Thái Bình: 'Xẻ thịt' đất được giao trồng rừng phòng hộ trục lợi tiền tỷ?

Thay đổi nội dung hợp đồng trồng rừng một cách tinh vi, đất rừng phòng hộ được chia lô cho thuê xây dựng ki ốt, sàn quán phục vụ khách du lịch trong khu DLST Cồn vành trục lợi tiền tỷ, liệu Chủ tịch tỉnh UBND tỉnh Thái Bình có biết?

Bản hợp đồng trồng cây gây rừng bãi mới bồi khu vực Cồn vành xã Nam Phú có thời hạn 20 năm trước khi được thay thế bằng hợp đồng mới có thời hạn 25 năm.

Theo đó, như Tạp chí GTVT đã đăng tải, thời điểm 2001 Chủ tịch UBND xã Nam Phú là ông Trần Ngọc Duyên và ông Phạm Xuân Thủy – nguyên là cán bộ công an huyện phụ trách xã Nam Phú (đã qua đời) có ký kết một bản hợp đồng với mục tiêu “Trồng cây gây rừng khu vực bãi mới bồi Cồn Vành xã Nam Phú”, cho phép ông Thủy trồng cây trên diện tích mới bồi của Cồn Vành với thời gian 20 năm, để phát triển rừng phòng hộ, 5 năm được khai thác một lần và sau mỗi lần khai thác ông Thủy được hưởng 80% số cây khai thác còn lại 20% UBND xã Nam Phú được hưởng. Khi được giao đất ông Thủy phải tiến hành trồng cây ngay và có trách nhiệm bảo vệ môi trường, hệ sinh thái tài nguyên thiên nhiên…

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại theo tài liệu phóng viên thu thập được, bản hợp đồng này đã được thay thế bởi một bản hợp đồng khác với một cách tinh vi, ma quái. Cụ thể, năm 2001 ông Phạm Xuân Thủy có 2 bản hợp đồng cùng một ngày, tức ngày 3/11/2001 với UBND xã Nam Phú: Một bản với thời hạn 20 năm (từ 2001 – 2021) với nội dung “ Hợp đồng trồng cây gây rừng khu vực bãi mới bồi Cồn Vành xã Nam Phú” và hợp đồng có thời hạn tới 25 năm (từ 2001 đến 2026) với nội dung “Hợp đồng khai hoang đất trồng cây chắn sóng, phát triển kinh tế tại khu vực Cồn Vành”. Ông Thủy sau này có văn bản ủy quyền lại cho bố đẻ là ông Phạm Văn Nguyên (xã Nam Thịnh) và ông Tô Thành Long (xã Tây Giang) có nhiệm vụ phát triển rừng phòng hộ theo Hợp đồng đã ký kết và mỗi khi thu hoạch phải có báo cáo UBND xã cũng như Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn.

Điều đáng nói là bản hợp đồng có thời hạn 25 năm được viết thêm nội dung, đóng dấu của Hội đồng nhân dân xã khiến dư luận đặt câu hỏi về tính trung thực của bản hợp đồng và liệu việc thay đổi đó có lợi ích chung của một nhóm người nào đó? Xét về mặt quản lý nhà nước, việc ký hợp đồng thời hạn 25 năm rõ ràng là một sai phạm lớn, bởi trên nguyên tắc, UBND cấp xã chỉ được phép ký giao đất 5 năm thuộc quỹ đất 5%.

Bản hợp đồng ông Long có trong tay không những đã thay đổi về nội dung mà còn được viết thêm nội dung và đóng dấu của Hội đồng nhân dân xã. UBND xã Nam Phú khẳng định không lưu giữ bản hợp đồng gốc của bản hợp đồng này

Trao đổi với phóng viên ông Phạm Văn Tuệ - Chủ tịch đương nhiệm xã Nam Phú đã xác nhận thông tin việc ông Duyên (nguyên Chủ tịch xã) có ký hợp đồng giao đất cho ông Thủy - nay ủy quyền lại cho ông Long là chính xác: “Về việc UBND xã đã ký hợp đồng giao đất thời hạn lên tới 25 năm là sai thẩm quyền. Hiện tại UBND xã Nam Phú chỉ còn lưu bản sao có công chứng tờ hợp đồng 25 năm chứ hợp đồng gốc thì xã không lưu. Hiện nay việc quản lý khu vực Cồn Vành thuộc Ban QLDA Cồn Vành. Do vậy, UBND xã chỉ phối hợp giải quyết an ninh trật tự cùng Ban QLDA tại khu vực Cồn Vành thôi”, ông Phạm Văn Tuệ khẳng định.

