'Thánh nổ' Thảo Đô-la bị bắt gặp đi phụ bán cơm

Tự nhận mình là 'nữ hoàng', sở hữu nhiều món đồ trị giá vài trăm tỷ nhưng mới đây, 'Thánh nổ' Thảo Đô-la lại bị bắt gặp đi phụ bán cơm.

Thời gian gần đây, cái tên thánh nổ Thảo Đô-la - Trần Thị Hồng Thảo được khá nhiều bạn trẻ Việt biết đến nhưng không phải là nhờ những tài năng, điểm tích cực mà là bởi thói ăn nói ngông cuồng cùng những cách khoe giàu sang khá "thô thiển". Thời điểm tháng 10-11/2016, Thảo Đôla xuất hiện trên mạng xã hội Việt với liên tiếp những dòng status khoe tiền, tài sản giàu có hơn người. Đáng chú ý nhất là đoạn clip cô gái này nằm trong bồn tắm, tay đeo đầy "nhẫn kim cương" và khẳng định chúng có giá đến 100 tỷ.

Hành động và những phát ngôn của Thảo Đô-la khiến dân mạng liên tưởng ngay đến một nhân vật từng hứng chịu nhiều gạch đá, một trong những "thảm họa mạng" rất nổi tiếng là Kenny Sang - Nguyễn Thành Sang. Hai người có những nét tương đồng là luôn thích lên mạng thao thao bất tuyệt, khẳng định mình có nhiều tài sản giá trị, giàu có không ai sánh bằng và ở một đẳng cấp hơn người. Tuy nhiên mới đây, dường như cuộc sống thực sự của Thảo Đô-la đã bị vạch trần với một loạt ảnh, clip ghi được tại một quán cơm ở Sài Gòn.

Trong đoạn clip và loạt ảnh này, dân mạng Việt được thấy cảnh Thảo Đô-la ăn mặc xuề xòa, để mặt mộc phụ bán cơm trong một quán nhỏ tuềnh toàng. Công việc bán cơm khá vất vả, không kiếm được quá nhiều lợi nhuận mâu thuẫn hoàn toàn với những điều Thảo Đô-la thường nói về bản thân mình trên mạng xã hội.

Nhiều dân mạng cho rằng làm nghề bán cơm, tuy là lao động chân tay nhưng không có gì là xấu và đáng chê. Thảo Đôla bị nhiều người chỉ trích chỉ vì thói quen "nổ" trên mạng xã hội, ba hoa về một cuộc sống "không phải của mình", tự dựng lên những câu chuyện về việc sở hữu những tài sản có giá hàng trăm tỷ để được người khác chú ý, trong khi thực tế hàng ngày lại phải góp nhặt từng đồng nhờ công việc bán cơm khá vất vả.

Trước vô số lời chỉ trích, bàn ra tán vào về đoạn clip ghi được ở quán cơm, thánh bốc phét Thảo Đô-la hiện vẫn chưa có bất kỳ phản ứng hay phát ngôn nào đáp trả lại dư luận. Trên trang cá nhân của Trần Thị Hồng Thảo hiện tại vẫn chỉ toàn những dòng status khó nghe, nơi cô nàng tai tiếng này tiếp tục ba hoa về gia thế, sự giàu có và đẳng cấp hơn người của mình. Dù có bị hàng trăm, hàng ngàn người chửi bới nhưng dường như Thảo Đô-la vẫn phớt lờ tất cả, chỉ tập trung vào "công việc" của mình.

Một bộ phận dân mạng khác lại nhận định rất có thể đoạn clip, hình ảnh cho thấy Thảo Đô-la đi bán cơm vừa qua cũng chỉ là một sản phẩm dàn dựng, sắp đặt với mục đích gây tranh cãi trên mạng xã hội, qua đó hút thêm sự chú ý của dân mạng về phía mình. Nhận định này được đưa ra dựa vào thái độ dửng dưng của Thảo Đô-la trong lúc đang bán cơm, dọn dẹp trong quán nhưng lại có một camera, máy ảnh luôn theo sát. Tuy nhiên, dù có phải sắp đặt hay không, hình ảnh hiện tại của Thảo Đô-la cũng khiến dân mạng hả hê bởi nó khác xa với những điều mà cô gái đã "nổ" trên Facebook.

Thảo Đô-la tên thật là Trần Thị Hồng Thảo, sinh năm 1987, quê gốc Nha Trang, Khánh Hòa. Trước khi xuất hiện cùng Kenny Sang và liên tục "nổ" về sự giàu có, Thảo Đô-la là một cái tên hoàn toàn xa lạ nên ngay từ đầu, đa số dân mạng Việt đã dự đoán đây có thể là một màn "kết hợp" và "dựa hơi" một nhân vật từng gây ồn ào trước đó là Kenny Sang của Thảo Đô-la để cũng tìm được sự "nổi tiếng". Nhưng đến nay cả hai nhân vật này đều đang nhạt nhòa dần bởi những chiêu trò lộng ngôn đã cũ rích và bị dân mạng "bắt bài" từ lâu.

Theo dõi những dòng status, hình ảnh mà Thảo Đô-la thường chia sẻ gần đây, thay bằng cảm giác khó chịu trong thời gian đầu thì bây giờ nhiều dân mạng lại chỉ thấy nực cười và coi đó chẳng khác nào "trò trẻ con". Tất cả những: mắt kính 700 tỷ, siêu xe 500 tỷ, váy 50 tỷ... do Thảo Đô-la khoe ra đều chỉ là lời nói bằng miệng và thông qua những bức ảnh tầm thường mà không hề có một bằng chứng nào khác để chứng minh những gì cô nói là sự thật.

Bắt chước Kenny Sang tự nhận mình là "công chúa", "hot boy số 1 Việt Nam".... Thảo Đô-la cũng tự nhận mình là "nữ hoàng", đưa ra một vài điều kiện "ghê người" như "Muốn gặp ta phải có 900 tỷ", "Chụp hình chung phải mất 500 tỷ một tấm"... Ngoài ra, Thảo Đô-la còn tạo ra sự bức xúc "không hề nhẹ" trên mạng xã hội khi luôn gọi mọi người là "tụi bay" hoặc "lũ nhà quê". Dường như Thảo Đô-la không giấu giếm ý định tìm kiếm sự "nổi tiếng" bằng các chiêu trò khoe khoang, "nổ" trên mạng xã hội. Và như một "công thức" chung cho những nhân vật nổi tiếng bằng cách này, Thảo Đô-la cũng có sức chịu đựng cực cao trước những búa rìu, chỉ trích từ cộng đồng mạng. Ảnh: Facebook.

Tâm An

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/thanh-no-thao-do-la-bi-bat-gap-di-phu-ban-com-799277.html