Tên trộm đoạt mạng hai cha con bình thản nhận án tử

Từ lúc được đưa vào phòng xét xử cho đến khi nghe tòa tuyên án, Nguyễn Văn Kỳ luôn tỏ ra bình thản.

Nguyễn Văn Kỳ tại phiên xét xử sơ thẩm ngày 26/7

Dường như biết trước tội ác mình gây ra là không thể dung thứ, từ lúc được đưa vào phòng xét xử cho đến khi nghe tòa tuyên án, Nguyễn Văn Kỳ luôn tỏ ra bình thản.

Sáng 26/7, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Văn Kỳ (46 tuổi, ở xã Hương Ngải, huyện Thạch Thất) về các tội “Giết người” và “Cướp tài sản”. Kỳ là đạo chích đồng thời là thủ phạm giết chết hai cha con chủ nhà khi bị phát hiện tại huyện Thạch Thất vào cuối năm 2015, gây chấn động dư luận.

Những nhát dao oan nghiệt của tên đạo chích

Từ đầu giờ sáng, hơn chục người nhà của nạn nhân vụ án có mặt tại cổng tòa, làm thủ tục tham dự phiên xử. Bà Nguyễn Thị Năm (vợ, mẹ của nạn nhân) gầy và yếu hơn so với trước khi vụ án xảy ra. Bà chia sẻ với PV: “Chuyện cũng đã xảy ra rồi. Mọi chuyện hãy cứ để cho tòa án xét xử, tôi mong pháp luật sẽ công bằng”.

Hơn 9h sáng, xe áp giải bị cáo đến tòa. Khi được áp giải xuống xe thùng, Nguyễn Văn Kỳ đảo mắt liên tục tìm kiếm người thân, song không có ai. So với khi bị bắt, Kỳ trắng ra, khỏe hơn vì đã cắt được cơn nghiện. Tại phòng xử án, có lẽ do ý thức trước được cái giá phải trả do hành vi phạm tội gây ra nên ngay từ khi bước vào vành móng ngựa cho tới lúc kết thúc phiên xử, nét mặt của Kỳ luôn tỏ ra khá bình thản.

Từng bị phạt tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” rồi phiêu bạt khắp nơi, tháng 5/2015, Kỳ trở về địa phương sinh sống. Không có nhà cửa, Kỳ dựng một lán nhỏ ở khu đất trống trong xã sống qua ngày. Nghiện nặng, sức khỏe yếu, không việc làm nên Kỳ tính đi trộm để có tiền. Khoảng 23h ngày 6/12/2015, Kỳ mang theo con dao nhọn lang thang đến xã Canh Nậu thì phát hiện nhà ông Nguyễn Lương Chuân (59 tuổi) sơ hở nên trèo tường, đột nhập vào bên trong.

Không tìm được tài sản có giá trị ở tầng 1, Kỳ lên cầu thang, vào phòng ngủ của anh Nguyễn Lương Chỉnh (27 tuổi, con trai ông Chuân). Thấy có 2 chiếc điện thoại để trên bàn, Kỳ bỏ túi rồi tẩu thoát. Phát hiện có trộm, anh Chỉnh vừa đuổi vừa hô hoán, đánh động người trong nhà. Lúc này, Kỳ rút dao đâm anh Chỉnh và ông Chuân tử vong . Trước khi tẩu thoát, hung thủ còn kịp chém trọng thương hai người khác trong gia đình nạn nhân. Hai ngày sau, Kỳ bị bắt.

Phút ân hận muộn màng

Trao đổi với Báo Giao thông sau khi phiên xét xử kết thúc, luật sư Nguyễn Anh Thơm, người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Văn Kỳ cho biết, trong những lần tiếp xúc với bị cáo tại trại tạm giam của Công an TP Hà Nội trước ngày xử án, Kỳ chia sẻ rất nhiều về căn nguyên của tội ác mà hắn gây ra.

Kỳ là con út trong gia đình có bốn anh chị em. Anh cả của Kỳ bị bệnh gan và mất năm 1999. Người anh thứ hai bị tai nạn xe máy thảm khốc năm 2007. Sau khi điều trị tại Bệnh viện Việt Đức, người anh này đã bị liệt từ đó đến nay. Còn người chị cả của Kỳ đang bị ung thư đã hơn 10 năm nay nên sức khỏe rất yếu. Kỳ có hai người vợ và có một cậu con trai. Nhưng cho đến thời điểm hiện tại, cả hai người này đã bỏ y. “Vì nguyên cớ đó mà kể từ khi bị bắt giam cho đến nay, tôi không có bất cứ người thân nào đến thăm”, Kỳ tâm sự với luật sư Thơm.

Tử tù muốn hiến cơ thể cho y học

Theo luật sư Nguyễn Anh Thơm, khi tiếp xúc với Kỳ trong trại giam, Kỳ chia sẻ “Do tôi gây tội ác nên phải bị pháp luật trừng trị.

Cả đời tôi, lúc sống toàn làm những điều trái lương tâm. Nay trước khi chết, tôi muốn làm điều thiện. Vì vậy, tôi mong muốn luật sư hãy bày tỏ nguyện vọng giúp tôi lên các cơ quan có thẩm quyền là được hiến toàn bộ cơ thể của mình cho y học”.

Kỳ cũng cho hay, anh ta sa ngã trong thời điểm đi đào vàng ở Sơn La. Ở những nơi thâm sơn cùng cốc, xa gia đình, lại có nhiều đối tượng nghiện hút sinh sống, Kỳ sa ngã rồi mắc nghiện ma túy năm 1996. Bao nhiêu công sức đào đãi vàng bấy nhiêu năm, Kỳ nướng sạch vào ma túy. Sức khỏe suy yếu và mắc nghiện, Kỳ bỏ nghề đào vàng, quay về quê sinh sống.

Tham gia phiên tòa, đại diện gia đình bị hại cũng xác nhận những lời khai của Kỳ cơ bản đúng với những gì đã diễn ra trong thực tế. Bày tỏ sự đau đớn và bức xúc đến tột cùng, đại diện các bị hại đề nghị tòa án cần loại bỏ bị cáo ra khỏi đời sống xã hội.

Được nói lời sau cùng, Kỳ xin lỗi gia đình bà Năm, cầu mong vong hồn hai cha con ông Chuân tha thứ. Kỳ nói, ngay sau khi biết tin ông Chuân và anh Chỉnh thiệt mạng, Kỳ rất ân hận, lúc dùng dao đâm các nạn nhân, bị cáo không hề cố ý tước đoạt mạng sống của họ.

Xét thấy bị cáo không còn khả năng giáo dục, cải tạo nên HĐXX sơ thẩm quyết định tuyên phạt Nguyễn Văn Kỳ mức án chung là tử hình đối với cả 2 tội danh bị đưa ra xét xử.

Huy Tuấn

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/ten-trom-doat-mang-hai-cha-con-binh-than-nhan-an-tu-d160767.html