Thái Lan tự tin đi xa, Việt Nam gặp núi lớn

Đội tuyển futsal Việt Nam đã giành vé chơi tứ kết giải châu Á và chỉ còn một trận quyết định thắng Uzbekistan là hoàn thành mục tiêu World Cup, trong khi chủ nhà Thái Lan mơ mộng vô địch sau hai lần về nhì.

Ngôi sao Muhammad Osamanmusa tự tin futsal Thái Lan có thể tiến xa sau khi giành được vị trí đầu bảng A của AFC Futsal Asian Cup 2024 tổ chức trên sân nhà. Thái Lan mở màn chiến dịch với chiến thắng 3-1 trước Trung Quốc và ghi 5 bàn vào lưới Myanmar.

Chủ nhà tiếp tục thắng Việt Nam 2-1, với bàn mở điểm do công của Osamanmusa trước khi Từ Minh Quang san bằng tỷ số, nhưng cuối cùng Worasak Srirangpirot ghi bàn ấn định chiến thắng cho Thái Lan.

Osamanmusa đã ghi ba bàn thắng ở vòng chung kết futsal châu Á nói với AFC: “Tôi hoàn toàn tin tưởng vào màn trình diễn của Thái Lan khi vào tứ kết. Chúng tôi đã cống hiến hết mình trong trận đấu với Việt Nam để đảm bảo vị trí đầu bảng. Tôi muốn bày tỏ lời cảm ơn chân thành đến các đồng đội và ban huấn luyện vì những đóng góp vô giá của họ cho chiến thắng. Tôi dự đoán một cuộc chơi đầy thử thách khác ở vòng tiếp theo. Tuy nhiên, chúng tôi có đầy đủ thời gian để chuẩn bị và tập luyện nghiêm ngặt cho những gì phía trước”.

Osamanmusa (phải) tự tin với cơ hội tiến sâu của chủ nhà Thái Lan. Ảnh: AN.

HLV Miguel Rodrigo của Thái Lan hài lòng với chiến thắng của học trò: “Có hai giai đoạn trong màn trình diễn của Thái Lan. Chúng tôi đã khởi đầu tốt trong hiệp một nhưng phong độ của cầu thủ sa sút sau giờ nghỉ, trước khi ghi được bàn thắng quyết định cuối cùng.

Tôi hài lòng với các học trò, cuối cùng họ đã làm rất tốt. Nhưng nếu chúng tôi thi đấu ở một sân vận động trống, tôi không nghĩ Thái Lan sẽ đạt được kết quả này. Bầu không khí ở đây thật tuyệt vời và chúng tôi phải cảm ơn người hâm mộ vì điều đó”.

Tiếc cho futsal Việt Nam không còn nhiều thời gian để bắt kịp Thái Lan vào cuối trận, khiến HLV Diego Giustozzi thất vọng khi nói: “Tôi không hài lòng với kết quả trận đấu này vì chúng tôi đã nỗ lực hết sức để giành chiến thắng, nhưng điều đó đã không thành hiện thực. Tôi không thể yêu cầu nhiều hơn từ các cầu thủ của mình. Họ đã cống hiến hết mình. Thực sự tôi không hài lòng với kết quả. Chúng tôi đã chơi tốt trong hiệp một, và trong hiệp hai luôn nỗ lực để giành chiến thắng. Dù sao, futsal Việt Nam rất vui khi vào tứ kết”.

HLV Diego Giustozzi của Việt Nam thân thiện với đồng nghiệp đàn anh Miguel Rodrigo của Thái Lan. Ảnh: ANH HỒNG.

Ở các loạt trận tứ kết, chủ nhà Thái Lan sẽ gặp đội nhì bảng B là Iraq, đội đã lội ngược dòng với cách biệt 2 bàn để kết thúc bằng chiến thắng 6-2 trước Úc, trong khi Việt Nam gặp đội nhất bảng B là Uzbekistan, đội đã đánh bại Saudi Arabia 3-1. Theo đó, đội giành chiến thắng ở tứ kết để góp mặt trong nhóm bốn đội mạnh nhất châu Á sẽ giành vé chơi vòng chung kết World Cup 2024 vào tháng 10 tại Uzbekistan.

Ở trận đấu còn lại của bảng A, chiến lược gia Bunlert Charoenwong không giấu được sự thất vọng khi Myanmar bị loại khỏi vòng loại trực tiếp do hiệu số bàn thắng bại.

Myanmar có trận hòa gây sốc 1-1 với futsal Việt Nam, trước khi thua 0-5 chủ nhà Thái Lan ở trận đấu thứ hai khiến họ cần một chiến thắng Trung Quốc, đồng thời Việt Nam phải thua Thái Lan với cách biệt lớn. Myanmar cũng đã kiên cường đánh bại Trung Quốc 3-1 nhưng vẫn bị loại do hiệu số bàn thắng bại kém hơn Việt Nam.

Từ Minh Quang, tác giả của bàn thắng vào lưới Thái Lan đêm 21-4. Ảnh: ANH HỒNG.

“Tôi xin lỗi vì không thể đưa đội tuyển Myanmar vượt qua vòng bảng” – HLV Bunlert Charoenwong người Thái Lan chia sẻ - “Các cầu thủ đã thi đấu tốt, nhưng chúng tôi chỉ thiếu kinh nghiệm trong việc tận dụng cơ hội của mình. Tôi cảm ơn các cầu thủ và ban huấn luyện vì những nỗ lực của họ. Tôi hy vọng màn trình diễn của chúng tôi ở đây có thể giúp các cầu thủ trẻ ở Myanmar quan tâm hơn đến futsal”.

Đội trưởng Myo Myint Soe đã thừa nhận thất bại nặng nề trước Thái Lan khi họ bước vào trận đấu cuối cùng với hiệu số bàn thắng bại -5 là rất khó gượng dậy: “Chúng tôi để thủng lưới quá nhiều trong trận đấu với Thái Lan và điều đó khiến chúng tôi phải trả giá. Myanmar đã chơi hết sức mình trong trận đấu cuối cùng và tôi rất vui vì đã giành được chiến thắng đầu tiên trong giải đấu. Chúng tôi cố gắng quá nhiều và tôi rất buồn vì đội không lọt vào tứ kết. Đây là một bài học cho chúng tôi”.

Trong khi đó, futsal Trung Quốc đã kết thúc giải đấu lần thứ 13 của mình ở vị trí cuối bảng xếp hạng sau ba trận thua. Đội trưởng Xu Yang cho biết: “Chúng tôi đã chơi như những gì Ban huấn luyện yêu cầu, với tinh thần đồng đội cao, nhưng tôi nghĩ chúng tôi không đủ tốt cho trận đấu. Trong ba trận đấu này, đối thủ của chúng tôi chơi tốt hơn và đây là điều chúng tôi cần học hỏi họ”.

ANH NHẬT

Nguồn PLO: https://plo.vn/thai-lan-tu-tin-di-xa-viet-nam-gap-nui-lon-post786789.html