Được biết, năm 2009 ông Tô Thành Long đã từng có đề nghị về việc được xây một căn nhà cấp bốn để trông coi rừng, nhưng khi làm lại tổ chức thi công sàn bê tông kiên cố đã bị UBND xã Nam Phú, UBND huyện Tiền Hải đình chỉ nhưng ông Thủy, ông Long vẫn cố tình vi phạm xây dựng. Điều khiến dư luận hết sức bức xúc là từ nhà bảo vệ rừng ông Long đã biến tướng thành một dãy nhà cấp bốn cho thuê hàng trăm triệu mỗi năm để làm nhà nghỉ và dịch vụ ăn uống. Tại hiện trường phóng viên ghi nhận được, sàn quán bê tông từng bị đình chỉ nay đã được xây kiên cố thành nhà 2 tầng với đầy đủ phòng ốc, tiện nghi. Cùng với đó, ông Long phân lô cho hơn chục hộ dân dựng lán dựng sàn quán trái phép và hoạt động kinh doanh du lịch ngay trên diện tích đất rừng phòng hộ là khu vực cần được bảo vệ.

Từ năm 2009, Chủ tịch UBND huyện Tiền Hải từng ra văn bản đình chỉ việc xây dựng trái phép và tăng cường công tác quản lý quy hoạch khu DLST Cồn Vành. Tuy nhiên, hiện nay nhiều công trình xây dựng trái phép được mọc lên mà không thấy sự phản ứng từ các cấp quản lý huyện Tiền Hải!

Từ năm 2009, Chủ tịch UBND huyện Tiền Hải từng ra văn bản đình chỉ việc xây dựng trái phép và tăng cường công tác quản lý quy hoạch khu DLST Cồn Vành. Tuy nhiên, hiện nay nhiều công trình xây dựng trái phép được mọc lên mà không thấy sự phản ứng từ các cấp quản lý huyện Tiền Hải!

Cứ tưởng, trước phản ánh từ các phương tiện truyền thông, sự phản ứng tích cực từ dư luận, người dân xã Nam Phú các cấp chính quyền UBND huyện Tiền Hải, Ban QLDA Cồn Vành sẽ vào cuộc ngăn chặn, xử lý dứt điểm những sai phạm trên. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại các cấp chính quyền huyện Tiền Hải loay hoay không biết xử lý ra sao thì những sai phạm của ông Tô Thành Long càng trắng trợn hơn, công khai hơn, kể cả dùng xã hội đen để ngăn các rào cản thực hiện ý đồ xẻ thịt đất rừng trục lợi bỏ túi hàng tỷ đồng mỗi năm.

Ở một diễn biến khác, ông Phạm Xuân Thủy đã từng cam kết trong đơn xin trồng rừng phòng hộ của mình rằng, bản thân mình có đủ khả năng về khoa học kỹ thuật, cũng như kinh tế để trồng cây gây rừng và nếu được đấu xin chấp hành mọi chủ trương chính sách của Đảng, Pháp luật của nhà nước cũng như các quy định của địa phương đã đề ra. Năm 2001 Phòng Kinh tế biển huyện Tiền Hải cũng yêu cầu ông Phạm Xuân Thủy và UBND xã Nam Phú chấp hành nghiêm túc quy định của Nhà nước về quản lý và sử dụng rừng phòng hộ, trước khi được giao đất để thực hiện việc trồng rừng. Theo đó, việc ông Long xẻ thịt đất được giao trồng rừng phòng hộ là sai phạm nghiêm trọng Luật bảo vệ và phát triển rừng.

Liên tiếp trong ngày 28/4 đến 30/4 ông Tô Thành Long cho xã hội đen chặt phá cầu dẫn lên xuống sàn quán của ông Mai Văn Thạo vì lý do ông Thạo không chịu nộp tiền thuê đất cho ông Long

