Thành Long khóc nức nở, tự nhận là đứa con bất hiếu

Ngôi sao phim võ thuật Hong Kong bày tỏ nỗi day dứt khi chưa làm trọn bổn phận của con cái.

Ngày 23/4, vở nhạc kịch "Tôi là Thành Long" được công chiếu tại Bắc Kinh với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ tên tuổi và ông vua phim hài võ thuật. Sau khi buổi diễn kết thúc, Thành Long bước ra sân khấu và dành lời cảm ơn quan khách tham dự. Trong lúc giao lưu khán giả, anh xúc động nghẹn ngào đến rơi nước mắt và tâm sự, vở kịch làm mình nhớ đến mẹ.

Thành Long nói anh cảm thấy tiếc nuối vì là đứa con chưa trọn đạo hiếu với đấng sinh thành. Tài tử Hong Kong chia sẻ rằng anh luôn nhớ về hình ảnh mẹ mình, một phụ nữ tần tảo, chịu thương chịu khó: "Tôi bận rộn không ở bên mẹ thường xuyên được, tôi đưa tiền cho mẹ chi tiêu nhưng bà rất tiết kiệm, không dám chi dùng phung phí, bà tự giặt ủi quần áo, tự lau dọn. Nghĩ đến điều đó, tôi luôn cảm thấy mình bất hiếu. Tôi chỉ biết chu du khắp nơi, nhưng lại không biết rằng mình đã bỏ lỡ những điều vô cùng quan trọng".

Thành Long không giấu nổi nỗi xúc động.

Cha mẹ Thành Long đều đã qua đời cách đây nhiều năm.

Thành Long khi còn trong vòng tay bố mẹ.

Khi Thành Long nổi danh, bố mẹ anh đều đã già yếu.

Ảnh: QQ

Nguyễn Hương (vnexpress)

Nguồn Đầu Tư: http://baodautu.vn/thanh-long-khoc-nuc-no-tu-nhan-la-dua-con-bat-hieu-d62375.html