Tết của người lính Hải quân đánh bộ

Trong những ngày tết nguyên đán cận kề, ở Lữ đoàn Hải quân đánh bộ 147, Vùng 1 Hải quân không khí cũng khác với mọi khi, không gian như rực sáng hơn bởi màu cờ đỏ quyện sắc xanh áo lính và vẻ đẹp lung linh của các loài hoa đang đua nhau nở trong các khuôn viên của đơn vị.

Tết sung túc, đủ đầy

Xuân này, những người lính Hải quân đánh bộ ở Tiểu đoàn 473, Lữ đoàn 147, Vùng 1 Hải quân lại đón một cái Tết ở đơn vị với phong cách riêng nhưng cũng không kém phần ấm áp. Con đường bê tông phẳng lỳ trải dài vào đơn vị được treo băng rôn, khẩu hiệu, cờ hồng rực rỡ, các chậu hoa cúc, dâm bụt tây, hoa hướng dương, hoa hồng… đang đua nhau khoe sắc, tỏa hương thơm ngào ngạt khiến ai đến cũng như lạc vào vườn xuân.

Vào những ngày giáp tết, ngoài giờ huấn luyện, cán bộ, chiến sĩ ai nấy đều có nhiệm vụ riêng được phân công cụ thể, tỉ mỉ để chuẩn bị đón tết. Những chiến sĩ khéo tay được phân công vót lan tre, uốn dây thép, cắt tỉa, tạo dáng cho cây cảnh. Một bộ phận khác thì rửa, lau lá dong, lá chuối và chuẩn bị nguyên liệu gói bánh chưng. Binh nhất Lê Khắc Lợi, Trung đội 7, Đại đội 3 quê ở Hoằng Hóa, Thanh Hóa có tài lẻ là nghề điện dân dụng được giao nhiệm vụ sửa chữa lại các dây đèn nháy, đèn led đã sử dụng năm ngoái. Sang chia sẻ: “Không chỉ sửa đèn nháy, em còn sửa các thiết bị điện bị hỏng của đơn vị. Anh em, đồng đội cùng nhau chỉnh trang nhà cửa chuẩn bị đón Tết, thật không có gì vui hơn khi được cùng đồng đội đem Tết về cho đơn vị”.

Hội thi gói bánh chưng xanh, gói trọn yêu thương.

Binh nhất Nguyễn Đình Phong, Trung đội 4, Đại đội 2, quê ở Thủy Nguyên, Hải Phòng được giao nhiệm vụ tạo ra các sản phẩm thủ công bằng nan tre. Phong tâm sự: "Lần đầu tiên đón tết ở đơn vị, lại được thể hiện sở trường của mình em và đồng đội đã tạo ra các sản phẩm độc đáo như hình lá cờ Đảng, cờ Tổ quốc, hình con tàu, mỏ neo… các sản phẩm đã hoàn thiện, chỉ chờ gắn đèn nháy, đèn led nữa là xong".

Thiếu tá Nguyễn Huy Bắc, Chính trị viên Tiểu đoàn trao đổi: "Bên cạnh việc duy trì trực SSCĐ với phương châm “Đón xuân vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm với tinh thần sẵn sàng chiến đấu cao nhất”, Đảng ủy, chỉ huy Tiểu đoàn đã chỉ đạo đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị đầy đủ các hoạt động cho bộ đội đón xuân, ăn Tết thật vui tươi; tổ chức các hoạt động văn nghệ, thi đấu thể thao, các trò chơi dân gian, các hoạt động giao lưu với các đơn vị kết nghĩa trên địa bàn đóng quân".

Mỗi dịp tết, hội thi "gói bánh chưng xanh, gói trọn yêu thương” lại được tổ chức, tạo ra một không gian vui tươi, đầm ấm trong cán bộ, chiến sỹ. Tham gia ngày hội có 10 đội thi với 50 cán bộ, chiến sĩ đại diện cho các đơn vị của Lữ đoàn 147 và các đoàn viên ,thanh niên các cụm đoàn trên địa bàn thị xã Quảng Yên.

Ngay từ sáng sớm, các đội đã có mặt đông đủ, cán bộ, đoàn viên, thanh niên của từng đội đã chuẩn bị chu đáo các nguyên liệu như lá dong, lá chuối, gạo, đậu xanh, thịt... Binh nhất Phạm Việt Tân, Đại đội 13, Tiểu đoàn 474 quê ở Quảng Yên, Quảng Ninh chia sẻ: “Vinh dự được tham gia trong đội gói bánh chưng của đơn vị, ngay từ tối hôm trước em được giao nhiệm vụ ngâm gạo, đồ đỗ xanh. Lúc chưa nhập ngũ, cứ mỗi dịp Tết, em lại theo ông nội đi gói bánh giúp họ hàng, làng xóm và học được chút kinh nghiệm từ ông nên công việc này cũng không khó đối với em".

