Tết ấm áp với những bệnh nhân 'Xóm chạy thận'

Đang là thời điểm cận Tết, trong khi nhiều người đã quây quần bên gia đình để chuẩn bị đón năm mới thì có nhiều bệnh nhân từ các tỉnh về Hà Nội điều trị bệnh vẫn đang phải 'bám viện'. Với tinh thần tương thân, tương ái Mặt trận Tổ quốc thành phố đã trao tặng những phần quà, những lời động viên, để người bệnh vơi đi khó khăn và đón Tết ấm áp hơn.

Xóm chạy thận Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì là nơi cư trú thường xuyên của bệnh nhân chạy thận đến từ nhiều tỉnh thành mắc căn bệnh suy thận phải lọc máu. Năm năm là số lần chị Nguyễn Thị Thúy đón tết tại đây. Sống chung với căn bệnh suy thận nhưng chị Nguyễn Thị Thúy và những bệnh nhân ở "xóm chạy thận" vẫn lạc quan, động viên nhau vượt qua bệnh tật và vui sống.

Chị Nguyễn Thị Thúy – bệnh nhân xóm chạy thận Ngọc Hồi – huyện Thanh Trì

Tết đến những cư dân xóm chạy thận ai chẳng có ước mơ, ước sao được về quê một đến hai ngày thăm gia đình, họ hàng, rồi lại tiếp tục trở lên Hà Nội, vui vẻ động viên nhau "sống chung với bệnh" và gieo những hạt mầm hy vọng.

Đối với những cư dân ở “xóm chạy thận”, từ lâu họ đã không còn chúc nhau “tiền vào như nước” hay “làm ăn phát đạt” mỗi khi năm mới đến. Điều họ mong muốn cho Tết này cũng như nhiều Tết sau là vẫn sống, vẫn đủ sức để một tuần ba lần tới bệnh viện. Những món quà tuy giá trị không lớn nhưng tình cảm sự quan tâm của Mặt trận Tổ quốc thành phố tiếp thêm động lực để họ lạc quan về một năm mới bình an.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/tet-am-ap-voi-nhung-benh-nhan-xom-chay-than-218581.htm