Thản nhiên khoe 'chiến tích' sau nhiều lần giở trò đồi bại với bé gái 11 tuổi

Nhiền lần dở trò đồi bại với một bé gái, lão 'già dê' 79 tuổi còn đi khắp nơi khoe khoang 'chiến tích' của mình khiến người dân vô cùng phẫn nộ.

Như Báo Công lý đã thông tin trước đó, mới đây Công an tỉnh Quảng Nam vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Thi Lý Nam (79 tuổi, ngụ huyện Phú Ninh, Quảng Nam) về tội “Hiếp dâm trẻ em”. Nạn nhân được xác định là cháu Tr. (11 tuổi) hàng xóm của ông Nam.

Theo đó, bằng thủ đoạn dụ dỗ cho tiền Tr, ông Nam đã nhiều lần thực hiện hành vi đồi bại với cháu bé. Sau khi sự việc bị phát giác, gia đình người bị hại và người dân vô cùng phẫn nộ trước hành vi mất hết nhân tính của lão “dê già”.

Qua tìm hiểu được biết, năm 2013, sau mối tình “tan vỡ” với một người đàn ông, mẹ Tr đi lấy chồng khác và gửi Tr cho bà ngoại chăm sóc. Vì mẹ và dượng làm nghề bán vé số nên ít về thăm con. Mặt khác, ông bà ngoại Tr đã già yếu nên không thể thường xuyên quản lý dạy dỗ bé.

Từ cuối năm 2015 đến nay nhiều lần Tr kêu tức ngực, khó thở, đau đầu, đau bụng dưới. Gia đình đưa đi khám nhưng không phát hiện được nguyên nhân. Sau khi vụ việc bị phát giác, gia đình mới giật mình đau đớn vì cháu bé bị xâm hại tình dục trong một thời gian dài mà không ai hay biết.

Lần gần đây nhất mà lão “dê già” giở trò đồi bại với cháu Tr là ngày 8/4/2016. Trưa hôm đó, Tr qua sân nhà ông Nam chơi. Một lát sau, ông Nam gọi cháu Tr vào trong nhà và đóng cửa lại. Vụ việc bị một người hàng xóm của ông Nam phát hiện và theo dõi. Sợ cháu bé bị hãm hại, bà con láng giềng đã chạy đến đập cửa nhà ông Nam. Tuy nhiên, phải mất hơn 5 phút cửa mới mở, bé Tr từ trong nhà hớt hải chạy ra ngoài.

Sự việc được người dân báo lên Công an xã. Thấy có dấu hiệu tội phạm hình sự, Công an xã đã báo cáo lên Công an huyện Phú Ninh xác minh, điều tra làm rõ.

Thi Lý Nam chỉ gốc mít nơi thực hiện hành vi bỉ ổi với bé Tr.

Theo đó kết quả điều tra, trước đó, vào một buổi chiều 9/2015, cháu Tr qua nhà ông Nam để hái trứng cá. Lúc này, ông Nam ở nhà một mình và đang uống rượu. Sau khi hái xong, bé Tr hồn nhiên đến ngồi bên ông Nam để ăn trứng cá. Lúc này khoảng 18h30, trời đã chập choạng tối. Thấy xung quanh không có ai, ông Nam lấy tay sờ soạng người cháu bé. Không dừng lại ở đây, ông Nam còn gạ gẫm cháu Tr: “Đi vào gốc mít chơi rồi ông cho tiền”.

Vì còn quá nhỏ chưa nhận thức được gì nên cháu Tr đi theo ông Nam vào gốc mít. Khi chuẩn bị thực hiện hành vi giao cấu thì cháu Tr đẩy ông Nam ra vào bảo “đừng”. Nghe vậy ông Nam liền nói: “Để tối con út về ông lấy tiền cho hai chục ngàn”. Sau 10 phút loay hoay chưa thực hiện được hành vi, bên cạnh đó nơi gốc mít lại ở gần đường nên ông Nam bảo cháu Tr về nhà.

Sau đó vài ngày, thấy cháu Tr đi ngang qua, ông Nam liền gọi vào. Chỉ chờ có thế, lão hàng xóm liền khép cửa lại vào bảo cháu bé vào phòng ngủ của cháu ngoại ông ta. Tại đây ông Nam đã thực hiện hành vi xâm hại cháu Tr. Sau khi thỏa mãn thú tính, lão ta đưa cho cháu Tr 10 ngàn đồng.

Chỉ 2 ngày sau đó, khi thấy cháu Tr đi ngang nhà, ông Nam lại gọi cháu bé vào giường ngủ của con gái mình và thực hiện hành vi bỉ ổi. Xong việc, y cho nạn nhân 20 ngàn đồng rồi bảo cháu bé đi về. Ngoài những lần nêu trên, với thủ đoạn dụ dỗ và cho tiền sau mỗi lần quan hệ, ông Nam còn thực hiện hành vi giao cấu với cháu Tr 4 lần khác.

Dù đã hại đời cháu bé, thế nhưng khi tiếp xúc với chúng tôi, hung thủ lại nói chuyện như chưa xảy ra chuyện gì dù đang bị điều tra về hành vi bỉ ổi của mình.

Lão say sưa kể chuyện mình đã được nhiều phụ nữ yêu thích như thế nào. Ngay từ thời thanh niên cho đến lúc đi lính về làm nông, buôn bán, lão đều được nhiều phụ nữ mê mẩn và tự tìm đến. Trong số những người phụ nữ mà lão đề cập có một cô giáo bằng tuổi con gái của lão, dạy ở xã kế bên.

Lão còn kể, năm 2014, một cô gái tên D. mới 20 tuổi, người cùng xã là sinh viên một trường cao đẳng, mỗi ngày đi học ngang qua đều ghé vào nhà lão và hai người đã “yêu nhau”. Lão còn chậc lưỡi tiếc rẻ mối tình, vì vợ lão thường xuyên mắc võng nằm trước hiên nhà canh gác nên cô này không dám đến nữa.

Hỏi về việc xảy ra với cháu Tr ông ta đắc ý: “Tại em ấy thích mình chứ mình không ép, em ấy có nhu cầu thì mình đáp ứng thôi”.

Theo lời kể của người dân trong vùng, sau khi bị bắt quả tang về việc dụ dỗ bé gái vào buồng, ông Nam không hề thấy xấu hổ. Ngược lại, lão càng ngày càng đắc ý hơn. Hàng ngày lão vẫn ra ngoài sân hóng mát, chiều đến thì mua rượu về uống. Lão còn đi khắp xóm kể về “chuyện tình” với bé Tr.

Lão muốn cho bà con thấy rằng, việc xảy ra là do bé Tr thích lão, tự nguyện hiến dâng cho lão, rủ lão quan hệ chứ lão không hề ép buộc hay dụ dỗ. Lão còn rêu rao, cháu bé quan hệ được một lần lại muốn tiếp lần nữa!? Thậm chí lão còn lớn tiếng trách những người hàng xóm đã phá “mối tình” của lão và cô bé 11 tuổi.

Sơn Tùng

Nguồn Công Lý: http://congly.com.vn/phap-luat/ho-so-vu-an/than-nhien-khoe-chien-tich-sau-nhieu-lan-gio-tro-doi-bai-voi-be-gai-11-tuoi-158068.html