Trao đổi với Tạp chí GTVT, ông Mai Văn Thạo người dân xã Nam Phú có nhiều năm mưu sinh trên bãi biển Cồn Vành cho hay, từ năm 2015 đến nay ông Long đã phân lô cho nhiều người dân thuê đất bán hàng phục vụ khách du lịch, kể cả phần đất trắng ngoài bãi biển thuộc sự quản lý của Ban QLDA Cồn Vành. Gần đây nhất ông Long cho ông C thuê sàn quán với giá 300 triệu, số hộ khác thuê thời gian 3 năm thì cũng phải nộp trên 70 triệu đồng/lô, ông Long thu về tiền tỷ mỗi năm, vì cho là sàn quán của ông Thạo cũng nằm trên diện tích đất trong hợp đồng của ông Long nên ông Long đòi thu tiền thuê đất của gia đình ông Thạo; thấy đây là điều vô lý nên gia đình ông Thạo không nộp và đã bị ông Long cho đầu gấu đến chặt phá cầu dẫn lên sàn quán của gia đình gây thiệt hại khoảng 30 triệu đồng: “ tôi thấy ông Long đòi tôi phải nộp tiền thuê đất để làm sàn quán là điều hết sức vô lý vì ông ấy chỉ hợp đồng với xã Nam Phú để trồng rừng phòng hộ chứ không thể cho thuê đất chuyển đổi mục đích sử dụng vào việc khác được và gia đình tôi kiên quyết không nộp tiền cho ông Long. Có lẽ vì điều đó mà chiều 28/4, 30/4 liên tục ông Long điều gần chục thanh niên xăm trổ đầy mình hùng hổ chặt cầu dẫn ra sàn quán bán hàng mưu sinh của gia đình tôi. Chính ông Long đến tận sàn quán đe dọa sẽ đốt quán nếu tôi không nộp tiền thuê đất cho ông ấy. Là người dân lương thiện sợ bị đánh lên tôi chỉ biết báo Ban QLDA và UBND xã Nam Phú” ông Thạo tỏ sợ hãi.

Xác nhận việc trên ông Tô Mạnh Biên – Phó Giám đốc phụ trách Ban QLDA Cồn Vành cho biết, “việc ông Tô Thành Long đưa xã hội đen “xử đẹp” chặt phá cầu dẫn ra quán ông Thạo là có thật, sau khi nhận tin báo của ông Thạo chúng tôi đã điện báo cáo UBND huyện và phối hợp với công an huyện Tiền Hải lập biên bản ghi nhận hiện trường, kiểm đếm thiệt hại xin ý kiến UBND huyện. Việc đối phó với ông Long không hề đơn giản vì ông ấy có nhiều mối quan hệ, bản thân tôi cũng đã từng bị ông Long dọa cho xã hội đen trả thù nếu như ngăn cản mọi hoạt động trái phép của ông Long, cụ thể là việc cho thuê đất rừng, đất bãi mặt biển làm sàn quán...”.

Đất giao trồng rừng phòng hộ, ông Tô Thành Long phân lô cho thuê làm ki ốt, sàn quán phục vụ du lịch trục lợi tiền tỷ

Thiết nghĩ, như những gì mà chủ hợp đồng trồng rừng là ông Phạm Xuân Thủy (người đã khuất) đã cam kết trước khi nộp đơn xin đấu đất trồng rừng “…nếu được đấu xin chấp hành mọi chủ trương chính sách của Đảng, Pháp luật của nhà nước cũng như các quy định của địa phương đã đề ra”. Giờ đây khi ông Long thực hiện tiếp thời hạn còn lại của bản hợp đồng trồng rừng đã làm sai di chỉ của người đã khuất. Hành động ngang ngược coi thường pháp luật, tự cho mình một bản quyền riêng và sử dụng xã hội đen phá hoại tài sản của người dân địa phương ngay trên khu vực đất quốc phòng an ninh khiến dư luận đặt câu hỏi, ai chống lưng cho ông Tô Thành Long lộng hành, làm càn, thách thức truyền thông, coi thường pháp luật và dư luận?

Trước những lộn xộn, bất cập tại khu DLST Cồn Vành trong thời gian vừa qua, Tạp chí GTVT đã đăng tải nhiều kỳ về những gì đang diễn ra đang rất cần sự can thiệp của cấp chính quyền huyện Tiền Hải. Tuy nhiên, đã nhiều lần phóng viên liện hệ với ông Phạm Văn Nghiêm - Chủ tịch UBND huyện Tiền Hải để được nhận những câu trả lời nhưng đều bị từ chôí́ trả lời. Trong khi tỉnh Thái Bình đang tập trung mọi nguồn lực, thu hút đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đẩy mạnh phát triển du lịch sinh thái kết hợp quốc phòng an ninh thì những sự việc mang tính chất thời sự này vẫn đang diễn ra bởi một người đang nắm trong tay một bản hợp đồng "tam sao thất bản" kia vẫn ngày ngày vênh mặt tự đắc. Câu hỏi này chúng tôi xin được gửi tới ông Nguyễn Hồng Diên - Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình?

Tạp chí GTVT tiếp tục thông tin tới quý độc giả về những bất cập trong công tác quản lý khu DLST Cồn Vành tỉnh Thái Bình ở những bài tiếp theo./.

Nhóm PV

Nguồn GTVT: http://www.tapchigiaothong.vn/thai-binh-xe-thit-dat-duoc-giao-trong-rung-phong-ho-truc-loi-tien-ty-d42712.html