Thắng dễ Philippines, Thái Lan vẫn lo ngay ngáy

Trên sân nhà, đội tuyển Thái Lan không gặp nhiều khó khăn trước đối thủ Philippines thi đấu với như đội nghiệp dư. Kết quả chung cuộc, Theerathon và các đồng đội giành chiến thắng với tỷ số 4-0. Tuy nhiên, hình ảnh Theerathon tập tễnh khiến người hâm mộ Thái Lan không thể yên tâm.

Thái Lan có bàn thắng mở tỉ số do công của Teerasil Dangda.

Gặp nhà đương kim vô địch Thái Lan ở bảng A AFF Cup 2022, Philippines cho thấy chiến thắng với tỷ số 5-1 trước Brunei là do đối thủ quá yếu, chứ không phải họ đá hay hơn. Schrock và các đồng đội gần như chỉ biết chống đỡ một cách thụ động trước sức ép khủng khiếp từ phía đội chủ nhà Thái Lan.

Ngay từ phút thứ 3, Thái Lan đã có bàn thắng mở tỉ số do công của Teerasil Dangda. Tiền đạo 34 tuổi bật cao đánh đầu sau cú đá phạt rất hiểm hóc từ đội trưởng Theerathon. Đây cũng là bàn thắng thứ 21 của Dangda tại các kỳ AFF Cup - nhiều nhất lịch sử giải đấu.

Ở trận đấu này, Theerathon được xếp đá tự do và đóng góp rất nhiều cho mặt trận tấn công. Phút 12, anh có một quả treo bóng chất lượng nhưng Ekanit Panya đánh đầu bay vọt xà. Trong hiệp 1, Theerathon có ít nhất 4 tình huống tạo cơ hội cho đồng đội ghi bàn. Những đường tạt bóng bằng cái chân trái của ngôi sao mang áo số 3 đưa bóng đi với quỹ đạo rất khó chịu.

Trong 30 phút đầu tiên, Thái Lan tung ra 10 cú sút và chỉ có sự xuất sắc của thủ môn Schwarzer mới giúp Philippines không bị thủng lưới thêm nhiều lần nữa. Các cầu thủ Philippines thi đấu hoàn toàn bị động, chỉ biết đuổi theo bóng và luôn tỏ ra hụt hơi trong các tình huống đua tốc độ. Không quá khi nói đội tuyển Thái Lan thi đấu như đá tập trước đội khách, dù đây là một trận đấu chính thức.

Adisak Kraisorn.

Mặc dù tạo ra nhiều sức ép nhưng Thái Lan phải chờ đến phút 41 mới có bàn thắng nhân đôi cách biệt. Aguinaldo phạm lỗi non nớt với Ekanit Panya trong vòng cấm và trọng tài cho Thái Lan hưởng penalty. Trên chấm 11m, Teerasil Dangda không mắc sai lầm nào để ghi thêm bàn thắng cho đội chủ nhà phút 57.

Thái Lan không còn mặn mà tấn công trong hiệp thi đấu thứ 2. Tuy nhiên, thế trận áp đảo giúp họ vẫn có 2 bàn thắng tương đối dễ dàng. Phút 57, Dangda tăng tốc khống chế bóng rồi kiến tạo cho số 9 Adisak Kraisorn ghi bàn. 6 phút sau đó, Bordin Phala có pha độc diễn ở khu vực 5m50 và tạo cơ hội cho Suphanan Bureerat lập công từ một pha dứt điểm cận thành.

Philippines cố gắng tìm kiếm cơ hội để ghi bàn thắng danh dự nhưng khi Jens Rasmussen có thời cơ thì thủ môn Thái Lan Kittipong Phoothawchuek lại chơi bóng rất tập trung. Những phút còn lại, Thái Lan chủ động lùi sâu thi đấu tiết kiệm sức. Họ bảo toàn chiến thắng với tỷ số 4-0 và vươn lên dẫn đầu bảng A. Cuối trận đấu, Theerathon gặp chấn thương phải đi tập tễnh khiến người hâm mộ Thái Lan lo sợ. Anh đang là cầu thủ tấn công hay nhất giải đấu.

Đội hình xuất phát

Thái Lan: Phoothawchuek; Kaman, Bureerat, Bunmathan, Hemviboon, Phala, Panya, Yooyen, Haiprakhon, Kraisorn, Dangda

Philippines: Schwarzer; Menzi, Tabinas, Aguinaldo, Lyngbo, Amita, Schrock, Melliza, Bias, Daniels, Hartmann

Mạnh Tùng

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/thang-de-philippines-thai-lan-van-lo-ngay-ngay-post1498499.tpo