Tháng Giêng ở những miền quê

Sau tết Nguyên đán, nhiều địa phương còn lưu lại cổng chào dẫn vào các thôn văn hóa, nghĩa trang liệt sĩ, khu di tích lịch sử… với cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới. Dọc các tuyến đường nông thôn, nhiều loài hoa vẫn khoe sắc, nhất là vạn thọ, không chỉ làm đẹp xóm làng mà còn mang ý nghĩa của sự may mắn và trường tồn khi mọi người trở lại với cuộc sống thường nhật trong những ngày đầu xuân mới.

Đường cờ Tổ quốc xã Xuân Sơn Nam, huyện Đồng Xuân. Ảnh: TRÂM TRÂN

Vàng tươi sc hoa vn th

Những ngày trung tuần của tháng Giêng này, đi trên tuyến ĐT641, đoạn từ xã An Định (huyện Tuy An) đến xã Xuân Sơn Nam (huyện Đồng Xuân), những chậu hoa vạn thọ lùn nở rộ hai bên đường thu hút sự chú ý của nhiều người. Có nhà đơm chậu vạn thọ trên trụ hàng rào, có nhà trang trí chậu vạn thọ làm tiểu cảnh ôm bọng giếng, gốc cây lộc vừng, xoài, ổi…, nhìn rất đẹp mắt. Vạn thọ trồng trong chậu tươi lâu qua rằm tháng Giêng, có mặt khắp nẻo đường xuân.

“Vừa rồi vợ chồng tôi đi từ nhà xuống Xuân Sơn Nam rồi qua An Định. Chồng tôi lái xe máy, tôi ngồi sau nhìn hai bên đường rực rỡ màu vàng vạn thọ, rất thích”, bà Bùi Thị Nga ở thị trấn La Hai (huyện Đồng Xuân) chia sẻ.

Còn ông Nguyễn Văn Sang, nhà ở sát ĐT641 đoạn qua xã Xuân Sơn Nam cho biết: Hoa vạn thọ lâu tàn. Bông cúc, lay ơn thì qua mùng 7 hạ nêu là tàn lụn, riêng vạn thọ vẫn còn tươi. Tuy hết tết nhưng còn xuân nên tôi đem mấy chậu hoa ra để trước ngõ cho đẹp. Nhiều nhà dọc tuyến đường này trồng cả hàng vạn thọ nở xuyên rằm tháng Giêng. Ngày ngày, mỗi khi đi làm về nhìn những chậu hoa vạn thọ khoe sắc vàng tươi, tôi thấy trong lòng hân hoan, tràn đầy hy vọng vào sự khởi đầu của một năm mới.

Ở xã Xuân Quang 3 (huyện Đồng Xuân), màu vàng vạn thọ tháng Giêng chạy dài dọc theo những tuyến đường bê tông nông thôn từ xóm nhà đến tận chân đồi. “Dịp tết vừa qua, hoa vạn thọ lùn được bán với giá 10.000 đồng/chậu. So với các loại hoa khác thì ít tiền hơn nên nhiều người mua.

Còn dịp rằm tháng Giêng này, nhiều người mua hoa vạn thọ để đơm ở nghĩa trang liệt sĩ, bỏ mả, cúng xe… Vậy nên, hoa vạn thọ vàng rực khắp vùng gò đồi. Gia đình tôi trồng 100 chậu vạn thọ lùn, chia làm hai đợt. Đợt tết bán 50 chậu, còn lại bán vào dịp rằm tháng Giêng”, bà Phan Thị Sáu ở xã Xuân Quang 3 cho hay.

