Thảm họa bùn đỏ Hungary - “lời cảnh báo”

Ông Dương Văn Hòa, Phó TGĐ Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) - đơn vị đầu tư và thi công nhà máy alumin Tân Rai - thừa nhận rằng sự cố bùn đỏ ở Hungary là “lời cảnh báo rất nghiêm túc” để TKV xem xét lại tất cả thiết kế, quy trình xây dựng nhà máy, đặc biệt là hệ thống hồ chứa bùn đỏ.

Trả lời trên báo Tiền Phong ngày 14-10, ông Hòa giải thích tỉ mỉ: “Để xây dựng hai ô chứa ban đầu của khu hồ chứa (bùn đỏ), chúng tôi phải chi tới 180 tỉ đồng cho xây lắp”, “Để phòng nước tràn khi có mưa lớn hoặc lũ quét, chúng tôi đã thiết kế xung quanh hệ thống bể chứa bùn đỏ là hệ thống rãnh thoát nước”, “Chúng tôi cũng nghiên cứu cả phương án chống động đất”, “Chúng tôi cho rà soát lại tất cả các thiết kế để xem có vấn đề gì không”, “Chúng tôi cũng đang tính đến khả năng chia đôi ô chứa số 8 thành hai ô”, “Chúng tôi cũng sẽ nghĩ thêm nhiều biện pháp bổ sung để đề phòng sự cố có thể xảy ra” v.v... Với những giải thích như thế, các chuyên gia của TKV dễ dàng khiến dư luận thấy: “Ừ phải, nghe ra cũng có lý”, “Đúng quá, không thể bắt bẻ được”. Tuy thế, như chính ông Dương Văn Hòa nói: “Kể cả những người thuộc diện lão thành của ngành công nghiệp bauxite alumin nhôm của Hungary cũng không nghĩ hồ chứa có thể bị vỡ”. Bởi vậy, dù đặt niềm tin vào các nhà chuyên môn, song chúng ta không thể khẳng định rằng Việt Nam có đủ khả năng chịu đựng và ứng phó, xử lý một cuộc khủng hoảng về môi trường và nhiều thứ khác, nếu không may sự cố tương tự ập đến. Và, cũng giống như thái độ đối với các giáo viên ở trên, trong trường hợp này, dư luận chỉ có thể kêu gọi, trông đợi ở cái tâm (trách nhiệm) và cái tài (năng lực, trình độ) của nhà khoa học, cụ thể là đội ngũ của TKV… MÕ

Nguồn PLO: http://www.phapluattp.vn/20101015114620192p0c1015/tham-hoa-bun-do-hungary-loi-canh-bao.htm