Đặc công 409, Tiểu đoàn Trinh sát 32 tiếp tục ra quân, phối hợp với bộ đội, dân quân, lực lượng chức năng quận Liên Chiểu hỗ trợ các hộ dân sinh sống dọc trục đường Mẹ Suốt, Hoàng Văn Thái và các Tổ 45, 56, 47, 48 Đà Sơn (phường Hòa Khánh Nam) thu dọn đồ đạc, tài sản bị nước lũ cuốn trôi. Gần 50 người dân không có nơi tránh trú, được bộ đội đón về đơn vị nghỉ ngơi, chăm sóc ân cần, chu đáo. Theo bà Lê Thị Nhật Diệu, Chủ tịch UBND phường Thanh Khê Tây, từ những kinh nghiệm đúc rút được sau trận lũ lịch sử xảy ra vào cuối năm 2022, trước mùa mưa bão năm nay, lực lượng chức năng phường đã tiến hành rà soát, thống kê, nắm chắc thông tin, số lượng, số điện thoại các hộ gia đình sinh sống dọc bờ sông, khu vực trũng thấp, có nguy cơ ngập úng cao. Nhờ vậy, khi có tình huống xấu xảy ra, lực lượng cứu hộ đã kịp thời có mặt để hỗ trợ, giúp đỡ bà con, hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra.

Dân quân phường Thanh Khê Tây cung cấp thực phẩm cho bà con trong khu sơ tán.

Chiều 14-10, qua kiểm tra tình hình mưa lũ và công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn quận Thanh Khê, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng ghi nhận, biểu dương, đánh giá rất cao tinh thần tích cực, chủ động của cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang địa phương. Trước diễn biến phức tạp của tình hình thời tiết, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu các lực lượng phát huy hiệu quả 4 tại chỗ; duy trì nghiêm chế độ trực ban, trực chỉ huy, trực cứu hộ, cứu nạn; huy động lực lượng tham gia cắm chốt, cảnh báo nguy hiểm, điều tiết giao thông tại những vị trí xung yếu, có đông người và phương tiện qua lại; tích cực tuyên truyền, vận động, hỗ trợ người dân sinh sống tại các khu vực trũng thấp, có nguy cơ xảy ra ngập úng đi tránh trú; cung cấp đầy đủ lương thực, thực phẩm, thuốc men, nhu yếu phẩm cho bà con tại các điểm sơ tán tập trung; kiên quyết không để bà con tự ý trở về nhà khi nước lũ đang còn.

Bài và ảnh: NGUYỄN VIỆT HÙNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/nuoi-duong-van-hoa-bo-doi-cu-ho/thanh-pho-da-nang-bo-doi-doc-suc-giup-dan-vung-lu-747067