Hoa vạn thọ khoe sắc dọc tuyến ĐT641, đoạn qua huyện Đồng Xuân. Ảnh: TRÂM TRÂN

Rc r đường c T quc

Ngoài sắc hoa, trên những tuyến đường dẫn vào các thôn văn hóa, nghĩa trang liệt sĩ, các khu di tích lịch sử… ở nhiều địa phương trong những ngày tháng Giêng này rợp bóng cờ đỏ sao vàng. Hẻm vào nhà máy hạt điều ở khu phố Ninh Tịnh 3 (phường 9, TP Tuy Hòa), băng rôn, cờ Tổ quốc được trang trí rực rỡ ở cổng chào đầu hẻm.

Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung, giảng viên Trường Chính trị tỉnh cho biết: Nhà tôi ở gần cổng chào của con hẻm khu phố Ninh Tịnh 3. Mỗi khi đi qua cổng chào nhìn thấy lá cờ Tổ quốc tung bay trong gió, gợi lên niềm tự hào về dân tộc anh hùng trải qua nhiều đau thương mất mát để giành độc lập, tự do. Từ đó, tôi tự nhủ phải có trách nhiệm giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ tôn vinh, gìn giữ màu cờ Tổ quốc; ra sức học tập, rèn luyện, lao động sản xuất để bảo vệ thành quả đó”.

Đặc biệt, chào đón năm mới và mừng Đảng - mừng xuân Giáp Thìn 2024, TX Đông Hòa tổ chức cuộc thi trang trí cổng chào thôn, khu phố và tuyến đường hoa - cây xanh, đường cờ Tổ quốc. Theo đó, toàn thị xã có 34 thôn, khu phố thuộc 10 xã, phường tham gia cuộc thi này.

Nhìn chung các thôn, khu phố trang trí cổng chào đều kết hợp tính truyền thống và hiện đại với cờ, hoa rực rỡ. Đối với các tuyến đường hoa - cây xanh, ngoài trồng hoa, cây xanh hai bên đường, có đèn chiếu sáng vào ban đêm, các thôn, khu khố còn tổ chức vệ sinh, tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp chào đón năm mới.

Riêng đường cờ Tổ quốc, nhiều thôn, khu phố đầu tư đồng bộ các trụ và kích cỡ của lá cờ cắm dọc 2 bên lề đường đều nhau, thẳng tắp nhìn rất bắt mắt. Sắc đỏ của màu cờ Tổ quốc giúp mọi người dân cảm thấy tự hào, thêm yêu đất nước, quê hương trong dịp đón năm mới. Tiêu biểu như cổng chào thôn Phước Long (xã Hòa Tâm); tuyến đường hoa thôn Vĩnh Xuân (Hòa Tân Đông); đường cờ Tổ quốc từ Trường tiểu học Lý Tự Trọng đến Trường mầm non Hòa Hiệp Bắc.

Đi trên các tuyến đường qua các thôn Phú Lương, Phú Đa của xã Hòa Tân Đông và Phước Bình Bắc, Phước Bình Nam của xã Hòa Thành (TX Đông Hòa), rồi qua xã Hòa An, Hòa Thắng (huyện Phú Hòa)…, dễ dàng bắt gặp những cổng chào, đường cờ Tổ quốc rực rỡ sắc màu, tạo nên sức sống và vóc dáng tươi trẻ của vùng nông thôn mới.

Theo Trung tâm VH-TT&TT huyện Phú Hòa, những cổng chào văn hóa, đường hoa, đường cờ Tổ quốc không những góp phần làm bừng sáng cảnh quan của vùng nông thôn, mà còn tượng trưng cho tinh thần đoàn kết, khích lệ các tầng lớp nhân dân quyết tâm, đồng lòng xây dựng quê hương, đất nước ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Những cổng chào văn hóa, đường hoa, đường cờ Tổ quốc không những góp phần làm bừng sáng cảnh quan của vùng nông thôn, mà còn tượng trưng cho tinh thần đoàn kết, khích lệ các tầng lớp nhân dân quyết tâm, đồng lòng xây dựng quê hương, đất nước ngày càng văn minh, giàu đẹp.

MNH LÊ TRÂM

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/141/313612/thang-gieng-o-nhung-mien-que.html