Thanh niên nghi ngáo đá, cố thủ 7 giờ trên nóc nhà

Một thanh niên nghi bị ngáo đá đã leo lên nóc nhà dân ngồi suốt đêm, bất chấp sự khuyên can, vận động của nhiều cảnh sát và lính cứu hộ.

Khoảng 22h đêm 13/11, một thanh niên tên L. (khoảng 30 tuổi, quê Đồng Tháp) có dấu hiệu bị ngáo đá , cởi trần chạy ngoài đường rồi bất ngờ xông vào nhà dân bên đường, leo lên cố thủ trên nóc nhà người dân tại đường Lê Hồng Phong, phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, theo tin tức trên báo Dân trí.

Nam thanh niên ngáo đá cố thủ trên nóc nhà 2 tầng suốt 7 giờ. Ảnh: Nguyệt Triều/VNE.

Nhận tin báo, Công an địa phương đã có mặt để khuyên giải L. đi xuống nhưng bất thành. Hàng chục cán bộ chiến sĩ thuộc Cảnh sát PCCC TP Thủ Dầu Một cùng nhiều xe thang đã được điều động đến hiện trường.

Tuy nhiên, căn nhà nơi nam thanh niên trèo lên nóc nằm sâu trong hẻm nên công tác tiếp cận rất khó khăn, xe thang không thể vào được. Lực lượng chức năng đã cố gắng thuyết phục nhưng L. không hợp tác.

Thậm chí, thanh niên này còn cầm nhiều miếng ngói đe dọa sẽ ném nếu ai có ý định tiếp cận anh ta. Hơn 4 giờ đồng hồ ngồi trên nóc nhà, L. chỉ nhận tiếp tế nước và thuốc lá từ lực lượng cứu hộ thông qua sợi dây.

Đến 6h sáng nay, sau hơn 7 giờ cố thủ trên nóc nhà, thanh niên ngáo đá mới chịu nghe theo hướng dẫn của lực lượng cứu hộ để xuống đất, báo Vnexpress đưa tin.

Tại trụ sở công an, nam thanh niên khai Trần Văn L. (31 tuổi, quê Đồng Tháp). Anh ta cho biết trước đó sử dụng ma túy đá nên dẫn đến bị ảo giác.

Dã Quỳ (Tổng hợp theo báo Dân trí, Vnexpress)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/thanh-nien-nghi-ngao-da-co-thu-7-gio-tren-noc-nha-d84998.html