Sau khi dứt tiếng còi báo hiệu, cuộc thi bắt đầu, những bàn tay khéo léo, nhanh thoăn thoắt làm khuôn, đổ gạo, đong nhân, gói bánh… Tiếng hò reo cổ vũ của cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong Lữ đoàn và đơn vị kết nghĩa hòa trong tiếng nhạc xuân rộn ràng. Chỉ trong thời gian ngắn các đội đã gói được những chiếc bánh chưng vuông vắn, đẹp mắt... Điều đặc biệt là toàn bộ số bánh chưng thành phẩm được gói trong hội thi năm nay sẽ được dành tặng cho các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Huấn luyện Sẵn sàng chiến đấu ở Tiểu đoàn 473.

Ấm tình quân dân

Chiếc xe chở đoàn đi chúc tết của đơn vị lăn bánh từ sáng sớm, mang theo những phần quà và những chiếc bánh chưng “gói trọn yêu thương” đến tặng các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thị xã Quảng Yên. Không khí se lạnh chen lẫn làn mưa xuân lất phất bay, chuyến xe mang hơi ấm mùa xuân vẫn len lỏi trên các con đường làng, ngõ xóm.

Bà Vũ Thị Mềm, thôn Cây Sằm, xã Tiền An thuộc diện gia đình đặc biệt khó khăn, chồng mất sớm, hai người con đều bị tật nguyền. Cầm trên tay những chiếc bánh và quà của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn và Thị đoàn Quảng Yên tặng, bà Vũ Thị Mềm xúc động: “Tết cận kề rồi mà gia đình tôi chưa mua sắm được gì. Nhận được món quà ý nghĩa này tôi như thấy tết đã về với nhà mình”.

Lối nhỏ dẫn vào nhà ông Đoàn Văn Nam, thôn Bãi 4, xã Tiền An cách đường liên thôn khoảng 100m cũng là lối dẫn ra cánh đồng rau màu đang mùa thu hoạch. Trời mưa phùn khiến lối nhỏ ngày thường đã khó đi, nay càng khó đi hơn. Các thành viên trong đoàn phải đi xắn gấu quần và cởi bỏ giày dép để khỏi trơn trượt mới vào được nhà. Gia đình ông Nam thuộc diện khó khăn, cách đây vài năm ông bị tai nạn, sức khỏe yếu, chỉ tham gia lao động nhẹ, thu nhập của gia đình bấp bênh, chủ yếu nhờ vào trồng rau màu. Nhận được những chiếc bánh chưng và phần quà của đoàn trao tặng ông Nam bày tỏ: “Con trai tôi là lao động chính trong gia đình nhưng cháu hiện đang nhập ngũ tại Vùng 1 Hải quân. Gia đình tôi luôn mong cháu phấn đấu thật tốt, tích cực rèn luyện trong môi trường quân đội. Biết các anh, chị đến chơi, tặng quà tết cháu nó sẽ vui lắm”.

Đồng chí Bùi Thị Quỳnh Nga, Bí thư Thị đoàn Quảng Yên, người có mặt cùng cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 147 trên suốt chặng đường cho biết: “Hoạt động phối hợp tặng quà, hỗ trợ các gia đình khó khăn, các cháu học sinh nghèo vượt khó giữa Thị đoàn Quảng Yên với Lữ đoàn 147 Hải quân mỗi dịp tết đến, xuân về không chỉ góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó quân dân mà còn thể hiện tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, giúp đỡ các gia đình chính sách vui xuân, đón Tết”.

Mùa xuân đã về với nhà nhà, người người và mùa xuân cũng về với mỗi cán bộ, chiến sỹ hải quân. Một cái tết được chuẩn bị chu đáo, sung túc và ấm tình đồng đội, quân dân sẽ là động lực để mỗi cán bộ, chiến sỹ hải quân thêm chắc tay súng, vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió, bảo vệ biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Đoàn Hữu HiệpPhòng Chính trị, Lữ đoàn 147, Vùng 1 Hải quân

Nguồn Tuyên Quang: http://www.baotuyenquang.com.vn/xa-hoi/cuoc-song/tet-cua-nguoi-linh-hai-quan-danh-bo-140609.html