'Thân cò' nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).

Theo chân một người dân trong làng, chúng tôi vừa đến thăm nhà chị Rơ Châm Thủy. Vừa đến nơi, đập vào mắt là hình ảnh một người đàn ông dáng gầy gò ngồi trước hiên nhà. Trong căn nhà đã xuống cấp, chúng tôi nhìn quanh chẳng có đồ vật gì đáng giá ngoài vài bộ quần áo treo trên tường và một chiếc quạt điện vừa được các nhà hảo tâm trao tặng.

Quá trưa, chị Thủy đi cạo vỏ bời lời thuê về đến nhà. Ngồi tiếp chuyện chúng tôi, chị bộc bạch: “Vợ chồng tôi lấy nhau năm 2004. Năm 2005, tôi sinh cháu Rơ Châm Tha, sau đó là Rơ Châm Thiết (SN 2011) và con gái út Rơ Châm Thiếp (SN 2017). Gia đình chỉ có 2 sào ruộng. Hàng ngày, vợ chồng tôi đi cạo vỏ bời lời thuê để kiếm tiền trang trải cuộc sống”.

Chị Rơ Châm Thủy cùng người chồng bị mù và con gái nhỏ trước căn nhà tạm, xập xệ, xuống cấp. Ảnh: Khánh Phong

Năm 2006, anh Rơ Châm Luch-chồng chị Thủy lâm bệnh rồi bị mù cả 2 mắt. Từ đó đến nay, anh chỉ ngồi một chỗ chẳng làm được gì. Mọi công việc trong gia đình càng đè nặng lên đôi vai chị Thủy. Thấy mẹ vất vả, đứa con trai lớn đành phải nghỉ học ở nhà phụ giúp mẹ lo cơm nước.

Cuộc sống khó khăn, vất vả nhưng chị Thủy vẫn cố gắng bươn chải để kiếm tiền lo cho gia đình. Hàng ngày, ngoài chăm sóc 2 sào ruộng, hễ ai gọi làm thuê các việc đồng áng hay việc nhà chị đều nhận làm.

Mỗi tháng, ngoài số tiền 1.050.000 đồng do Nhà nước hỗ trợ cho người chồng khuyết tật, chị Thủy đi làm thuê kiếm được chừng 200 ngàn đồng/ngày nhưng cũng chẳng thấm vào đâu. Chị Thủy nói trong nghẹn ngào: “Từ ngày chồng tôi bị mù, cuộc sống gia đình càng lâm vào cảnh khó khăn. Các con lại đang tuổi ăn học nên tôi phải ráng làm lụng để lo toan. Tôi chỉ mong sao có được căn nhà kiên cố để ổn định cuộc sống”.

Theo anh Rơ Châm San-Phó Trưởng thôn Kênh, gia đình chị Rơ Châm Thủy thuộc diện hộ nghèo. Cả 5 người đang ở trong căn nhà xập xệ, xuống cấp. Bà con lối xóm rất thương cảm nhưng chưa giúp đỡ được nhiều.

Nói về hoàn cảnh gia đình chị Rơ Châm Thủy, ông Nguyễn Huy Thiện-Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hòa-cho hay: “Mỗi lần có các chương trình hỗ trợ, xã đều ưu tiên đưa gia đình vào danh sách nhận quà. Tuy nhiên, sự hỗ trợ này chỉ giúp gia đình bớt đi khó khăn phần nào. Thực sự gia đình chị rất cần sự chung tay của cộng đồng để có được căn nhà kiên cố. Chúng tôi rất mong các đơn vị, nhà hảo tâm giúp đỡ để gia đình chị Thủy có thêm điều kiện chăm lo con cái, từng bước ổn định cuộc sống”.

Mọi sự hỗ trợ xin gửi trực tiếp cho chị Rơ Châm Thủy (số điện thoại: 0379982862; làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh); hoặc Báo Gia Lai, STK: 62110002425979 tại BIDV do chị Trịnh Thị Lệ Hằng-Phó Trưởng phòng Hành chính-Quảng cáo Báo Gia Lai (số điện thoại: 0943065095) phụ trách.

Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/than-co-nuoi-chong-bi-mu-va-3-con-nho-post270398.html