Tết ấm áp đến với hàng nghìn bệnh nhi

13 tuổi, chỉ nặng vỏn vẹn 15,7kg, Dương Đức H. (quê Yên Mô, Ninh Bình) ngồi lọt thỏm trên chiếc xe lăn chăm chú dõi theo chương trình 'Xuân yêu thương' tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Căn bệnh suy thận gây biến chứng 7 năm qua khiến em liệt toàn thân, chân tay co quắp. Tết năm nay, sẽ là cái Tết đầu tiên có thể em không được về nhà đón giao thừa.

Hàng nghìn bệnh nhi thưởng thức chương trình "Xuân yêu thương" tại Bệnh viện Nhi Trung ương sáng 3/2.

Đón Tết ở bệnh viện

Trong hàng nghìn em nhỏ ăn Tết tại Bệnh viện Nhi Trung ương năm nay, có những em đã ăn Tết trường kỳ, có những em lần đầu nằm viện những ngày giáp Tết được đón nhận không khí vô cùng vui nhộn trong chương trình "Xuân yêu thương" tại khuôn viên của bệnh viện. Chương trình do Bệnh viện Nhi Trung ương phối hợp các đơn vị tình nguyện, các nhà tài trợ, các nhà hảo tâm tổ chức.

Đưa con xuống xem chương trình ca nhạc từ sớm, bố con anh Dương Văn Quân chọn một góc xa để con anh có thể nhìn bao quát toàn bộ sân khấu từ trên chiếc xe lăn.

Hai tháng qua, anh Dương Văn Quân thay vợ chăm con là Dương Đức H. ở Khoa Thận-Lọc máu, Bệnh viện Nhi Trung ương. Cháu phát hiện bị suy thận từ 7 năm trước và có 6 năm trời phải lọc máu màng bụng.

Hằng tháng, anh chị cho cháu xuống Hà Nội tái khám, lấy dịch về nhà lọc màng bụng cho con. Nhưng một năm sau, tình trạng cháu nặng lên, phúc mạc hư hoàn toàn, buộc phải chạy thận nhân tạo. Căn bệnh còn ảnh hưởng tới cột sống làm cong toàn bộ tứ chi. Tim, phổi của bé cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

H. liệt sau 5 năm mắc bệnh, thêm việc phải chạy thận nhân tạo một tuần 3 lần khiến cơ thể ngày càng teo tóp. H. buộc phải giữ cân khô ở mốc 15,7kg, nếu tăng thêm, em sẽ phải đối mặt với suy tim.

Bé Dương Đức H. đã có 7 năm mắc bệnh suy thận khiến em liệt toàn thân.

“Tôi phải động viên mãi cháu mới chịu xuống sân xem ca nhạc, đón nhận không khí Tết tại bệnh viện. 13 tuổi cháu cũng rất hiểu chuyện và mặc cảm vì không thể đi lại. Nhiều lần, cháu bảo bố mẹ về không chữa bệnh nữa, để tiền nuôi anh trai. Nhưng sự quan tâm của các cô, chú tại bệnh viện, các mạnh thường quân đã giúp bố con tôi tiếp tục kiên trì, dù không biết được bao lâu nữa?”, anh Quân rơm rớm nước mắt nói.

H. còn khoảng 3 lần chạy thận nhân tạo nữa, hy vọng tối 30 sẽ được về nhà ở Ninh Bình đón Tết nếu sức khỏe ổn định. “Năm đầu tiên đón Tết ở viện, hai bố con cũng buồn, nhưng ở đây các cháu rất được quan tâm tặng quà, được thưởng thức các chương trình xuân ý nghĩa, phần nào bé H. cũng phấn chấn tinh thần hơn”, anh Quân tâm sự.

18 năm quen thuộc từng ngõ ngách bệnh viện, chị Bùi Thị Lan (Nghĩa Sơn, Nghĩa Hưng, Nam Định) chăm hai con bị bại não đã coi Bệnh viện Nhi Trung ương như ngôi nhà thứ hai của mình.

Với chị Lan, việc chăm sóc 2 con bại não 18 năm qua là một áp lực rất lớn.

Con lớn của chị 17 tuổi tên Tiến vừa mổ khoèo chân, chưa tới hạn tháo bó bột. Con gái 13 tuổi tên Hoa đã chập chững vài bước dù vẫn phải sử dụng dụng cụ hỗ trợ. Căn bệnh bại não khiến cả 3 con chị Lan đều gặp tình trạng giống nhau, nhưng con trai lớn chị đã mất 5 năm trước. Giờ niềm vui của người phụ nữ này là nhìn thấy con tiến triển, thậm chí phải vài năm mới nhìn thấy con đi được đôi bước.

