Tháng 3 thao trường của chiến sĩ mới

Giữa cái nắng gay gắt của mùa khô Đông Nam Bộ, cùng với 170 chiến sĩ mới nhập ngũ về Trung đoàn 141, Sư đoàn 7, 50 chiến sĩ mới tỉnh Đồng Nai đang hăng say luyện tập.

Đại tá Lê Lương Quyền, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 7, Quân đoàn 4 động viên chiến sĩ đến từ huyện Định Quán đang chuẩn bị bước vào bài học lên xà đơn. Ảnh: Nguyệt Hà

Với khẩu hiệu “Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu” và “Một phút hăng say bằng cả ngày chiếu lệ”, các chiến sĩ mới kiên trì, bền bỉ với các bài tập được đề ra.

Các chiến sĩ đang huấn luyện bài lên xà đơn. Ảnh: Nguyệt Hà

Thượng tá Vũ Xuân Trường, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn 141 cho hay, so với những năm trước, năm 2024, chiến sĩ mới các địa phương, nhất là 50 chiến sĩ mới của Đồng Nai đồng đều hơn về trình độ văn hóa, sức khỏe, chính trị và đều quyết tâm rèn luyện, học tập. Tất cả đều hòa nhập nhanh với môi trường quân đội, chịu khó học hỏi, đoàn kết để hoàn thành nhiệm vụ.

Chiến sĩ mới trong bài huấn luyện súng tiểu liên AK bài 1. Ảnh Nguyệt Hà

Chiến sĩ mới học bài võ chiến đấu tay không tại đơn vị. Ảnh: Nguyệt Hà

Đại tá Lê Lương Quyền, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 7 (giữa) chia sẻ những câu chuyện truyền thống với chiến sĩ mới đến từ huyện Định Quán trong phút nghỉ ngơi bên thao trường. Ảnh: Nguyệt Hà

Nguyệt Hà

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/chinh-tri/202403/thang-3-thao-truong-cua-chien-si-moi-1fe380c/