Tết ấm áp cho người vô gia cư ở TP.HCM

Những ngày giáp Tết, chẳng ai bảo ai, mọi người tranh thủ những ngày nghỉ hẹn nhau đến gói bánh chưng tại khu vực cuối con hẻm nhỏ đường Nguyễn Xí, quận Bình Thạnh, TP.HCM.

Chẳng ai quen ai, thậm chí có những người lần đầu gói bánh nhưng thông qua những bài đăng kêu gọi trên mạng xã hội đã không ngại đường xa đến để tham gia với hy vọng mang hương vị Tết cho những người vô gia cư, bệnh nhân không có cơ hội về quê dịp này.

Vừa chăm chút gói những chiếc bánh chưng, vừa hướng dẫn cho bạn bên cạnh, anh Phạm Nhật Quang, giảng viên trường Đại học Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương chia sẻ: “Mình cũng muốn chung tay vào giúp đỡ những người nghèo và những bệnh nhân có một cái Tết yên vui và đầm ấm hơn. Thông qua chương trình này lan tỏa thêm các hoạt động thiện nguyện để giúp đỡ thêm những người cơ nhỡ khác.”

Gần 2.000 chiếc bánh chưng được gói trong 2 ngày để kịp đưa đến cho người vô gia cư trước Tết

Dịp Tết cũng là lúc mà những nhóm thiện nguyện như: Flying Heart, Đêm Sài Gòn, Trồng một nụ cười... và những nhà hảo tâm chung tay, kêu gọi mang những phần quà Tết đến được với nhiều người khó khăn, cơ nhỡ hơn. Nhờ đó mà gần 2.000 chiếc bánh chưng được nấu xuyên đêm trong 2 ngày không kể giờ giấc và được bảo quản bằng cách hút chân không đã kịp gửi đến người vô gia cư trước thềm năm mới.

Chị Trần Huyền Trang, thành viên nhóm thiện nguyện Flying Heart nói: “Hương vị Tết không có gì thể hiện rõ ràng bằng những chiếc bánh chưng tự gói bởi tay của những người được tặng. Cái hương vị Tết và cảm giác Tết là một điều mà chúng mình mong muốn trao cho tất cả mọi người, không chỉ là một cái bánh chưng mà là trao đến cái Tết.”

23h30 phút, đường phố bớt xe cộ, điện các cửa hàng đã tắt, những cánh cửa đã đóng thì cũng là lúc nhóm Đêm Sài Gòn lại đi phân phát những phần quà, chia nhau chạy xe đi từng quận của Thành phố để gửi đến những người vô gia cư. Phần quà ngày tết gồm một chiếc bánh chưng, hai túi bánh và một bao lì xì bọc bên ngoài là chiếc túi dán phong bao đỏ cho có không khí.

Các tình nguyện viên tham gia gói bánh chưng dành tặng người vô gia cư

Vừa nhận được phần quà Tết, bà Nguyễn Thị Ngọc Yến không giấu nổi niềm vui: “May mắn lắm mới gặp được các con. Cảm ơn các con vì đã lo lắng, giúp chúng tôi có Tết, có bánh, mứt đầy đủ."

Còn bà Kim Hoa năm nay 60 tuổi, không nhà, không người thân, không gia đình, thậm chí nhận được quà hỗ trợ còn chia cho những người khó khăn hơn cả mình. Nhưng bà mừng vì ít nhất, mình cũng cảm nhận được vị tết qua chiếc bánh chưng và gói quà mà mọi người gửi tặng: “Tôi hạnh phúc lắm chứ, quà đến tay mình là mừng lắm rồi. Bánh chưng bánh tét chính là ngày Tết, cảm nhận được ngày Tết, tôi mừng lắm.”

Quà Tết ấm áp được trao đến cho những người vô gia cư trong đêm

Không chỉ người lớn, mà cả những đứa trẻ theo cha mẹ rong ruổi khắp các con đường của Thành phố, khi nhận được quà cũng cảm thấy háo hức hơn.

Mỗi món quà, từng phong bao lì xì đỏ những ngày Tết như thế này chính là món quà nhỏ, ấm áp và ý nghĩa của rất nhiều người dân Thành phố muốn mang đến cho những người có hoàn cảnh khó khăn, người vô gia cư….Tết này, dù ít dù nhiều, mọi người đều có thể cảm nhận được phần nào vị Tết và nghĩa tình ấm áp dành cho nhau./.

Vũ Hường/VOV-TP.HCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tet-am-ap-cho-nguoi-vo-gia-cu-o-tphcm-post997717.vov