“Có chương trình nào của bệnh viện, tôi đều đẩy con đi, để con được sống với tuổi thơ của mình. Có nhiều ánh mắt nhìn mẹ con ái ngại, nhưng tôi mặc kệ, vượt qua những tủi thân, thiệt thòi, mình phải sống lạc quan để con vui vẻ”, chị Lan kể.

9 năm nay có cơm từ thiện, cuộc sống ba mẹ con đỡ vất vả hơn. Chị Lan chỉ mong bạn lớn sau mổ khoèo chân sẽ sớm tập luyện được từng bước, bạn bé sẽ đi vững vàng hơn. Năm nay, con trai lớn của chị 17 tuổi vừa mổ đôi bàn chân khoèo.

“Cháu bị bó bột tới tận khớp háng. Ở lại Tết tại bệnh viện thì cũng buồn, nhưng đi lại về quê khi cháu bó bột cả hai chân cũng khó khăn. Tôi chỉ mong có thêm nhiều mạnh thường quân hỗ trợ gia đình điều trị cho các cháu”, chị Lan nói.

Đón nhận những món quà Tết năm nay, chị Lan xúc động chia sẻ, những món đồ này giúp 3 mẹ con chị có được cái Tết no ấm tại Hà Nội.

Nhiều em bé trên tay còn giữ kim truyền vẫn rất hào hứng đón Tết cùng các bạn nhỏ khác.

Bế con 4,5 tuổi Tạ Chấn Phong (Mê Linh, Hà Nội) vẫn còn gắn kim luồn trên tay và đang thông tiểu, chị Lưu Thị Trinh cho biết, từ bé con chị đã mắc bệnh lỗ tiểu thấp nhưng không điều trị gì. 10 ngày qua, Phong phải nhập viện để mổ thấp lỗ tiểu. Bé trai dù phải trải qua ca phẫu thuật nhưng vẫn rất vui vẻ và hào hứng thưởng thức chương trình âm nhạc Xuân yêu thương tại Bệnh viện Nhi Trung ương. "Bác sĩ nói không có gì biến chứng, thứ 2 tuần tới cháu sẽ được ra viện", chị Trinh cho hay.

Hàng nghìn phần quà yêu thương dành cho bệnh nhi

Theo ông Trịnh Ngọc Hải, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, mỗi ngày bệnh viện đón tiếp khoảng 4 nghìn bệnh nhân đến khám và khoảng 2 nghìn bệnh nhi điều trị nội trú. Hầu hết các cháu mắc bệnh hiểm nghèo, ở tỉnh xa đến, có những trường hợp mắc bệnh trọng và hoàn cảnh khó khăn.

Ông Trịnh Ngọc Hải, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương phát biểu tại chương trình.

Vì thế, để mang lại tết ấm áp cho các bệnh nhi, bệnh viện đã có phương án hỗ trợ khoảng 1.000 bệnh nhi còn ở lại điều trị trong những ngày Tết tới đây. Dự kiến trong bốn ngày Tết, bệnh viện và các nhà tài trợ sẽ phát suất ăn miễn phí cùng các nhu yếu phẩm.

Đặc biệt, tại chương trình "Xuân yêu thương" ngày 3/2 với sự đồng hành của các nhà tài trợ, các nhà hảo tâm đã dành tặng 1.800 suất quà thông qua 37 gian hàng tại khuôn viên bệnh viện, giúp cho các gia đình bệnh nhi đón Tết ấm áp.

Hàng nghìn bệnh nhi thưởng thức âm nhạc và nhận phần quà Tết.

Phó Giám đốc Trịnh Ngọc Hải nhấn mạnh, với sự quan tâm của các ban, bộ, ngành và các mạnh thường quân đã góp phần vào công tác khám, chữa bệnh, hỗ trợ cho các bệnh nhi nằm viện nhi nhiều năm qua. “Sự quan tâm của các nhà hảo tâm là nguồn động viên lớn với các cháu, giúp nâng tinh thần các cháu lên, đẩy lùi bệnh tật. Sự quan tâm này làm ấm lòng tập thể y, bác sĩ để chúng tôi cố gắng hơn nữa để mang nhiều phác đồ điều trị tốt, nâng cao hiệu quả chăm sóc người bệnh”, bác sĩ Hải bày tỏ.

1.800 phần quà Tết được trao tới tay các bệnh nhi đang nằm viện điều trị dịp này.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/tet-am-ap-den-voi-hang-nghin-benh-nhi-post795140.html